Người đàn ông ở nhờ mất mạng vì mang bom ra cưa

Lâm Phương |

Quả bom bất ngờ phát nổ khi đang cưa khiến anh Minh mất mạng, chị Phú nấu ăn cách đó 3m bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 29/5, bác sĩ Phạm Xuân Hiển - Trưởng ca trực khoa gây mê hồi sức, bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, khoảng 9h30' ngày 28/5, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Châu Phú (27 tuổi, ngụ huyện Cái Bè) được chuyển lên từ Tiền Giang.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương vùng đầu mặt, cánh tay bên phải. Các chấn thương của chị Phú được xác định là do hoả khí gây ra.

Bà Lê Thị Bé Sáu cho biết người đàn ông ở nhà mang bom ra cưa phát nổ khiến người này tử vong, con dâu bà bị thương nặng

“Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã hội chẩn về trường hợp của bệnh nhân Phú, tiến hành xử lý vết thương vùng mặt, má, mũi... Hiện bệnh nhân đã tỉnh hơn tuy nhiên chưa ổn định.

Bệnh nhân cần được theo dõi vì các vết thương phức tạp. May mắn là hai mắt của bệnh nhân Phú vẫn lành lặn không bị thương”, bác sĩ Hiển cho biết thêm.

Bà Lê Thị Bé Sáu (mẹ chồng chị Phú) cho biết, khoảng 7h30' sáng ngày 28/5, bà nghe tiếng nổ lớn từ phía nhà con trai. Khi bà chạy sang thì thấy con dâu bị thương, máu me đầy mặt, phía nhà bếp bị xáo trộn, người đàn ông cưa bom đã tử vong.

Chị Phú đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy

Cũng theo bà Sáu người đàn ông trung niên bị tử vong tên là Lê Văn Minh (ngụ Bình Dương) làm nghề rà sắt. Thời gian gần đây Minh đến địa phương cùng con trai bà hành nghề rồi xin ở nhờ luôn.

Khi xảy ra vụ nổ, chị Phú vừa đưa con nhỏ cho chồng ẵm rồi xuống nấu ăn cách chỗ Minh cưa bom khoảng 3m.

Được biết vợ chồng chị Phú có 2 con, người con nhỏ mới được 4 tháng tuổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại