Lạnh lẽo những giấc ngủ đêm đông của người vô gia cư ở Hà Nội

Triệu Quang |

Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm đông Hà Nội, nhiều người vô gia cư vẫn phải lang thang trên các tuyến phố cố tìm cho mình một chỗ ngủ qua đêm.

Chỉ với những mảnh chiếu rách, tấm chăn mỏng… họ phải chống chọi với nhiệt độ chừng 10 độ C rét buốt và màn sương đêm lạnh tê tái.

nguoi vo gia cu

Khi màn đêm buông xuống, người người trở về với mái ấm của mình thì những người vô gia cư mưu sinh nơi thị thành lại lang thang cố tìm cho mình một góc khuất để nghỉ ngơi. 

nguoi vo gia cu
 Hơn 12 giờ đêm, trên vỉa hè phố Lê Duẩn, cụ bà Nguyễn Thị Vĩ (80 tuổi) quê ở Hà Nam vẫn không ngủ được vì rét. Cụ co ro trong một chiếc chăn bông được một nhóm từ thiện ủng hộ, bên dưới lót những tấm bìa nước khoáng.
nguoi vo gia cu
 Một người đàn ông ngủ trên phố Hàng Khay với chiếc xe máy và tấm biển cấm của công an phường làm vật chắn gió.
nguoi vo gia cu
 Một người phụ nữ ngủ trên phố Tràng Thi với một chiếc vỏ chăn mỏng tang và chiếc đệm bằng những tấm bìa cốt tông. Cô ngủ mà vẫn phải mặc áo khoác, đội mũ và quàng khăn để chống chọi với cái rét ngoài trời nhiều lúc xuống còn khoảng 10 độ C.
nguoi vo gia cu
 Trên vỉa hè phố Hàng Khoai, nhiều người làm nghề nhặt rác ở quanh chợ Đồng Xuân cũng ngủ qua đêm tại đây để chờ đến buổi sáng thức dậy làm việc luôn.
nguoi vo gia cu
 Một người đạp xích lô ngủ vội trên chiếc xích lô của mình trên phố Ngô Quyền mà không có một tấm chăn đắp lên người.
nguoi vo gia cu
  Một người lái xe ôm ngủ ngay trên bậc thềm lên xuống của khách sạn Vertu trên đường Ngô Quyền mà cũng không chăn không chiếu.
nguoi vo gia cu
Trong cây ATM trên phố Đinh Tiên Hoàng, 2 vợ chồng người bán hàng rong ngủ ngon lành sau một ngày làm việc mệt nhọc. 
nguoi vo gia cu
 Bên cạnh là một nhóm công nhân xây dựng người Thanh Hóa. Do trong cây ATM khá kín gió nên mọi người ngủ chỉ cần một manh chiếu lót lưng mà không cần đến chăn.
nguoi vo gia cu
 Trong một cây ATM trên phố Lê Hồng Phong, một người phụ nữ phải ngủ ngồi vì cây này quá nhỏ không đủ diện tích để nằm.
nguoi vo gia cu
 Những người bán hoa quả đêm chợ Long Biên cũng tranh thủ ngủ vội trong lúc bán hàng.
nguoi vo gia cu
 Hai người đi buôn từ ngoại tỉnh vào nội thành lấy hàng cũng tranh thủ ngủ vội trên chiếc xe của mình trên đường Phạm Văn Đồng để chờ đến khi trời sáng lấy hàng.
nguoi vo gia cu
  Một vài người đợi tàu ngủ ở ga Hà Nội chờ đến khi trời sáng để lên đường về quê.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại