Mỗi ngày, hàng chục đoàn đến thắp hương tại "ngôi nhà Đại tướng"

Thùy Vy |

(Soha.vn) - Từ ngày Đại tướng qua đời, dòng người vẫn hàng ngày đổ về làng quê An Xá (xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy) để tưởng nhớ Người.

Sau khi “người con ưu tú” của quê hương Quảng Bình về với “cõi vĩnh hằng”, làng quê An Xá (xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy), nơi “chôn rau cắt rốn” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày nào cũng đầy ắp những dòng người tới thăm " Khu nhà lưu niệm” và tưởng nhớ người anh hùng vĩ đại của dân tộc.

	Lối vào nhà bằng hai hàng rào râm bụt vẫn xanh tươi và giữ được nét xưa.

Lối vào nhà bằng hai hàng rào râm bụt vẫn xanh tươi và giữ được nét xưa.

Theo cuốn “nhật ký” của ông Võ Đại Hàm, vừa là người cháu của Đại tướng, vừa được giao nhiệm vụ trông giữ “Khu nhà lưu niệm” tại làng An Xá: Trong những ngày từ lúc biết tin Đại tướng qua đời đến lúc an táng thi hài Đại tướng tại Vũng Chùa- Đảo Yến, mỗi ngày có hàng trăm đoàn đến thắp hương kính viếng.

Sau khi hoàn thành thủ tục an táng Đại tướng đến thời điểm này, mỗi ngày có hàng chục đoàn, có những ngày lên tới hàng trăm đoàn, đa số là những đoàn cựu chiến binh.

	Di ảnh của Đại tướng tại “Khu nhà lưu niệm” được bày trí nghiêm trang;

Di ảnh của Đại tướng tại “Khu nhà lưu niệm” được bày trí nghiêm trang;

	Dòng người đến dâng hương viếng Đại tướng tại “ngôi nhà tuổi thơ” của Người.

Dòng người đến dâng hương viếng Đại tướng tại “ngôi nhà tuổi thơ” của Người.

Ông Hàm còn cho biết thêm, những ngày sau cơn bão và trận lũ vừa qua, có rất đông các đoàn là doanh nghiệp của các công ty đến viếng Đại tướng tại nơi an nghỉ của Người, tại "Khu nhà lưu niệm" và làm các công tác từ thiện.

Theo một cựu chiến binh chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội được ghé nhà Đại tướng, đúng là yên ắng và êm ả thật. Nơi đây, như một bức tranh của làng quê Việt Nam trước đây còn được lưu dấu.

	Ngôi nhà lưu niệm Đại tướng cùng cây khế hơn trăm tuổi và cây vú sữa lâu năm như một bức tranh điển hình của làng quê Việt Nam còn được lưu giữ lại.

Ngôi nhà lưu niệm Đại tướng cùng cây khế hơn trăm tuổi và cây vú sữa lâu năm như một bức tranh điển hình của làng quê Việt Nam còn được lưu giữ lại.

Những người thuộc thế hệ trẻ khi đến đây đã bày tỏ khâm phục vô bờ: Mặc dù thời thơ ấu của Đại tướng như thế, nhưng với nghị lực kiệt xuất Người đã trở thành một Anh hùng vĩ đại của hai cuộc chiến tranh thần kì của dân tộc.

	Các đoàn chụp ảnh lưu niệm tại quê hương Đại tướng.

Các đoàn chụp ảnh lưu niệm tại quê hương Đại tướng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sau khi thắp hương kính viếng xong, các đàn đã không quên chụp những bức hình lưu niệm để ghi dấu “một thời tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp”…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại