Cuỗm tiền của bố người yêu rồi lại làm mất

Sau khi lấy được số tiền, Hưng đem số tiền giấu ở ven bờ mương trên cánh đồng. Hai hôm sau, Hưng quay lại chỗ giấu tiền để lấy thì túi tiền đã “không cánh mà bay”.

Đỗ Văn Hưng, sinh 1989, ở xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, có quan hệ tình cảm với chị Hoàng Thị My, ở xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo. Vì thế ngày 9-7-2013, Hưng đến chơi nhà ông Hoàng Trung Sang, sinh 1957 (bố chị My), sau đó nghỉ qua đêm tại đây.

Đến 6h ngày 10-7-2013, Hưng ngủ dậy thấy vợ chồng ông Sang đi làm đồng, chỉ còn chị My đang dọn dẹp ở nhà dưới. Do nhiều lần qua lại nhà ông Sang nên Hưng để ý và biết ông Sang có tiền để trong tủ. Vậy là hắn lén lút lấy chùm chìa khóa rồi mở tủ, cuỗm luôn túi tiền bên trong có 23.000.000 đồng, sau đó kẹp tiền vào cặp quần, bình thản dong xe máy ra sân rồi đi làm.

Ra khỏi nhà, Hưng không đến công ty ngay mà đem số tiền vừa trộm cắp được giấu ở ven bờ mương trên cánh đồng thôn Liên Khê, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo rồi mới quay lại Công ty may Mạnh Cường, ở xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, làm việc.

Đến ngày 12-7-2013, Hưng quay lại chỗ giấu tiền hôm trước để lấy thì túi tiền đã “không cánh mà bay”.

Hối hận trước việc làm của mình, ngày 2-10-2013, Hưng đã đến Công an huyện Vĩnh Bảo đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Mới đây, cơ quan CSĐT - CAH Vĩnh Bảo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Hưng về tội trộm cắp tài sản (theo điều 138BLHS).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại