2 bé gái trốn đi chơi khiến gia đình hoang mang lo con bị bắt cóc

Hơn một tuần qua, bé Trần Thị Mỹ V. và Nguyễn Thị Tr.( trú xã Cẩm Hà, TP.Hội An) vì đua đòi trốn gia đình theo bạn vào TP.Hồ Chí Minh khiến gia đình nghi ngờ con mình bị bắt cóc.

Theo đó, cách đây khoảng một tuần, người dân thôn Bến Trễ (xã Cẩm Hà) xôn xao trước vụ việc hai bé gái Trần Thị Mỹ V. (14 tuổi, là con gái của vợ chồng ông Trần Văn H.) và bé Nguyễn Thị Tr. (15 tuổi, là con gái của vợ chồng ông Nguyễn Nh. - cùng trú tại thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà) bỗng dưng bị mất tích một cách bí ẩn.

Bao vây các ngả đường giải thoát bé trai nghi bị bắt cóc Bao vây các ngả đường giải thoát bé trai nghi bị bắt cóc

Người đàn ông này nói sẽ cho 50.000 đồng nếu như ai đồng ý dẫn đường. Không nghi ngờ, cháu Thuận gật đầu và leo lên xe để người đàn ông chở đi.

Đặc biệt, sau nhiều lần liên lạc vào số điện thoại của con gái, nhưng ông Trần Văn H. chỉ nhận được những câu trả lời úp mở không rõ ràng từ cháu V. Sau đó, cháu V. điện thoại báo bị một đối tượng thanh niên khống chế nhưng đã nhanh trí bỏ trốn được.

Vì quá hoảng loạn và lo sợ con mình bị bắt cóc nên gia đình đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng và yêu cầu được giúp đỡ.

Nhiều ngày qua, công an và chính quyền địa phương đã vào cuộc, nỗ lực tìm kiếm vì đặt ra giả thuyết cho tình huống xấu nhất. Ngay sau khi nhận được thông tin từ một người đàn ông báo là bé Vy đang ở TP.Hồ Chí Minh vào chiều 5.10,  ông H. lập tức đón cháu về đến nhà vào ngày 6.10. Còn về phần cháu Tr. hiện đang ở nhờ nhà một người thân tại TP.Hồ Chí Minh và sắp tới gia đình cũng sẽ vào để đón cháu về.

Như vậy vụ việc hai bé gái ở thôn Bến Trễ mất tích do nghi bị bắt cóc khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua chỉ là lời đồn thổi.

Chiều 6.10, ông Ngụy Như Mười - Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà, xác nhận: “Hiện cháu Trần Thị Mỹ V. đã về đến nhà an toàn. Còn cháu Nguyễn Thị Tr. đang được gia đình vào TP.Hồ Chí Minh đón về trong vài ngày tới. Hai cháu  trốn gia đình vào TP.Hồ Chí Minh vì nghe lời bạn bè rủ rê chứ không hề bị bắt cóc như dư luận đồn thổi”. Đây là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc giám sát con cái, tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra, nhất là ở lứa tuổi mới lớn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại