Đồng đội tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma

Đình Thức |

64 chiến sĩ đã kiên cường, dũng cảm chiến đấu với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc Việt Nam đến hơi thở cuối cùng và vĩnh viễn ra đi khi ước vọng của tuổi xuân còn dang dở.

Ngày 14/3, tại Đà Nẵng, Hội cán bộ chiến sĩ Trường Sa 83 chiến dịch CQ88 đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sĩ thuộc lữ đoàn vận tải Hải quân (E83) tại đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa, Việt Nam) ngày 14/3/1988.

Đồng đội tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma - Ảnh 1.

Danh sách các chiến sĩ hy sinh anh dũng trong trận chiến Gạc Ma 14/3/1988.

Tại buổi lễ tưởng niệm, Thượng tá Hoàng Hoan (nguyên Chính ủy E83) cho biết, Tàu HQ 605 thuộc lữ đoàn vận tải 125 do thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn chỉ huy được lệnh từ đảo Đá Đông nhanh chóng cơ động đến giữ đảo Len Đao (quần đảo Trường Sa, Việt Nam). Đến 5h ngày 14/3, tàu HQ 605 đã hoàn thành nhiệm vụ, cắm cờ trên đảo Len Đao.

Đồng đội tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma - Ảnh 2.

Các cán bộ chiến sĩ Trường Sa 83 chiến dịch CQ88 tại lễ tri ân, tưởng nhớ đồng đội

Hai tàu HQ 604 do thuyền trưởng Vũ Phi Trừ chỉ huy và tàu HQ505 do thuyền trưởng Vũ Huy Lễ chỉ huy được lệnh tiến về phía Gạc Ma, Cô Lin.

Các tàu có nhiệm vụ phối hợp với hai tàu còn có hai phân đội công binh (70 chiến sĩ ) thuộc trung đoàn công binh 83 và bốn tổ chiến đấu (22 chiến sĩ) thuộc lữ đoàn 146 do đồng chí Trần Đức Thông (phó lữ đoàn trưởng chỉ huy) cùng bốn chiến sĩ đo đạc và biên vẽ hải đồ.

Hai tàu sau khi thả neo được 30 phút thì phát hiện tàu hộ về của hải quân Trung Quốc chạy về phía Gạc Ma. Các tàu Trung Quốc áp sát tàu HQ 604 và HQ505 bắt loa kêu kêu gọi các chiến sĩ của chúng ta rời đảo.


Đồng đội tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma - Ảnh 3.

Mâm cơm tưởng nhớ đến những người đồng đội nằm xuống cho chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Các chiến sĩ hải quân của chúng ta vẫn bám trụ và cắm cờ tổ quốc lên đảo Gạc Ma.

Trung Quốc điều thêm hai tàu hộ vệ có trang bị pháo 100mm tiến đến uy hiếp nhưng các chiến sĩ trên đảo của chúng ta vẫn không rời nửa bước. Quân Trung Quốc bất ngờ nổ súng, nã pháo làm tàu 604 của ta hải quân chúng ta hư hỏng và chìm xuống biển, nhiều cán bộ, chiến sĩ hi sinh…


Đồng đội tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma - Ảnh 4.

Những ngọn đèn hoa đăng được thắp sáng để thả xuống biển

"Cuộc đụng độ xung đột diễn ra trong cả ngày 14-3-1988, các anh đã kiên cường chiến đầu bảo vệ chủ quyền tổ quốc. 64 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm đương đầu chiến đầu với quân Trung Quốc đến hơi thở cuối cùng và vĩnh viễn ra đi. Các đồng chí đã không thể trở về với mẹ với bao ước vọng tuổi thanh xuân chưa kịp thực hiện.

Trong số 64 đồng chí hy sinh thì mảnh đất Đà Nẵng có 9 người con mãi mãi nằm xuống", Thượng tá Hoan xúc động nói.

Đồng đội tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma - Ảnh 5.

Những người còn sống chưa bao giờ quên đồng đội đã ngã xuống trong trận chiến anh hùng 14/3/1988

Tại buổi lễ, Hội cán bộ chiến sĩ Trường Sa 83 chiến dịch CQ88 đã tổ chức thả vòng hoa xuống biển để tri ân những chiến sĩ đã hy sinh. Buổi lễ cũng nhằm góp phần nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay ghi nhơ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do, vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại