Lời kể kinh hoàng của con trai trong vụ bố ôm mìn tự sát

Ngọc Tú |

Sau tiếng nổ, anh Sơn cùng em gái bị sức ép đẩy vào tường, choáng váng. Cạnh đó, người vợ cùng đứa con trai 4 ngày tuổi và người chị vợ chỉ bị thương nhẹ.

Bố ôm mìn lao vào phòng con dâu mới đẻ tự sát

Sáng 27/4, công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn đang tiếp tục phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ nghi ôm mìn tự sát vào tối 26/4 tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 phút tối 26/4. Ông Đào Viết Hùng (48 tuổi, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh) được xác định đã ôm một quả mìn tự chế kích nổ và tự sát tại nhà riêng.

Video lời kể kinh hoàng của người con trai trong vụ bố ôm mìn tự sát kinh hoàng.

Vụ nổ kinh hoàng đã khiến ông Hùng tử vong tại chỗ và 4 người khác bị thương gồm: Con trai ông Hùng là Đào Viết Sơn (23 tuổi), con gái Đào Thị B.N. (18 tuổi), con dâu Lê Thị T. (SN 1991, vợ anh Sơn) và chị Lê Thị H. (SN 1985, chị gái chị T.).

May mắn, đứa con trai 4 ngày tuổi của anh Sơn không bị thương sau vụ nổ mìn kinh hoàng này.

Sau khi sự việc xảy ra, ngay trong đêm, các nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa cửa khẩu Cầu Treo.

Riêng anh Sơn cùng em gái bị thương nặng, ngay sau đó đã được chuyển xuống Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An để cấp cứu.

Vụ nổ kinh hoàng khiến anh Sơn bị thương nặng ở phần mặt, cánh tay. Mắt phải anh bị nhiều dị vật găm sâu nên phải phẩu thuật để gắp ra ngoài.
Vụ nổ kinh hoàng khiến anh Sơn bị thương nặng ở phần mặt, cánh tay. Mắt phải anh bị nhiều dị vật găm sâu nên phải phẩu thuật để gắp ra ngoài.

Nằm tại Khoa Mắt, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An, anh Đào Viết Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc xảy ra. Vụ nổ đã khiến một nửa mặt và cánh tay bên phải của anh bị thương nặng với nhiều mảnh vỡ găm chi chít.

Riêng mắt phải của anh Sơn bị sưng và có nhiều dị vật găm sâu vào kết mạc và giác mạc.

Người em gái Đào Thị B.N. cũng bị nhiều dị vật găm vào mặt và mắt. Do bị xuất huyết tiền phòng nên chị N. đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, nếu cần sẽ phải phẫu thuật để điều trị.

Vụ nổ đã được báo trước!

Theo lời kể của anh Sơn, nguyên nhân chính của vụ việc này xuất phát từ mâu thuẫn của bố anh với mẹ và các con.

Trước đây, bố anh cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Thanh Th. (SN 1970) đi làm ăn bên Lào. Tuy nhiên do thua lỗ, ông Hùng chán nản nên bỏ về quê. Riêng mẹ anh vẫn ở lại Lào để làm việc.

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng.

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng. (Ảnh: Vietnamnet)

Về nhà, ông Hùng thay đổi tính nết và thường xuyên rượu chè, sống bê tha. Nhiều lần, bà Th. từ Lào về thăm nhà đều bị ông Hùng chửi bới, dọa đánh. Mâu thuẫn càng ngày càng lớn dần dẫn đến việc hai người sống ly thân nhau cách đây gần một năm.

Có lần sau ngày cưới của anh Sơn, ông Hùng đã vác dao đuổi và dọa chém anh cùng mẹ. Kể từ đó, dù sống cùng một nhà nhưng giữa ông Hùng và anh Sơn không còn tình cảm cha con.

Vào ngày 23/4 vừa qua, khi vợ anh Sơn vừa sinh con, bà Th. đã bắt xe từ Lào về nhà để thăm con, chăm cháu. Tuy nhiên, lúc này, ông Hùng đã dọa đánh và chửi bới khiến anh Sơn phải tức tốc đưa mẹ ra bắt xe quay lại sang Lào làm việc.

Hôm đó, mẹ về để chăm vợ tôi đẻ thì bố lại tiếp tục chửi bới, dọa đánh. Tôi sợ có chuyện không hay nên tôi lại đưa mẹ ra bắt xe quay lại Lào để đi làm.

Hôm đó, tôi có nghe thấy bố gọi điện cho ai dặn là “để cho 3 quả”, tôi nghĩ chắc chắn bố đặt mua mìn nên cũng có cảnh giác. Nhưng nào ngờ sự việc xảy ra nhanh quá khiến tôi không lường được”, anh Sơn chia sẻ.

Chiều 26/4, đang đi làm, anh Sơn nghe mẹ ở Lào điện về báo bố đang chửi bới ở nhà và dọa sẽ đem mìn nổ. Sợ có chuyện không hay nên bà Thủy dặn con mình nhịn nếu bố nổi nóng để không xảy ra việc lớn.

Kể về vụ việc kinh hoàng vừa qua và nhớ lại những lần bố dọa đánh mẹ, anh Sơn sụt sùi nước mắt.

Kể về vụ việc kinh hoàng vừa qua và nhớ lại những lần bố dọa đánh mẹ, anh Sơn sụt sùi nước mắt tủi thân cho gia đình mình.

Khoảng 18h30 phút tối cùng ngày, anh Sơn đi làm về thì thấy bố mình đang uống rượu với người anh họ trong nhà. Một lúc sau, người anh họ ra về, ông Hùng bắt đầu chửi bới và thông báo sẽ ra đi rồi dọn quần áo xếp vào va li riêng.

Khi uống rượu xong, bố chửi bới rồi nói sẽ ra đi và xếp đồ vào va li, tôi sợ bố sẽ làm như mẹ báo trước nên chạy vào phòng của vợ và con trai đóng kín cửa lại.

Một lúc sau, người chị vợ đi tắm về gõ cửa vào thì bố xách theo va li chạy vào theo. Cũng sợ bố sẽ làm gì đó những mình vẫn bình tĩnh vì nếu mình nổi nóng có thể bố sẽ làm liều”, anh Sơn kể lại.

Sau 1 đêm cấp cứu, chị Bảo Ng. vẫn chưa hết sợ hãi. Nằm trên giường bệnh nhiều lúc chị vẫn choáng váng và ù tai bởi tiếng nổ chát chúa kinh hoàng.

Sau một đêm cấp cứu, chị B.N. vẫn chưa hết sợ hãi. Nằm trên giường bệnh nhiều lúc chị vẫn choáng váng và ù tai bởi tiếng nổ chát chúa kinh hoàng.

Sau khi vào phòng, ông Hùng đứng ở sát cửa, ngay cạnh chân giường ngủ của vợ chồng anh Sơn và bắt đầu chửi bới hết người này đến người khác.

Vừa chửi, ông Hùng thò tay vào vali rồi bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên hất tung mọi thứ và đẩy anh Sơn ép vào bờ tường.

Sau ít phút choáng váng, anh Sơn định thần lại rồi cùng mọi người chạy ra ngoài. Nghe tiếng nổ lớn, rất đông hàng xóm chạy đến và đưa anh Sơn cùng mọi người đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cháu bé 4 ngày tuổi con anh Sơn cũng tức tốc được đưa xuống bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để thăm khám và chụp chiếu. Thật may mắn, bé không bị thương và không anh hưởng gì.

Đến chiều 27/4, thi thể ông Đào Viết Hùng đã được cơ quan điều tra bàn giao lại để gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại