Gia đình bị tố đốt vùng kín hàng xóm: Chúng tôi đốt vía đấy chứ!

Nhóm PV |

“Hôm xảy ra xô xát với cô P, tôi đốt mồi rơm để “đốt vía”, giúp gia đình mua may bán đắt chứ làm gì có chuyện đốt vùng kín…”, bà T. thanh minh.

Đốt vía không đốt "vùng kín" (?!)

Như đã thông tin, chị Đ.T.P (ở Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội) mới đây đã viết đơn kêu cứu khẩn cấp gửi tới các cơ quan thông tấn báo chí, tố cáo gia đình ông N.V.H (ngụ cùng địa phương) có hành vi đánh đập và làm nhục chị trước mặt nhiều người.

Tại buổi tiếp xúc với PV, bên cạnh nội dung đã nói rõ trong đơn, chị P miêu tả lại sự việc bằng thái độ vô cùng phẫn uất lẫn buồn tủi, nói đó chính là nỗi đau lớn nhất cuộc đời chị. Chị P cũng bật khóc nức nở khi phải nhắc lại chuyện buồn.

Chị P bật khóc nức nở khi phải nhắc lại nỗi đau quá lớn về cả thể xác lẫn tinh thần.

Theo lời kể, khoảng 7h ngày 29/10/2014, chị P đi mua gói mỳ qua cổng nhà ông N.V.H thì bị con trai cả của ông này chửi mắng thậm tệ.

Sau đó, bà Đ.T.T (vợ ông H.) bất ngờ chạy ra ngoài cầm bắp ngô đấm thẳng vào mặt khiến chị bị chảy máu miệng, xây xẩm mặt mày.

Quá đau đớn và sợ hãi, chị bỏ chạy về nhà em trai nhưng vẫn bị hai mẹ con bà T đuổi đánh. May sao khi ấy có mẹ và hàng xóm can ngăn nên họ không làm được gì chị P.

Đến khoảng 10h cùng ngày, chị P đi mua bánh cho con, thoáng thấy bóng chị, bà T cùng hai cô con dâu xông đến đánh đập.

Nghiêm trọng hơn, những người này còn kéo quần chị xuống rồi cầm những mồi rơm đã bắt lửa dúi vào vùng kín của chị. Đau đớn và hoảng loạn, chị dùng hết sức vùng vẫy để thoát ra và kêu cứu.

Nghe tiếng kêu la thất thanh, hàng xóm chạy ra ngăn cản, chị P mới chạy được vào sân nhà người hàng xóm gần đó để trốn tránh. Không dừng lại ở đó, chị tiếp tục bị con dâu lớn nhà ông H túm được một tay và cầm viên gạch đập vào đầu.

Bên ngoài, ông H và các con trai vẫn hô hét, cổ vũ cho vợ con: “Lôi nó ra mà đánh, đánh chết nó đi!”.

Lá đơn đẫm nước mắt của chị P gửi đến các cơ quan báo chí

Lá đơn đẫm nước mắt của chị P gửi đến các cơ quan báo chí

Người phụ nữ này cũng cho hay, kể từ thời điểm xảy ra vụ việc đến nay đã hơn 8 tháng trôi qua, nhưng sau nhiều đơn từ khiếu nại, vụ việc của chị vẫn giậm chân tại chỗ. Điều này khiến chị và người thân vô cũng lo lắng.

Sau bài viết đầu tiên được đăng tải với tựa đề "Hà Nội: Cả gia đình mang rơm đốt vùng kín của hàng xóm", chúng tôi đã nhận được những phản hồi trực tiếp từ các thành viên gia đình bị tố cáo.

Tại nhà riêng của vợ chồng ông N.V.H, trước sự có mặt của tất thảy 11 thành viên, người đàn ông này thừa nhận giữa gia đình mình và chị P có mâu thuẫn xung quanh vấn đề đất đai.

Tuy nhiên vợ ông H là bà T, lại phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc được chị P viết trong đơn. Cụ thể, bà T nói không có chuyện gia đình bà đánh đập chị P và chuyện bà cùng các con tụt quần và dùng rơm đốt "vùng kín" của chị P. là không có.

“Hôm ấy tôi chỉ đốt vía thôi. Nếu tôi thật sự làm như thế thì tôi đã bị bắt từ lâu rồi. Làm gì còn ngồi đây mà nói chuyện với anh chị như thế này” , bà T phân trần.

Bà T phủ nhận cáo buộc đốt vùng kín của chị P

Bà T phủ nhận cáo buộc "đốt vùng kín" của chị P

Bà T cũng quả quyết, việc chị P. bị rạn não là do bị chồng đánh, không liên quan gì đến gia đình bà.

Bị đơn nói không, nhân chứng bảo có

Mặc dù gia đình bà T phủ nhận toàn bộ nội dung tố cáo của chị P nhưng Công an huyện Sóc Sơn khẳng định, vụ việc liên quan đến vụ đánh đập hôm 29/10/2014 đã được các cơ quan chức năng thụ lý và công an huyện Sóc Sơn cũng đã khởi tố vụ án để điều tra.

"Công an huyện Sóc Sơn cho biết, hành vi của ba mẹ con bà T đã cấu thành nên tội "làm nhục người khác" và đã khởi tố để điều tra.

Tuy nhiên, gia đình tôi muốn phản ánh rằng, họ còn đánh đập tôi nữa", chị P cho biết.

Đồng thời chị P cũng nói rằng, hôm xảy ra sự việc có rất nhiều người chứng kiến nên tự sâu thẳm bên trong, chị vẫn tin rằng dù gia đình ông H có nói thế nào thì sự thật vẫn không thể thay đổi được.

“Hôm ấy, ba mẹ con bà T dùng mồi lửa để đốt vùng kín của tôi. Nhưng vì trời mưa và tôi cố vùng vẫy thoát ra nên mới không bị bỏng nặng. Bây giờ trên đùi tôi vẫn còn vết sẹo bị mồi rơm dúi vào đây” – chị P bật khóc chia sẻ.

Căn nhà dột nát của mẹ con chị P, sau khi sự việc xảy ra, chị cùng con phải về ở với bố mẹ đẻ

Căn nhà dột nát của mẹ con chị P, sau khi sự việc xảy ra, chị cùng con phải về ở với bố mẹ đẻ

Chị P cũng xúc động cho biết: “Sau khi bài báo viết về hoàn cảnh của chị được đăng tải, tối nào cũng có người trong xóm sang chia sẻ, động viên. Niềm an ủi đó đã khiến tôi bớt đi tủi nhục. Tôi xin cảm ơn mọi người nhiều lắm”.

Để làm rõ hơn câu chuyện này, chúng tôi cũng tìm gặp anh Đ.Q.L, người đã có mặt từ chứng kiến từ đầu vụ hành hung và cũng là người đã xông vào can ngăn.

Anh L thẳng thắn nói: “Lúc tôi chạy lại thì thấy chị P. đang nằm giữa đường bê tông. Còn mẹ con chị T thì đang tụt quần P và dí mồi lửa vào vùng kín của P.

Hôm ấy, tôi không can ngăn kịp thời thì chắc cái P đã nguy kịch rồi. Nhiều người không dám nói nhưng tôi thì không thể làm ngơ được”.

Một nhân chứng khác là chị N.T.M cũng bức xúc kể lại: “Trước ngày hôm đó, gia đình ông H đã đánh đuổi tôi rồi nhưng tôi chạy thoát. Hôm sau lại hành hung cái P. Ba mẹ con nhà nó hung dữ lắm, P đã chạy vào cổng nhà cô mà vẫn lao vào đuổi đánh”.

Theo tìm hiểu tại địa phương, được biết chị P sinh ra đã yếu ớt, lớn lên chân tay chị bị yếu dần không làm được việc nặng. Chị lấy chồng và có với nhau hai mặt con.

Hằng ngày, trước thời điểm bị hành hung, chị phải đạp xe rong ruổi trên khắp các con đường để thu mua sắt vụn, góp nhặt từng đồng để để lo toan cho 2 đứa trẻ thơ dại đang tuổi ăn, tuổi học. Chị cũng được tiếng là chịu thương, chịu khó.

Kể từ khi sự việc xảy ra, người phụ nữ khốn khổ này không dám trở về căn nhà tồi tàn của mình, mà phải tá túc ở nhà người quen.

Sau khi bị đánh chị mất khả năng lao động nên mọi chi phí, sinh hoạt đều phải nhờ vào mấy em trai và người mẹ già đã ngoài 60 tuổi.

Trao đổi với PV về vụ việc trên, ông Dương Văn Đảng (Phó công an xã Tân Minh) cho biết: “Khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường, thu giữ tang vật và làm hồ sơ gửi lên công an huyện thụ lý.

Tại thời điểm đó, bà Đ.T.T  khai nhận đã vặn mồi rơm sẵn và tụt quần chị P. để đốt vùng kín".

Cũng theo vị Phó trưởng công an xã Tân Minh, công an xã Tân Minh đã nhận được công văn thông báo về việc khởi tố hành vi làm nhục người khác của 3 mẹ con bà T.

"Chúng tôi đã yêu cầu 3 mẹ con họ không được rời khỏi nơi cư trú trước khi vụ việc được giải quyết dứt điểm”, ông Đảng thông tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại