Cuộc sống sinh viên của chàng thủ khoa "siêu nhân"

Thiên Di |

“Chạy sô” gia sư, làm thêm biên soạn tài liệu, đi xe buýt lạc đường… là một trong những điều thú vị của chàng thủ khoa kép “siêu nhân” Nguyễn Ngọc Anh.

Nguyễn Ngọc Anh (cựu HS Trường THPT Cầu Xe, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) trở thành thủ khoa kép của mùa thi đại học năm 2014 vừa qua (khối A 28,5 điểm khoa Toán, ĐH Sư Phạm và khối B 28,75 đỗ đầu ĐH Y Hải Phòng).

Cậu học trò nhỏ nhắn này còn là người về đích thứ 3 trong cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2014. Với thành tích này, Ngọc Anh trở thành “người nổi tiếng” cả nước, đặc biệt sau khi trở thành tân sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội, nhiều bạn trong trường hỏi thăm, ngưỡng mộ.

Cậu học trò thôn Tiên Động, Tứ Kỳ giành giải 3 chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia Nguyễn Ngọc Anh.
Cậu học trò thôn Tiên Động, Tứ Kỳ giành giải 3 chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia Nguyễn Ngọc Anh.

Tuy nhiên, sau gần hai tháng nhập học nhiều người không nhận ra Ngọc Anh vì cậu gầy đi trông thấy. Cậu thú nhận: “Giờ em chỉ còn 52 ký, cũng không hiểu tại sao nhưng từ gần đây em bị sụt mất 2 ký. Học hành không quá vất vả, áp lực gì cả vì mới kỳ đầu tiên. Mẹ thấy gầy đi nhiều nên ngày nào cũng gọi điện động viên ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý”.

Thời gian vừa qua sau khi nhập học, Ngọc Anh bị sụt mất 2 ký.
Thời gian vừa qua sau khi nhập học, Ngọc Anh bị sụt mất 2 ký.

Ngọc Anh nhập học từ cuối tháng 8, đến nay cậu bắt đầu học kỳ đầu tiên theo hình thức đào tạo niên chế vì vậy không có quá nhiều khó khăn. Ngược lại, cậu lại cảm thấy thích thú với cuộc sống tân sinh viên trên thành phố một mình.

“Cuộc sống sinh viên khá thú vị, em được làm nhiều thứ mình thích, đam mê hơn. Việc ở trong ký túc xá khiến em tự lập, hòa đồng, có thêm nhiều bạn bè hơn. Ngoài ra em còn xung phong tham gia đội tự quản trong ký túc xá nữa”, chàng thủ khoa này tâm sự.

Ngoài việc học tập, Ngọc Anh còn “chạy sô” gia sư ôn thi đại học tại nhà 3 buổi/1 tuần và làm biên soạn tài liệu Toán cho một trang web. Công việc làm thêm này mang về cho cậu thu nhập khá cao mỗi tháng nhưng đối với cậu điều quan trọng là được theo đuổi Toán, duy trì kiến thức môn học đam mê của mình trên con đường thực hiện ước mơ trở thành nhà nghiên cứu Toán học.

Ngọc Anh chọn xe buýt là phương tiện đi lại trong thành phố. Tuần 3 buổi, cậu đi xe buýt hơn 10 cây số đến chỗ gia sư.

Đối với cậu, việc nhớ tuyến xe, tên đường Hà Nội là khó khăn nhất. Có một lần khi đi xe buýt đến trường ĐH Ngoại thương để gặp mặt các bạn trong nhóm Olympia nhưng lúc về bắt nhầm xe và không tìm được đường về, cậu đành phải đi xe ôm về trường để kịp giờ học.

Bật mí về mục tiêu trước mắt của mình, Ngọc Anh khiêm tốn nói: “Không nói xa quá, trước tiên kỳ đầu tiên này mình phải hoàn thành xuất sắc”.

Chàng trai Olympia này còn cho biết, sắp tới sẽ tham gia chương trình Chào mừng Tân sinh viên của Thành đoàn Hà Nội và các hoạt động ngoại khóa của trường để có thêm nhiều kỹ năng trở thành “Sinh viên 5 tốt”.

Kỳ thi đại học vừa qua, Nguyễn Ngọc Anh – cậu học trò thôn Tiên Động trở thành thủ khoa 29 điểm ĐH Y Hải Phòng với Toán 9,75 điểm, Sinh và Hóa đều 9,5 điểm và thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội 28,5 điểm, trong đó Toán 10 điểm, Lí 9 điểm và Hóa 9,5 điểm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại