Nhiều người khóc khi bất ngờ nghe tin ông Nguyễn Sự xin nghỉ

Y.Dương |

Một thông tin khá bất ngờ vừa được đưa ra, đó là ông Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự - người nổi tiếng với những việc làm lạ cho Hội An đã bất ngờ xin nghỉ việc.

Tờ Người Lao Động thông tin, ông Nguyễn Sự (SN 1957) - Bí thư Thành ủy Hội An vừa làm đơn xin nghỉ trước tuổi, sau khi trải qua hai nhiệm kỳ làm Bí thư ở Hội An (Quảng Nam).

Cũng theo nguồn trên, thông tin này khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Một số người đã tìm cách liên lạc với ông để hỏi nguyên do của việc xin nghỉ, đồng thời thuyết phục ông tiếp tục công việc.

"Một cán bộ Hội An cho biết cách đây vài tháng, khi ông Sự tuyên bố xin nghỉ, nhiều người đã khóc. Một số người dân nghe tin đã đến tận nhà bày tỏ sự nuối tiếc và lòng biết ơn.

Có người định biếu ông một số tiền lớn dưỡng già nhưng ông từ chối. Ông tâm sự: “Mình ghi nhận tấm lòng của người dân đối với mình. Họ nghĩ tới và thương mình là gia tài quý nhất rồi”", nguồn trên thuật lại.

Xung quanh việc "treo ấn từ quan", ông bộc bạch trên tờ Tuổi Trẻ, làm ở vị trí lãnh đạo tròn 21 năm từ vị trí Chủ tịch qua Bí thư là quá lâu. Nó dần trở thành lối mòn, ngại đổi mới, ngại đột phá.

Theo ông, nếu cứ “đường xưa lối cũ em về” như vậy mãi làm cho thành phố không bứt phá được, chưa kể sẽ cản trở sự đi lên của anh em.

Có thể thấy, sau những việc làm lạ của cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh thì ông Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự là người được nhắc đến khá nhiều.

Ông được biết đến với những việc làm "chẳng giống ai". Nhưng tất cả những việc làm của ông đều được ghi nhận với những kết quả khả quan mà nó mang lại.

Nhắc đến ông, người ta nghĩ ngay đến vị Bí thư ăn vận giản dị, có dạo ông tiên phong trong việc đi xe đạp đến nhiệm sở. Ông thường xuyên ngồi cà phê với những anh xe ôm, trò chuyện thân tình với người dân để nắm được nguyện vọng tâm tư của họ...

Gia đình ông cũng có thời gian dài ở trong căn nhà cấp 4 bình dị. Nhiều người đã "không thể tin nổi" khi đường đường là Bí thư Thành ủy Hội An nhưng để cơi nới căn phòng cho con trai, gia đình ông đã phải đi vay tiền ngân hàng.

Ông Nguyễn Sự. (Ảnh: Một Thế Giới)

Ông Nguyễn Sự. (Ảnh: Một Thế Giới)

Trong nhiệm kỳ của mình, có lần để lập lại trật tự vỉa hè những vẫn để dân nghèo có chỗ kiếm ăn, ông đã tự tay lấy phấn vạch đôi vỉa hè. Người dân chỉ được bán hàng phía bên trong của vạch phấn, phía bên ngoài dành cho người đi bộ.

Do vẫn được vị Bí thư quan tâm đến chỗ làm ăn nên người dân sau đó đều chấp hành nghiêm và chỉ buôn bán bên trong vạch phấn mà ông Nguyễn Sự tự tay ngăn ra.

Một việc làm khác không thể không nói đến đó là ông Bí thư Nguyễn Sự đã biến Cù Lao Chàm thành nơi duy nhất ở nước ta người dân không dùng túi nilon.

Trước đó, ông đã đích thân ngồi ở chợ, hễ thấy ai mua đồ đi qua mà dùng túi nilon đựng thì ông chặn lại nhắc nhở, khuyên mọi người dùng bao giấy để gói đồ.

"Nếu như không đi ra Cù Lao Chàm, không thấy túi nilon nổi lềnh phềnh trên biển, tôi sẽ không thể nghĩ ra việc phát động nhân dân Cù Lao Chàm hạn chế xài túi nilon, ông Sự chia sẻ trên tờ An ninh thế giới.

Còn nhớ, tháng 8/2014, khi ông Nguyễn Sự ký thông báo cấm cán bộ, công chức, viên chức nhận phong bì của các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan khi thực thi công vụ, một tờ báo đã viết bài với tựa đề : "Hội An cấm phong bì, ai tin ông Bí thư Nguyễn Sự?".

Về vấn đề này, ông Sự thẳng thắn: “Cấm thẳng chứ không phải vận động nói không. Trách nhiệm công chức là phục vụ dân, sao lại đi lấy tiền của dân? Cái bất thường đó lâu ngày biến thành cái bình thường, và do mình không làm quyết liệt nên biến thành thói quen”.

Chia sẻ với báo giới trong nước, ông Sự từng quả quyết: "Tại sao chúng ta lại nhìn một quan chức không giàu có như môt thằng cha trên trời rơi xuống! Sự ngay ngắn đáng lẽ là điều bình thường giờ lại trở thành cái không bình thường".

 
Nhà văn Nguyên Ngọc
"Nếu không có Nguyễn Sự sẽ chẳng giữ được Hội An. Nguyễn Sự là tập trung tinh túy của người Hội An: trí tuệ, năng nổ nhưng thật bình dị, chân thật. Sở dĩ ông làm được nhiều điều cho phố cổ vì được dân thương. Quan chức ít ai giống anh, liêm khiết, thương dân, biết văn hóa bao giờ cũng mong manh, luôn lo lắng, suy nghĩ, gìn giữ, không chủ quan”.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại