*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khi nghe đến tên Liệt sĩ Trần Văn Bảy, sinh năm 1967, quê quán xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam thì ông Trần Xuân Thu – anh trai Liệt sĩ Bảy chết lặng: "Thôi, thế là mất em thật rồi".
Tối 29-6, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, trên 500 cựu binh (CB) Trường Sa ở khắp mọi miền của Tổ quốc đã tổ chức cuộc gặp mặt đầy cảm động.
Các đại biểu đã dâng hoa, thắp hương, tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.
30 năm sau trận hải chiến Gạc Ma khiến 64 chiến sỹ hy sinh, người thân, người cựu binh luôn day dứt nhớ thương những người đồng đội kể cả trong giấc mơ chập chờn.
Lưu Hoa Thanh đã đề xuất tấn công Trường Sa trước khi cuộc chiến tranh ở Việt Nam kết thúc.
Khi chiến sự Gạc Ma 1988 nổ ra, tôi đang làm việc dưới máy tàu HQ-604 thì bị tàu TQ bắn chìm, may mắn sao lúc nước biển ập vào lại đẩy tôi ra ngoài cùng với những quả bí ngô.
Thân nhân các liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma chống quân xâm lược đã tổ chức buổi lễ cầu siêu tại Đà Nẵng.
Trong những ngày này, trên vùng biển, đảo Trường Sa đang ngân vang những bài ca ngợi ca Tổ quốc. Những chiến sĩ hải quân đang hăng say luyện tập trên thao trường mùa huấn luyện, kiên trung vững vàng trước phong ba, bão tố ngày đêm canh giữ biển, đảo thiêng liêng lại bồi hồi tưởng nhớ đồng đội, những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh cách nay tròn 30 năm bảo vệ đảo Gạc Ma.
Gần 100 cựu chiến binh, thân nhân các liệt sỹ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma vào năm 1988 đã về dự lễ khánh thành.
64 chiến sĩ đã kiên cường, dũng cảm chiến đấu với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc Việt Nam đến hơi thở cuối cùng và vĩnh viễn ra đi khi ước vọng của tuổi xuân còn dang dở.
Với những cựu binh, dù trực tiếp hay gián tiếp tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thì sự kiện ngày 14/3/1988 vẫn luôn hằn sâu trong ký ức của họ.
Mang trong mình cơn bạo bệnh, anh Dũng vẫn mỉm cười hàng ngày trước số phận nghiệt ngã. Anh nói, mình là người lính, lại là lính Gạc Ma mà buồn, mà khóc thì xấu hổ với đồng đội, bạn bè lắm.
Tâm điểm