Đi chơi mất xe đạp, bé 12 tuổi ngủ ngoài ruộng 2 ngày đêm

Ngọc Tú |

Đi chơi không may bị mất chiếc xe đạp, 2 anh em Trường sợ hãi không dám về nhà nên đã ngủ lại ngoài bờ ruộng suốt 2 ngày đêm không về nhà.

Ngày 6/12, trạm CSGT 5-1 Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT, CA tỉnh Nghệ An) cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác của đơn vị này phát hiện 1 bé trai 12 tuổi sức khỏe rất yếu, nằm quấn trong bao tải bên bờ ruộng cạnh Quốc lộ 1A.

Cụ thể, vào 8h sáng 6/12, tổ công tác do trung úy Trần Văn Ngọc làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao tại km 415 Quốc lộ1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Hồng (Diễn Châu, Nghệ An).

Khi đó, tổ công tác bất ngờ phát hiện bé trai trên đang nằm co ro, run sợ bên bờ ruộng.

 

Thời điểm phát hiện, sức khỏe bé trai rất yếu, toàn thân tím tái, hơi thở yếu, tiều tụy.

Lập tức, các chiến sĩ đã đưa cháu bé về trạm CSGT và cho cháu bé tắm rửa, ăn uống để hồi phục sức khỏe.

Sau khi được các cán bộ, chiến sĩ CSGT tại đây chăm sóc, sức khỏe của cháu bé đã hồi phục lại.

Sau khi khỏe lại, cháu bé cho biết mình là Nguyễn Duy Trường (12 tuổi), con của anh Nguyễn Duy Chiến và chị Hà Thị Thiệu (trú tại xóm 2, xã Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An).

Theo Trường kể, ngày 1/12, cháu cùng người em song sinh Nguyễn Duy Quang bỏ nhà đi chơi.

Sau khi rời khỏi nhà bằng chiếc xe đạp, 2 anh em Trường đi đến thị trấn Yên Thành và xuôi theo đường 538 xuống huyện Diễn Châu.

Cách đây 2 ngày, do mải chơi nên hai anh em Trường đã đánh mất chiếc xe đạp mà mình mang theo. Sợ bị ông bà, bố mẹ đánh mắng nên Trường cùng em trai không dám về nhà mà đi lang thang.

Sau một ngày lang bạt, Trường bị lạc mất em trai mình.

Quá đói vì không được ăn, Trường đành nằm ngủ lại ở bờ ruộng bên Quốc lộ 1A. Để chống lại được cái rét, Trường vớ tấm vỏ bao xi măng và quấn lên người rồi ngủ suốt 2 ngày đêm.

Sau khi được đưa về chăm sóc, cháu Trường đã tỉnh táo và hồi phục sức khỏe trở lại.
Sau khi được đưa về chăm sóc, cháu Trường đã tỉnh táo và hồi phục sức khỏe trở lại.

Cháu cùng em trai đi chơi bị mất xe đạp, sau đó cháu cũng không biết em mình đã đi đâu. Cháu không biết đường về nên cháu ngủ ngoài bờ ruộng hơn 2 ngày nay rồi.

Lúc các chú công an đến, cháu không thể dậy được. Cháu tưởng mình đã chết rồi!”, Trường nói.

Ngay sau khi biết được địa chỉ quê quán của Trường, các cán bộ chiến sĩ CSGT Diễn Châu đã điện báo cho lãnh đạo xã Trung Thành để phối hợp đưa cháu bé về nhà.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Lệ (Trưởng công an xã Trung Thành) xác nhận, cháu Nguyễn Duy Trường cùng một người em song sinh đã bỏ nhà đi nhiều ngày nay.

Người thân cũng đang tìm kiếm em nhưng chưa có thông tin.

Cháu Trường vẫn còn run sợ sau 2 ngày đêm ngủ ngoài bờ ruộng mà không ăn uống gì.

Cháu Trường vẫn còn run sợ sau 2 ngày đêm ngủ ngoài bờ ruộng mà không ăn uống gì.

Cũng theo ông Lệ, vào sáng cùng ngày (6/12), một người dân ở xã Diễn Yên (Diễn Châu) đã phát hiện được cháu Nguyễn Duy Quang nằm ở sát ngủ ở sát mép đường Quốc lộ 48, đoạn qua địa bàn xã này.

Biết được địa chỉ quê quán nên người này sau đó đã đưa cháu bé về tận nhà bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Thiếu tá Âu Văn Kiện, cán bộ trạm CSGT 5-1 Diễn Châu, cho biết: “Phát hiện cháu Trường nằm trong bao tải xi măng, toàn thân run lẩy bẩy, chúng tôi lập tức đưa cháu về để chăm sóc.

Lúc đưa cháu về, chúng tôi lo lắm, may mà cháu khỏe mạnh lại”.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo địa phương xã Trung Thành đã thay mặt gia đình đến đón cháu Trường về nhà.
Chiều cùng ngày, lãnh đạo địa phương xã Trung Thành đã thay mặt gia đình đến đón cháu Trường về nhà.

Hiện tại, bố mẹ của cháu Trường đang đi làm thuê ở xa, nên cùng ngày, lãnh đạo xã Trung thành đã đến trực tiếp tại trạm CSGT 5-1 Diễn Châu để đón Trường về địa phương bàn giao cho gia đình.

Thay mặt gia đình cháu và cán bộ địa phương, chúng tôi xin cảm ơn đến các đồng chí CSGT tại trạm Diễn Châu.

Cũng may có các đồng chí phát hiện và đưa cháu về chăm sóc, nếu không thì chẳng biết cháu Trường sẽ ra sao nữa”, Trưởng công an xã Trung Thành cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại