Một thanh niên tử vong bất thường trong lúc đi nghỉ lễ

Cao Nguyên |

(Soha.vn) - Sau khi Thủy rời phòng nghỉ, mãi đến sáng Tuân không thấy bạn về, hoảng hốt đi tìm thì phát hiện Thủy đã tử vong ở mương nước gần chỗ nghỉ.

Nạn nhân là Nguyễn Văn Thủy (SN 1990 ở thôn La Thạch, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Theo lời kể của anh Lê Văn Khâm (SN 1971, cậu ruột của nạn nhân), vào sáng ngày 27/4 Thủy có nói là được nghỉ mấy ngày lễ nên xin phép gia đình cho đi xuống Quảng Ninh chơi cùng một người bạn. Tuy nhiên, đến trưa ngày 29/4 gia đình nhận được điện thoại từ người bạn của Thủy báo tin là Thủy đã mất tích.

Anh Phạm Văn Tuân, SN 1982, quê ở Thái Bình (bạn đi cùng Thủy) kể lại: Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Tuân và Thủy có đi nghỉ lễ ở Quảng Ninh. Vào ngày 27/4, khi xuống đến Quảng Ninh, Tuân gọi cho một người bạn tên Toản rồi mấy người đi ăn uống. Sau khi ăn uống xong, Tuân và Thủy đến nhà nghỉ Agribank (Bãi Cháy, Quảng Ninh) ở để nghỉ ngơi.

Nơi phát hiện xác chết Thủy.

Nơi phát hiện thi thể của Thủy.

Đến trưa ngày 28/4 hai người bắt xe sang Hòn Gai để đi chơi. Tại đây, hai người có vào một quán ăn, trong lúc ăn uống tại quán Thủy đã làm quen một cô nhân viên tên là Linh và cả hai đã xin số điện thoại của nhau.

Theo lời anh Tuân trong khoảng thời gian từ khi quen Linh, cả hai người luôn nhắn tin và gọi điện cho nhau.

Đến 16h chiều cùng ngày cả hai bắt xe quay về nhà nghỉ. Một lúc sau Tuân và Thủy đi ăn tối, cùng lúc này thì gặp Toản, cả ba lại ngồi ăn uống tiếp. Sau đó, khoảng 11h Tuân và Thủy về nhà nghỉ, còn Toản về nhà riêng.

Lúc này, Thủy không nghỉ mà rủ Tuân đi chơi, nhưng do mệt nên Tuân bảo ở nhà nằm ngủ. Thủy đi một mình, xuống sảnh nhà nghỉ bắt xe ôm đi chơi. Mặc dù Thủy có gọi Toản mấy lần bảo đi chơi cùng nhưng vì mệt nên Toản cũng từ chối.

Khoảng gần 1h đồng hồ sau khi Thủy đi thì Tuân nhận được điện thoại của Toản nói rằng Thủy vừa gọi bảo là bị bọn nào đó đánh. Tưởng chừng Thủy lừa để Toản ra đi chơi cùng nên Tuân cũng không hỏi rõ.

Sau cuộc điện thoại Tuân đã đi ngủ, đến sáng tỉnh dậy vẫn chưa thấy Thủy về, cầm điện thoại gọi thì chuông đổ nhưng không ai bắt máy. Thấy chuyện chẳng lành Tuân đã đi tìm và trình báo với cơ quan công an. Tìm mãi không thấy nên Tuân đã báo về nhà cho gia đình Thủy biết sự việc.

Cũng theo anh Tuân, trong quá trình đi tìm Thủy có nghe một anh xe ôm (người chở Thủy từ nhà nghỉ lúc Thủy đi) kể đã đưa Thủy đến nhà nghỉ Đông Mai, lúc đến nơi Thủy có lấy máy ảnh ra chụp ảnh. Tuy nhiên, bị một người trong nhà nghỉ tát hai cái vào mặt và thu máy ảnh.

Anh Lê Văn Khâm (SN 1971, cậu ruột của nạn nhân) kể lại sự việc.
Anh Lê Văn Khâm (SN 1971, cậu ruột của nạn nhân) kể lại sự việc.

Nhận được thông tin của Tuân báo việc Thủy mất tích, phía gia đình đã cử người xuống Quảng Ninh để tìm người nhà và giải quyết sự việc nếu có điều không may xảy ra, anh Khâm cho hay.

Theo anh Khâm, khi xuống Quảng Ninh, được Tuân và Toản đưa đi tìm những nơi mà trước đó mấy người đã đến. Tất cả những nơi như bệnh viện, quán ăn, nhà nghỉ… chúng tôi đều tìm kiếm tuy nhiên đều vô vọng.

Đến 14h ngày 30/4 khi tìm ở khu vực mương nước thuộc phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (gần khách sạn Suối Mơ 200m) thì phát hiện xác Thủy đang nằm ngửa, hai tay giang, một chân co, một chân duỗi thẳng.

Đây là lần đầu tiên Thủy đến Quảng Ninh, Thủy là một người hiền lành, ít va chạm với người ngoài, anh Khâm cho biết thêm.

Cũng theo người nhà nạn nhân, trong giấy thông hành để được đưa thi thể nạn nhân về quê an táng có ghi rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thủy là chấn thương sọ não hở.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Quốc Trung – Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Sau khi nhận được thông tin từ người nhà, cơ quan công an đã cử cán bộ xuống khám nghiệm hiện trường. Đến nay, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại