Kỷ niệm không thể quên trong 1 lần đến thăm nhà Đại tướng

Bế Trường Thành |

(Soha.vn) - Đại tướng hỏi về đồng bào dân tộc, cán bộ trả lời tiếng Kinh, bác nói: "Tôi hỏi bằng tiếng Tày, đồng chí trả lời cũng phải bằng tiếng Tày chứ".

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần để lại muôn vàn tiếc thương cho toàn dân ta. Ông Bế Trường Thành - nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân tộc đã rưng rưng viết những dòng hồi ức về Đại tướng gửi tới tòa soạn.


	Người dân mang theo di ảnh viếng Đại tướng trong đêm 10/10.

Người dân mang theo di ảnh viếng Đại tướng trong đêm 10/10.

Chúng tôi xin trân trọng đăng nguyên văn bài viết của ông Bế Trường Thành:

Năm 1991, năm đầu tiên tôi công tác tại Văn phòng Miền núi và Dân tộc của Chính phủ. Tôi vinh dự được Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng cử tham gia đoàn đi chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp do đồng chí Phó Chủ nhiệm Cư Hòa Vần (sau này là Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội) dẫn đầu.

Trong ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) không khí thật ấm cúng, bác Giáp ân cần hỏi thăm từng người trong đoàn. Biết anh Công Kim Thắng là người Tày ở Cao Bằng, bác hỏi về mấy thôn, bản của huyện Hà Quảng bằng tiếng Tày. Anh Thắng hơi lúng túng và trả lời Đại tướng bằng tiếng Kinh.


	Đại tướng chụp ảnh kỉ niệm với ông Nguyễn Trường Thành và cán bộ Văn phòng Dân tộc và Miền núi.

Đại tướng chụp ảnh kỉ niệm với ông BếTrường Thành và cán bộ Văn phòng Dân tộc và Miền núi.

ác Giáp cười và nói: “Tôi hỏi bằng tiếng Tày, đồng chí trả lời cũng phải bằng tiếng Tày chứ. Nhưng thôi, thế là mọi người đều hiểu câu hỏi và câu trả lời rồi, tôi không phải dịch lại nữa”. Tất cả cùng cười vui vẻ.

Đại tướng hỏi đồng chí Cư Hòa Vần tên đầy đủ của cơ quan, anh Vần thưa: “Văn phòng Miền núi và Dân tộc thuộc Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ)”. Sau giây lát trầm ngâm, bác Giáp nói: “Miền núi và Dân tộc. Chú ý chữ “và” ở đây, nhiều khi chúng ta quen miệng nói “dân tộc miền núi” là không đúng đâu. Đa phần sinh sống ở miền núi là bà con dân tộc, họ là các dân tộc thiểu số chứ không phải là dân tộc miền núi.” Họ là “cần dú đông” (người ở rừng) chứ không phải là “cần đông” (người rừng). Mọi người cười thích thú về cách giải thích của Đại tướng.

Trong câu chuyện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp hôm đó, tôi còn nhớ mãi lời bác nói: Vùng cao, miền núi trước đây và bây giờ còn rất nhiều gian khó. Ở đó, nhiều nơi là an toàn khu (ATK) là căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến. Đồng bào các dân tộc thiểu số giác ngộ, tin tưởng một lòng đi theo Đảng, Bác Hồ, tham gia kháng chiến chống thực dân đế quốc, giành độc lập dân tộc. Nay có độc lập rồi, phải chăm lo giúp đồng bào thoát khỏi nghèo đói. Này các đồng chí, đói nghèo không phải là vì người ta là một dân tộc nào đó đâu, mà là vì họ sinh sống nơi xa xôi hẻo lánh trên miền núi, vùng cao “đèo heo hút gió, khốn khó trăm bề”. Tên cơ quan các đồng chí là “Miền núi và Dân tộc” khi nói tới miền núi là cần phải tập trung vào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho bà con và nói tới dân tộc là phải hết sức chú ý gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc, bảo tồn sự thống nhất trong đa dạng nền văn hóa dân tộc Việt Nam…

Đồng chí Cư Hòa Vần thay mặt cơ quan tiếp thu và hứa sẽ cố gắng làm ngày một tốt hơn những lời căn dặn của Đại tướng. Bác Giáp cười hiền từ: “Tôi mới chỉ nói về chữ “và” trong cụm từ “miền núi và dân tộc” thôi mà. Lần sau chúng ta lại trao đổi tiếp nhé”.

Anh Vần xin Đại tướng cho phép chụp ảnh lưu niệm. Bác vui vẻ cùng năm anh em chúng tôi đứng chụp ảnh ngay bậc thềm cửa. Giờ đây, mỗi khi nhìn bức ảnh chụp ngày 25/8/1991 ở nhà Đại tướng, chúng tôi không thể nào quên những lời nói ân tình nhưng thật sâu sắc của vị tướng đã làm nên huyền thoại “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” nhưng cũng hết sức nhân hậu, bao dung và bình dị .

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

 
 

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới)

Bạn đọc có những dòng cảm xúc, thơ, văn, kỷ niệm, hình ảnh... về Đại tướng muốn chia sẻ với nhân dân cả nước xin gửi về email: info@soha.vn. Trân trọng cảm ơn!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại