Cảm động chuyện đội xe thiết kế áo Đại tướng, bán làm từ thiện

Tú Đỗ |

(Soha.vn) - Với mong muốn lưu giữ những hình ảnh của Đại tướng, nhóm xe Minsk Đà Nẵng đã có ý tưởng thiết kế những chiếc áo và huy hiệu in hình bác, bán làm từ thiện

Thiết kế áo có in hình Đại tướng

“Đại tướng ra đi, chưa lúc nào em cảm nhận được sự đoàn kết yêu thương của cả dân tộc ta mạnh mẽ như vậy. Bằng tất cả sự trân trọng, em tâm niệm sẽ ra quê hương của Đại Tướng để bày tỏ sự biết ơn…

Đó là lời tâm sự mộc mạc của Lâm, nick name Lâm Tình Thơ, chàng trai có ngoại hình phong trần bụi bặm với đôi mắt đầy chất lãng du - Người thành lập Hội xe Minsk Đà Nẵng và gây dựng các chương trình công tác xã hội trong hội xe.

Tự thắc mắc các bạn trẻ chúng ta có phong trào mặc chiếc áo in hình vị anh hùng Che Guevara từ Argentinian xa xôi như một vị thần tượng mà tại sao lại không mặc áo có in hình vị anh hùng của dân tộc mình. Câu trả lời rằng không phải là không mặc mà không có để mặc. Lâm đã từng tìm mua ở các phố bán đồ du lịch ở Hội An mỗi khi có dịp ghé thăm, nhưng chưa bao giờ tìm thấy chiếc áo nào có hình Tướng Giáp. Ý tưởng thiết kế áo nhen lên từ đó, mong muốn chính mình và những người bạn sẽ được mặc chiếc áo như một sự tỏ lòng thành kính.

Cảm động chuyện đội xe thiết kế áo Đại tướng, bán làm từ thiện
Di ảnh của bác do các bạn tự thiết kế được treo ngay ngắn trước đầu xe.

Sau nhiều đêm trăn trở mẫu thiết kế, Lâm tận dụng hết mức thời gian rảnh rỗi ngoài giờ làm việc chính, tranh thủ buổi đêm và trưa nắng, cậu đi tìm các xưởng trên các tuyến phố khắp Đà Nẵng nhưng chẳng cơ sở nào nhận làm gấp trong thời gian quá ngắn ngủi với giá cả vừa phải. Lâm đã phải vận động từ mọi người, mượn thêm tiền người thân bạn bè mỗi người mỗi ít, thêm số quỹ ít ỏi có sẵn của hội xe Minsk, cuối cùng mới có đủ số tiền hơn 10 triệu đồng để đặt in gấp hơn 100 chiếc áo và huy hiệu in hình Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

Lâm tâm sự, nếu có thêm nhiều kinh phí, cậu sẽ làm thêm thật nhiều áo để hình ảnh của Đại Tượng sẽ đến được với thêm nhiều người dân hơn nữa. Từ đó đem về thêm chút lợi nhuận, kinh phí nhỏ để góp thêm vào quỹ từ thiện của hội xe trong những đợt tình nguyện khác.

Lâm đã dành 2 đêm liền tự mày mò mới vẽ xong mẫu áo đúng như tâm niệm của mình: “Đại tướng với nắm đấm Điện Biên Phủ”.

Cảm động chuyện đội xe thiết kế áo Đại tướng, bán làm từ thiện
 

Hành trình gian nan về Quảng Bình viếng Bác

Trước hôm đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Quảng Bình (ngày 13/10), trời chiều đã về muộn, nhóm Minsk gồm 6 thành viên đại diện cho hội gấp rút chuẩn bị hành lý để lên đường. 5 chiếc xe Minsk cũ kỹ với những di ảnh của bác và lá cờ Tổ quốc có vạt vải đen chịu tang, chung niềm mất mát cùng cùng nhân dân cả nước bắt đầu lên đường.  Cùng áo đồng phục hội xe lái xe diễu hành qua vài tuyến phố để tượng niệm Đại tướng rồi bắt đầu một chuyến hành trình xuyên đêm tối. Hành trình thiêng liêng và đầy ý nghĩa, hành trình “Về với người – vị anh hùng dân tộc”

10h đêm, đoàn xe ghé một quán cafe vắng ven đường ở Huế để nghỉ ngơi. Thấy mọi người cởi áo khoác ngoài ra là hình ảnh Đại tướng, một vị khách trẻ bàn bên liền hỏi thăm và mua một chiếc áo với những lời nhắn nhủ: “Em là người Quảng Bình, vì công việc nên không thể về quê viếng bác được. Vậy xin nhờ các anh, ngày mai đến đất Quảng Bình đến bên bác hãy thắp giúp em một nén nhang để tỏ lòng thành người con xa xứ này”. Nhận lời của người con xa quê ấy, đoàn tiếp tục lên đường.

Cảm động chuyện đội xe thiết kế áo Đại tướng, bán làm từ thiện
Phút gian nan của đội xe khi dọc đường đi, xe bị hư vặt.

“Em đuối sức vì mấy đêm liền thiếu ngủ, có những lúc đi qua hàng cây xanh bên đường mà cứ tưởng con tàu đang chạy. Giật mình liên tục, những biển báo trong đêm cũng biến thành ngôi nhà hay chiếc ô tô trong trí tượng tượng đang kiệt sức. Thấm thêm nhiều nước vào mắt để tránh cơn mộng mị, tháo khẩu trang và kính chắn gió của nón bảo hiểm để đón gió vào thoát cơn buồn ngủ. Anh em vẫn tiếp tục lăn bánh với tinh thần cao nhất để đến nơi sớm, để có chỗ đứng trong ngày Quốc tang đông đúc nhân dân từ mọi miền đổ về”, Huấn - "bác sĩ" sửa xe cho đoàn cho biết thêm.

Sau những khó khăn mệt nhọc trên đường trong đêm, rạng sáng tinh mơ, đoàn xe đã có mặt tại Quảng Bình Quan – Tp.Đồng Hới với sự chờ đón của các bạn hội xe Minsk Quảng Bình. Những chiếc áo và huy hiệu đầu tiên đã được bán ra trước sự tò mò của đông đảo nhân dân đang theo dõi truyền hình trực tiếp ngày Quốc tang tại gần UBTP Đồng Hới.

Quãng đường còn lại để đến Vũng Chùa còn 70km, đoàn xe cùng với các bạn trong hội xe Minsk Quảng Bình, Đông Hà và cả Nghệ An cũng có đại diện cùng mang áo đồng phục, chạy nối đuôi trước ánh mắt tự hào dân tộc của dòng người viếng bác.

Đến Vũng Chùa, từng chiếc áo, chiếc huy hiệu đã đến nhanh với tay bà con bằng một sự trân trọng to lớn và vui sướng tự hào của các bạn như trao cho nhau sự yêu thương đùm bọc ở trong đó chứ không phải một món hàng hoá. Cả gia đình nọ mua cho 2 đứa con của họ, anh thanh niên mua 1 chiếc huy hiệu đeo ngay vào trước ngực. Cựu chiến binh già cũng mặc lên mình chiếc áo hình Đại tướng. Các bạn dán từng chiếc tem in hình bác lên mũ bảo hiểm cho mọi người. Áo xanh tình nguyện cũng khoác thêm bên mình màu áo trắng tinh khôi có in hình ảnh Đại tướng- hình ảnh thiêng liêng của Tổ quốc trong ngày Quốc tang.

Cảm động chuyện đội xe thiết kế áo Đại tướng, bán làm từ thiện
Phút đưa tiễn của các anh em trong hội xe trên chân đèo Hải Vân.

Và lợi nhuận chuyến hành trình thu lại đem về cho các bạn được gần 1 triệu đồng. “Tuy không nhiều, nhưng chúng em rất vui và tự hào bởi là mồ hôi công sức của chúng em làm được. Sẽ thật ý nghĩa khi chúng em sẽ giúp đỡ được nhiều hơn nữa các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống", anh Bit – một tay nhiếp ảnh trong đoàn Minsk chia sẻ thêm.

Cảm động chuyện đội xe thiết kế áo Đại tướng, bán làm từ thiện

Dòng chữ “Đại tướng sống mãi trong trái tim con người Việt Nam” làm xúc động dòng người đi ngang qua.

 

Cảm động chuyện đội xe thiết kế áo Đại tướng, bán làm từ thiện
Nhiều người đã mua áo in hình Đại tướng để tỏ lòng thành kính.
 
Cảm động chuyện đội xe thiết kế áo Đại tướng, bán làm từ thiện

Đầy tự hào khi khoác lên mình chiếc áo có hình ảnh vị anh hùng của dân tộc Việt Nam

Cảm động chuyện đội xe thiết kế áo Đại tướng, bán làm từ thiện
Chiếc tem dán ảnh Bác trên mũ bảo hiểm của một em nhỏ tại Quảng Bình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại