Con tử vong, vợ bị cắt tử cung: Gia đình “tố” bệnh viện

Ngọc Tú |

Nghĩ do các bác sĩ tắc trách dẫn đến cái chết của con và vợ bị cắt tử cung nên người nhà anh Kiểm đã gửi đơn thư đến cơ quan chức năng.

Ngày 12/10, anh Trần Khắc Kiểm (SN 1977, trú tại Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, hiện gia đình anh đã gửi đơn thư khiếu nại tới các cơ quan chức năng để vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc con của anh tử vong và vợ phải cắt tử cung sau khi nhập viện chờ sinh.

Theo anh Kiểm trình bày, trước đó vào đêm 5/10, chị Vi Thị Hằng (33 tuổi - vợ anh Kiểm đang mang thai tháng thứ 8) có dấu hiệu đau bụng nên được gia đình đưa đến Trạm y tế xã Châu Cường thăm khám.

Tại đây, các y bác sĩ chẩn đoán chị Hằng bị động thai.

Sáng 6/10, chị Hằng tiếp tục xuất hiện tình trạng đau bụng nên người nhà đã quyết định đưa chị xuống bệnh viện huyện Quỳ Hợp để thăm khám cho an tâm.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, chị H. được làm thủ tục nhập viện tại khoa Sản của bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

Tại đây, sau khi thăm khám và làm xét nghiệm, các bác sĩ cho biết tim thai vẫn ổn định, sức khỏe sản phụ bình thường.

Anh Kiểm đau buồn trình bày sự việc.
Anh Kiểm đau buồn trình bày sự việc.

Ít phút sau, thấy cơn đau của vợ vẫn không giảm nên anh Kiểm đã xin các bác sĩ cho siêu âm thai. Tuy nhiên, lúc này các bác sĩ cho biết hiện không có người trực siêu âm nên phải chờ tới đầu giờ chiều mới có thể siêu âm được.

Đến gần trưa cùng ngày, các bác sĩ tiếp tục kiểm tra thì tim thai vẫn bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng 15h30’ chiều cùng ngày, sau khi siêu âm, các bác sĩ cho biết đã mất tim thai nên phải mổ cấp cứu khẩn cấp để cứu mẹ.

Họ yêu câu gia đình ký vào đơn để thực hiện mổ và phải cắt tử cung để cứu tính mạng chứ con tôi mất rồi”, anh Kiểm nói trong nước mắt.

Vì quá bức xúc với kết quả này, gia đình sản phụ đã trực tiếp lên gặp Phó giám đốc và Trưởng khoa sản của bệnh viện yêu cầu trả lời rõ nguyên nhân vụ việc.

Tuy nhiên, không nhận được câu trả lời thống nhất và rõ ràng nên anh Kiểm tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng.

Ông Vi Đức Thuận (61 tuổi, bố chị Hằng) đau buồn nói: “Sáng hôm đó con tôi nhập viện, các bác sĩ vẫn bảo tim thai, sức khỏe bình thường. Lúc gia đình xin siêu âm thì họ nói không có người trực nên không siêu âm được.

Đến chiều khi siêu âm thì họ nói phải mổ khẩn cấp thì thai đã mất rồi, con gái tôi cũng phải cắt bỏ tử cung để giữ tính mạng nữa. Các bác sĩ đã tắc trách mới dẫn đến sự việc này. Đau xót cho con gái và cháu tôi quá”.

Trao đổi với PV vào trưa 12/10, ông Võ Duy Mảng - Phó Giám đốc BV Quỳ Hợp xác nhận với PV có sự việc trên.

Tuy nhiên, ông Mảng từ chối cung cấp các thông tin liên quan đến tình trạng bệnh nhân vì theo ông đã có tất cả trong hồ sơ bệnh án nên không trao đổi nữa.

Cũng theo ông Mạng, sắp tới phía bệnh viện sẽ tiến hành họp ban giám đốc và sẽ có báo cáo về Sở Y tế để xin ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại