Đẫm nước mắt nhìn quan tài mẹ đi trước, quan tài con theo sau

Nghị Lực |

(Soha.vn) - Trong giây phút đưa tiễn hai mẹ con chị Liên về nơi an nghỉ cuối cùng, ai cũng rưng rưng nước mắt, quặn đau trong lòng.

11 giờ trưa nay (26/3) anh Nguyễn Út Hậu cùng người thân đưa linh cữu chị Nguyễn Thị Phượng Liên cùng 2 con Nguyễn Phước Vàng (8 tuổi), Nguyễn Phước Nhiều (5 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng (là những nạn nhân trong vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào tối ngày 23/3 trên cầu Cần Thơ – bờ Vĩnh Long).

Trong đám tang ngoài những người thân đau buồn, khóc nức nở còn có những người hàng xóm, người xa lạ mới hay tin cũng bật khóc khi nhìn cảnh tượng quan tài mẹ đi trước, quan tài hai con theo sau.


	Anh Hậu lặng lẽ mang di ảnh của vợ ra khỏi căn nhà nơi cả gia đình anh sinh sống bao năm nay

Anh Hậu lặng lẽ mang di ảnh của vợ ra khỏi căn nhà nơi cả gia đình anh sinh sống bao năm nay

Đúng 11 giờ anh Út Hậu bưng bát nhang và di ảnh của vợ lặng lẽ bước ra khỏi nhà trong tiếng kèn não nuột và tiếng tụng kinh của các phật tử.

Cảnh tượng còn buồn hơn khi các anh đạo tì đưa quan tài của vợ con anh Hậu ra khỏi căn nhà ấm cúng, lần lượt đặt lên hai chiếc xe tang.

Anh Hậu run run bờ môi. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má đen xạm của người đàn ông phút chốc mất vợ và 2 đứa con trai.

Đoàn đưa tang tiến từng bước nặng trĩu về phía nghĩa trang, những dòng nước mắt đau xót tuôn mãi không thôi trên gương mặt những người ở lại. Bà con họ hàng và hàng trăm người hàng xóm tốt bụng đã bỏ một ngày công để cùng nhau đưa tiễn mẹ con chị Liên về nơi an nghỉ cuối cùng.


	Nhiều người dân xa lạ vừa hay tin qua báo đàicũng đến đưa tiễn mẹ con chị Liên

Nhiều người dân xa lạ vừa hay tin qua báo đàicũng đến đưa tiễn mẹ con chị Liên

Bà Thạch Thị Ngọc – mẹ ruột chị Liên nước mắt giàn giụa kể: “Hôm đó, con Liên điện thoại về nói với vợ chồng tui đợi nó và 2 cháu về ăn cơm rồi ở chơi vài ngày mới về.

Nhưng mấy phút sau thì cha nó gọi điện thoại nhưng không thấy con bất máy. Tui thấy trong lòng bất an, chưa kịp bảo với ông nhà gọi lại lần 2 thì một chú công an gọi lại và báo hung tin chú ơi!”.

Đứng bên tấm di ảnh của chị Liên, chị Thạch Thị Kim Yến – em kế chị Liên nghẹn ngào: “Phút cuối cha mẹ còn nghe được tiếng chị Liên, còn em khi vô tới bệnh viện là chị cũng vừa tắt thở. Chẳng biết vì lý do gì ông trời lại bắt chị và 2 cháu đi đột ngột thế này”. 


	Chị Yến và chị Nhi – 2 người em của chị Liên nghẹn ngào nước mắt, trước sự ra đi đột ngột của chị và 2 cháu.

Chị Yến và chị Nhi – 2 người em của chị Liên nghẹn ngào nước mắt, trước sự ra đi đột ngột của chị và 2 cháu.

Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Thanh Hào – Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh cho biết:“Thấy tình cảnh anh Hậu, chị Liên khó khăn nên sáng nay tài xế xe tải (chị Liên va chạm) đến trụ sở uỷ ban hỗ trợ 20 triệu đồng, giúp anh Hậu lo hậu sự cho chị Liên và 2 cháu.

Riêng uỷ ban xã đã vận động bà con, các ban ngành đoàn thể được 28 triệu đồng và Ban an toàn giao thông tỉnh cùng UBND huyện gửi giúp thêm 10 triệu đồng nữa xem như vấn đề lo hậu sự cho chị Liên và 2 cháu tạm ổn.

Tuy nhiên, tiền thuốc thang cho cháu Nghiêm trong thời gian tới là hết sức khó khăn với anh Hậu, nhất là trong lúc này".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại