Đà Nẵng tặng căn hộ cho con trai thuyền trưởng Gạc Ma

Đình Thức |

Anh Vũ Xuân Khoa, con trai liệt sĩ Vũ Phi Trừ - thuyền trưởng tàu HQ 604 hy sinh trong trận chiến Gạc Ma ngày 14-3-1988 nhận căn hộ trị giá 300 triệu đồng do TP Đà Nẵng trao tặng.

Sáng 12-3, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã tận tay trao tặng chìa khóa căn hộ chung cư trên đường Duy Tân (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) cho anh Vũ Xuân Khoa, con trai liệt sĩ Vũ Phi Trừ.

Ông Thơ, bà quả phụ Nguyễn Thị Tần chứng kiến việc ký quyết định bàn giao căn hộ
Ông Thơ, bà quả phụ Nguyễn Thị Tần chứng kiến việc ký quyết định bàn giao căn hộ

Liệt sĩ Vũ Phi Trừ là thuyền trưởng Tàu HQ 604 đã bị Trung Quốc bắn chìm trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma (Trường Sa, Khánh Hòa) ngày 14-3-1988. Anh đã hy sinh dũng cảm cùng 63 đồng đội của mình, để lại vợ trẻ và 2 con thơ.

Bà Nguyễn Thị Tần, vợ liệt sĩ Vũ Phi Trừ đau đớn với sự hy sinh của chồng nhưng vẫn ở vậy thờ chồng, nuôi con khôn lớn.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trao tặng căn hộ chung cư cho gia đình liệt sĩ Vũ Phi Trừ
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trao tặng căn hộ chung cư cho gia đình liệt sĩ Vũ Phi Trừ

Anh Vũ Xuân Khoa là con trai thứ hai của liệt sĩ Vũ Phi Trừ, hiện đang công tác tại TP.Đà Nẵng. Anh Khoa chuẩn bị cưới vợ nhưng chưa có nhà ở ổn định để chăm sóc mẹ già.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho biết để hỗ trợ một phần giúp anh Khoa vượt qua khó khăn, thành phố đã quyết định bố trí một căn hộ chung cư cho gia đình thân nhân liệt sĩ Vũ Phi Trừ.

Ông Thơ cho rằng, các liệt sĩ trong sự kiện ngày 14-3-1988 đã anh dũng kết thành "vòng tròn bất tử" để bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Vợ và con trai liệt sĩ Vũ Phi Trừ trong căn hộ chung cư mới được TP Đà Nẵng tặng
Vợ và con trai liệt sĩ Vũ Phi Trừ trong căn hộ chung cư mới được TP Đà Nẵng tặng

“Anh Vũ Phi Trừ mãi mãi ở lại với biển đảo Tổ quốc, để lại người vợ và hai con thơ. Chị Nguyễn Thị Tần đã vượt qua bao khốn khó của cuộc sống, nuôi hai con khôn lớn, nên người.

Con trai lớn của anh chị đã tiếp nối sự nghiệp cha, đang trực tiếp bảo vệ trên quần đảo Trường Sa, con trai nhỏ đang công tác tại Đà Nẵng nhưng gia đình chưa có chỗ ở ổn định.

Lãnh đạo thành phố quyết định bố trí cho gia đình căn hộ chung, trước là một nén nhang lòng với anh Vũ Phi Trừ, sau là cùng gia đình vượt qua khó khăn trong cuộc sống”, ông Thơ nói.

Anh Vũ Xuân Khoa cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP.Đà Nẵng
Anh Vũ Xuân Khoa cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP.Đà Nẵng

Đại diện gia đình, bà Nguyễn Thị Tần cùng anh Vũ Xuân Khoa cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của TP. Đà Nẵng. Anh Khoa hứa sẽ sống xứng đáng để cống hiến cho Tổ quốc đất nước như cha anh đã từng làm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại