Nhà báo Anh Tim Page: "Một ngày buồn của Việt Nam"

Nhóm Phóng viên |

(Soha.vn) - Nhà báo Anh Tim Page - người 5 lần chụp ảnh Tướng Giáp từ Australia sang Việt Nam, đến trước cửa ngôi nhà 30 Hoàng Diệu kính cẩn nghiêng mình trước vị anh hùng vĩ đại.

Nhắc đến các nhà báo nổi tiếng từng là phóng viên chiến trường tại Đông Dương không thể không nhắc đến cái tên Tim Page. Ông là một nhà báo người Anh kì cựu. Hồi nửa đầu thập niên 60, khi săn ảnh chiến tranh tại miền Nam Việt Nam, Page đã nhiều lần mạo hiểm vào sinh ra tử, với 3 lần bị thương và may mắn thoát chết.

Tim Page không chỉ nổi tiếng với nhiều thước ảnh quý về cuộc chiến tranh oai hùng của dân tộc Việt Nam trong các năm chiến tranh chống quân Nhật, Pháp và Mỹ, Page còn khiến người dân Việt Nam nhớ mãi khi ông là người 5 lần chụp ảnh Tướng Giáp.


	Tim Page xúc động lẫn cảm phục trước tấm lòng của người dân Việt Nam với Đại Tướng.

Tim Page xúc động lẫn cảm phục trước tấm lòng của người dân Việt Nam với Đại Tướng.

Ngay trước cửa căn nhà số 30 Hoàng Diệu, Tim Page đã bồi hồi xúc động kể lại kỉ niệm 5 lần được chụp ảnh cho Đại tướng vĩ đại của Việt Nam.

Trong đó, ông không thể nào quên được lần đầu tiên chụp ảnh Đại Tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 1985. Sau khi chụp xong, Đại Tướng có hẹn ông lúc 7h sớm ở nhà riêng. Bản thân Tim Page cũng không ngờ Đại Tướng hẹn ông sớm như thế. Lúc ấy, ông vẫn còn buồn ngủ và thậm chí đã ngã ngay trước mặt Đại Tướng, đánh rơi cả đèn Flash. Nhìn thấy điệu bộ lúng túng của phóng viên chiến trường dày dặn kinh nghiệm, Đại Tướng đã bật cười.

 
 

Khi nghe tin Đại Tướng mất, dù không là người Việt nhưng Tim Page cũng cảm nhận được "Đây là một ngày rất buồn đối với đất nước Việt Nam" - Tim xúc động nói. Ngoài ra, ông cũng chia sẻ sự bất ngờ lẫn cảm phục trước tình cảm mãnh liệt mà giới trẻ Việt Nam dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tim Page nói rằng, trước đó, khi ở Campuchia, chứng kiến lễ tang của Cựu hoàng Sianuc, ông không cảm nhận được sự quan tâm của giới trẻ Campuchia như những gì được chứng kiến ở giới trẻ Việt về sự ra đi của Đại tướng.

Bản thân ông khi nghe tin dữ cũng nghĩ rằng những người quan tâm đến sự ra đi của Đại tướng sẽ là những người bước ra từ cuộc chiến chống Mỹ. Nhưng không ngờ trong đám đông những người đưa tiễn, ông vẫn nhìn thấy rất nhiều gương mặt trẻ. Bấy nhiêu đó giúp ông cảm nhận được sự quan tâm của giới trẻ tới một huyền thoại như Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng giờ từng phút dõi theo Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung dưới đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Tường thuật Lễ viếng Đại tướng tại Hà Nội, Quảng Bình, TP.HCM

Thông tin xung quanh: Danh sách Ban tang lễ; Lịch trình tang lễ; Giờ viếng ở Hà Nội - Quảng Bình - TPHCM; Phân luồng giao thông ở Hà Nội

2) Tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ Truy điệu và Lễ An táng Đại tướng

3) Nơi AN NGHỈ của Đại tướng tại Quảng Bình: Vì sao Đại tướng chọn Vũng Chùa; Hình ảnh Vũng Chùa; Chỉ dẫn đường vào Vũng Chùa; Nhà ngoại cảm ngưỡng mộ nơi yên nghỉ của Đại tướng

4) Chính trị gia, chuyên gia trên thế giới nghiêng mình trước Đại tướng

5) Những BÀI BÁO ĐẶC BIỆT chỉ có ở Soha.vn

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới)

Bạn đọc có những dòng cảm xúc, thơ, văn, kỷ niệm, hình ảnh... về Đại tướng muốn chia sẻ với nhân dân cả nước xin gửi về email: info@soha.vn. Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại