Loài rắn "bò nhanh như mây gặp gió", dài tới 4,5 mét ở VN

Thành Công |

Rắn hổ chúa (hổ mang chúa, hổ mây) là loài rắn cực độc, được mệnh danh là "vua" của các loài rắn và xếp bậc E trong sách đỏ Việt Nam, có thể dài tới 4,5m, trọng lượng 18 - 20kg.


Loài này còn được gọi là rắn hổ mây vì chúng có đặc tính là bò nhanh như mây gặp gió. Hiện ở trại rắn Đồng Tâm (Tiền Giang) vẫn đang nuôi dưỡng loại rắn quý hiếm này. Ảnh cắt từ clip của Trại rắn Đồng Tâm

Loài này còn được gọi là rắn hổ mây vì chúng có đặc tính là bò nhanh như mây gặp gió. Hiện ở trại rắn Đồng Tâm (Tiền Giang) vẫn đang nuôi dưỡng loại rắn quý hiếm này. Ảnh cắt từ clip của Trại rắn Đồng Tâm


Đây là loài rắn cực độc, một con rắn hổ chúa trưởng thành có thể tạo ra 400 mg nọc độc. Mỗi 1 mg nọc độc của chúng có thể giết chết 160 người. Ảnh cắt từ clip của Trại rắn Đồng Tâm

Đây là loài rắn cực độc, một con rắn hổ chúa trưởng thành có thể tạo ra 400 mg nọc độc. Mỗi 1 mg nọc độc của chúng có thể giết chết 160 người. Ảnh cắt từ clip của Trại rắn Đồng Tâm


Hổ chúa có vảy màu đen lấp lánh như than đá. Ảnh: Zing

Hổ chúa có vảy màu đen lấp lánh như than đá. Ảnh: Zing


Đầu rắn hình tam giác.

Đầu rắn hình tam giác.


Khi bị động tới, rắn này có thể ngóc đầu cao tới một mét và dưới hầu rắn có màu vàng. Ảnh: Zing

Khi bị động tới, rắn này có thể ngóc đầu cao tới một mét và dưới hầu rắn có màu vàng. Ảnh: Zing


Con rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 3 mét, nặng 6,3kg này được người dân xã Phú Đức, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) bắt được tháng 10/2014. Ảnh: Zing

Con rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 3 mét, nặng 6,3kg này được người dân xã Phú Đức, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) bắt được tháng 10/2014. Ảnh: Zing

Ảnh: Báo Công lý
Ảnh: Báo Công lý
Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam
Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam
Chúng đang nuốt con mồi. Ảnh cắt từ clip của Trại rắn Đồng Tâm
Chúng đang nuốt con mồi. Ảnh cắt từ clip của Trại rắn Đồng Tâm

"Tôi bị rất nhiều loài rắn cắn nhưng nhát cắn của hổ chúa hoàn toàn khác. Nếu rắn hổ mang bành cắn buốt như tiêm kháng sinh vào bắp thịt và nọc độc chạy đến đâu sưng tấy đến đó thì rắn hổ chúa cắn ngọt sật. Dù không đau đớn nhưng chỉ độ phút sau là mắt mũi hoa lên, nạn nhân ngất lịm đi, suy hô hấp rồi chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu. Sau bận chết hụt đó tôi không bao giờ bắt bất cứ loài rắn nào nữa" - ông Nguyễn Văn Kỳ, đội 3, xóm Chuối, xã Ký Phú (Đại Từ, Thái Nguyên) nói trên tờ Nông nghiệp Việt Nam.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại