Hạ sĩ công an nhặt chiếc ví đầy tiền bên trong

Ngọc Tú |

Đang trên đường đi, chiến sỹ cảnh sát PCCC bất ngờ nhặt được chiếc ví bên trong có 50 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Chiều 8/6, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 5 (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa tiến hành trao trả lại chiếc ví có 50 triệu đồng cho người đánh rơi được chiến sỹ cảnh sát của Phòng nhặt được trên đường đi làm trước đó.

Cụ thể, vào sáng 7/6, Hạ sỹ Hồ Văn Anh - công tác tại Phòng cảnh sát PCCC số 5 trên đường đi từ ngã tư Phòng giáo dục Đô Lương đến ngã 3 Bưu điện thì phát hiện một chiếc ví màu đen rơi bên vệ đường.

Biết của người dân đánh rơi, anh Anh chạy đến nhặt lên xem thì bất ngờ vì số tiền lớn trong ví lên đến 50 triệu đồng (gồm 100 tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng). Ngoài số tiền trên còn có nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Sau khi nhặt được tiền, Hạ sỹ Anh đã lập tức về cơ quan báo cáo với trực ban và lãnh đạo Phòng để dò tìm thông tin người đánh rơi trả lại.

Qua các giấy tờ tùy thân trong ví và xác minh tại địa phương, lãnh đạo phòng PCCC số 5 đã xác định chính xác ông Nguyễn Văn Hoà (SN 1965 - trú tại xã Minh Sơn, Đô Lương) là chủ nhân của chiếc ví.

Ngày 8/6, Phòng PCCC số 5 đã tổ chức lễ trao trả lại chiếc ví cùng toàn bộ tiển và các giấy tờ liên quan cho ông Hòa.

Nhận lại chiếc ví, ông Hoà xúc động và cho biết khá bất ngờ vì nghĩ sẽ không bao giờ tìm lại được chiếc ví nữa.

Tôi không nghĩ sẽ tìm lại được chiếc ví này. May mà anh Anh đã nhặt được và trả lại cho tôi. Tôi cảm ơn chiến sỹ Anh cùng lãnh đạo Phòng PCCC số 5 nhiều lắm”, ông Hòa chia sẻ.

Được biết, Hạ sỹ Hồ Văn Anh (SN 1995, quê ở Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu) công tác tại Phòng cảnh sát PCCC số 5 được 2 năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại