Người dân Sài Gòn tiếc mảng xanh, sống cùng gốc cổ thụ trong nhà

Lê Ngọc Dương Cầm |

Trong khi người dân Hà Nội đang tiếc nuối trước sự việc nhiều gốc cổ thụ trăm tuổi bị hạ đốn, người Sài Gòn gìn giữ mảng xanh, chấp nhận chứa cả gốc cổ thụ trong nhà...

Đến cư xá Bách khoa, nằm trong hẻm 342 đường Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.HCM, hỏi về hai gốc cổ thụ đang nằm trong nhà người dân, ai cũng biết. Đó là hai gốc sao dầu, có tuổi đời trên trăm tuổi.

Bà Bùi Thị Huệ, năm nay đã 77 tuổi, là cán bộ nghỉ hưu của trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, cười móm mém, tự hào:

 "Hai cây sao dầu này có tuổi đời lớn hơn tôi đấy. Nhìn hai gốc cây, gợi cho tôi rất nhiều kỷ niệm...

Những đứa cháu hồi còn chập chững, chơi đùa dưới gốc cây này, giờ đã có vợ, có chồng hết rồi".

Anh Tiến, cựu sinh viên trường Bách Khoa, đã sống ở khu cư xá này gần 20 năm, nói: "Từ hồi còn là sinh viên, tôi đã thấy hai cây sao dầu này.

Lãnh đạo trường Bách khoa cho xây dựng nhà xe, phục vụ cán bộ công nhân viên, nhưng dứt khoát không cho hạ đốn, quyết giữ gìn mảng xanh cho thành phố".

Cựu giảng viên Võ Phổ, Anh Hùng, từng vinh dự được gặp Bác Hồ 4 lần, là người sống ở khu cư xá xúc động: 

"Bà con ở đây rất tự hào với hai cây cổ thụ, quyết gìn giữ cho bằng được. Xây dựng nhà, bãi giữ xe thì cứ xây, nhưng không được đụng phạm đến chúng.

Như mọi người thấy, hai gốc sao dầu cổ thụ vẫn nằm trong nhà, trổ mái nhà vươn lên trời xanh..."

Những hình ảnh:

co thu, Sai Gon, mang xanh, Ha Noi
Chàng trai tên Trường này cho biết đã sống, sinh hoạt chung với gốc sao dầu trăm tuổi này từ lâu. Trường cười tười: "Nếu một ngày nó biến mất, sẽ thấy rất trống trải. Tôi đã quen rồi tiếng kẽo kẹt của thân cây cạ vào mái nhà môi khi có cơn gió mạnh thổi qua".
co thu, Sai Gon, mang xanh, Ha Noi
  Gốc cây nằm choáng hết diện tích căn nhà chật hẹp....
co thu, Sai Gon, mang xanh, Ha Noi
    ...và ngọn cây xuyên mái nhà, vươn ra trời xanh.
co thu, Sai Gon, mang xanh, Ha Noi
 Gốc cây áng ngang lối cầu thang, đường lên căn gác nhỏ, rất bất tiện trong sinh hoạt. Mùa mưa, nước theo thân cây chảy xuống, tràn vào nhà, nhưng anh Trường vẫn chấp nhận, chứ chưa bao giờ có ý nghĩ phá hủy gốc cây này. 
co thu, Sai Gon, mang xanh, Ha Noi
Từ cửa nhìn vào căn nhà...
co thu, Sai Gon, mang xanh, Ha Noi
Và gần đó là nhà giữ xe, cũng có một gốc sao dầu khác.
co thu, Sai Gon, mang xanh, Ha Noi
 Gốc cổ thụ to lớn, làm cho lối xe vào trở nên chật hẹp.
co thu, Sai Gon, mang xanh, Ha Noi
Ngọn cổ thụ vươn lên, trổ mái tôn của nhà xe.
co thu, Sai Gon, mang xanh, Ha Noi
  Có cả thảy 3 gốc sao la trăm tuổi trong khu cư xá Bách Khoa.
co thu, Sai Gon, mang xanh, Ha Noi
Những gốc sao dầu này đã chứng kiến nhiều thế hệ con người lớn lên, trưởng thành và già đi.
co thu, Sai Gon, mang xanh, Ha Noi
 Khu nhà xe cư xá, nơi có những gốc cổ thụ kỷ niệm.
co thu, Sai Gon, mang xanh, Ha Noi
 Bà Bùi Thị Huệ cười tươi: "Hai gốc cây này có tuổi đời lớn hơn cả tôi nữa đấy".
co thu, Sai Gon, mang xanh, Ha Noi
Bà Huệ cho biết từ thời con gái, bà đã nhìn thấy những cây sao dầu này rồi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại