Mẹ VNAH gần trăm tuổi mong đến thăm ông Nguyễn Bá Thanh một lần

Hoàng Đan |

Mẹ VNAH Phạm Thị Lành bày tỏ, dù năm nay đã 97 tuổi, sức khỏe có yếu hơn nhưng khi ông Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng trị bệnh, mẹ vẫn rất muốn được một lần đến thăm.

>> Ông Nguyễn Bá Thanh và chuyện "sờ túi" bà cụ mù
>> 2 người sẵn sàng hiến tủy, máu cho ông Nguyễn Bá Thanh là ai?
>> Ông Nguyễn Bá Thanh và 300.000 đồng cho người phụ nữ đi chân đất
>> Ông Bá Thanh gửi lời cảm ơn tình cảm của người dân dành cho mình

Câu chuyện về ông Nguyễn Bá Thanh, cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dường như vẫn chưa lúc nào ngưng trong mỗi người dân Đà Nẵng mà nhóm phóng viên chúng tôi có dịp tiếp xúc.

"Có thế nào cũng phải đưa mẹ đến thăm ông"

Trong ngôi nhà nằm trên đường Nguyễn Thông (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), dù năm nay đã ở tuổi 97 nhưng khi nhắc về ông Nguyễn Bá Thanh, mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Phạm Thị Lành vẫn kể rất rành rọt.

Theo lời kể của mẹ Lành, năm 1992, trong buổi lễ trao tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ được ông Thanh trực tiếp lên trao.

"Tại buổi lễ trao tặng danh hiệu, ông Thanh có lên phát biểu là các mẹ ở đây, nhất định tôi sẽ đến thăm từng mẹ một. Sau đó, ông có đến thăm và tặng quà cho tôi", mẹ Lành nói.

Cũng theo mẹ Lành, ông Thanh là một cán bộ đã có rất nhiều đóng góp lớn cho người dân thành phố, giúp Đà Nẵng ngày càng mở rộng, phát triển.

Mẹ VNAH Phạm Thị Lành mong được đến thăm ông Thanh.

Mẹ VNAH Phạm Thị Lành mong được đến thăm ông Thanh.

"Tôi là một người mẹ, nghe ông hay bất cứ ai bệnh, tôi cũng đều thấy rất buồn, đau. Tôi cũng chỉ mong ông được mạnh khỏe, bình an để trở lại công việc, giúp dân, giúp nước.

Trước đây, ông ở Mỹ thì không biết đâu mà thăm nhưng giờ ông Thanh về thì tôi cũng nói với các con là có thế nào cũng phải đưa mẹ đến thăm ông", mẹ Lành chia sẻ.

Con dâu của của mẹ Lành cho biết thêm, gia đình tới đây có đám cưới của cháu ngoại, hỏi mẹ có đi không thì mẹ trả lời là không đi. Nhưng mẹ liên tục hỏi con trai khi nào ông Thanh về và dặn nhớ đưa mẹ đến thăm ông ấy.

 

Cũng như mẹ Lành, chị Nguyễn Thị Hồng Liên, đang làm giúp việc tại Q. Hải Châu (Đà Nẵng) cũng bày tỏ nỗi buồn khi nghe tin ông Thanh bị bệnh.

"Hai hôm mùng 2 và mùng 6/1, tôi đều có mặt ở sân bay từ 18h30 tối để chờ đón chuyến bay đưa bác Thanh trở về. Đến hôm nay, nghe tin chính thức bác về, tôi ra đón và thấy bác về bình an là rất vui.

Với người dân Đà Nẵng chúng tôi, nhất là với người nghèo, bác đã có sự quan tâm rất nhiều.

Thành phố đẹp, có nhiều cầu đẹp nên khi nghe tin bác bị bệnh, ai cũng vậy thôi, đều rất buồn, đau lòng", chị Liên cho hay.

Chị Liên

Chị Nguyễn Thị Hồng Liên.

Chị Liên cũng tâm sự, từ khi ông Thanh sang Mỹ chữa bệnh đến nay, gần như các ngày trong tuần, chị đều cầu nguyện, mong điều tốt lành sẽ đến với ông.

Mong ông khỏe để còn sang chơi

Chị Khanh, một người dân ở đường Cách mạng tháng 8 (gần ngôi nhà nơi gia đình ông Thanh đang sinh sống) cho hay, từ khi hay tin ông Thanh bệnh phải đi chữa trị ở Mỹ, bà con sống gần nhà ông đều rất buồn.

"Gia đình tôi ở gần nhà ông Thanh nên tôi biết, ông sống rất gần gũi với mọi người.

Khi ông còn làm Bí thư thành phố, người dân tìm đến nhà ông để gửi đơn, sáng ra, ông thấy ông đều lấy tiền túi ra cho mọi người, để họ đi ăn sáng.

Đà Nẵng có được như hôm nay cũng là nhờ một phần công của ông.

Người dân và nhất là người nghèo rất kính trọng, biết ơn ông. Hôm nay, đi đón thấy ông về thế này và nói chuyện, ăn cháo được nữa là ai cũng mừng lắm rồi!" chị Khanh bày tỏ.

Chị Khanh cũng chia sẻ, lúc nào trong thâm tâm chị cũng đều mong muốn những điều tốt lành, sức khỏe sẽ đến với ông Thanh.

"Mong ông điều trị bệnh cho nhanh khỏe để bà con nhân dân chúng tôi còn sang chơi, thăm ông và được nghe ông động viên, chia sẻ", chị Khanh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại