Cô gái trẻ biệt tăm một cách bí ẩn

Bảo Ngọc |

“Em có lỗi với anh, nếu em biến mất anh có tìm em không”, sau khi khóc và chia sẻ với người yêu như vậy, cô gái đã biệt tăm.

Mất tích hay bỏ trốn?

Ngày 24-2, Công an huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình bà Nguyễn Thị Chiến (trú xã Tam Đàn) về việc chị Phan Thị Kim Oanh (con gái bà Chiến) mất tích.

Bà Chiến cho hay, chị Oanh làm việc tại một nhà hàng thuộc địa phận quận Hải Châu (TP Đà Nẵng). Đêm 17-2, chị Oanh để lại một bức thư cho người yêu trong nhà trọ rồi mất tích từ đó đến nay.

Gia đình bà đã tổ chức tìm kiếm ở những nơi quen biết, họ hàng, bạn bè của chị Oanh nhưng không ai biết tung tích. Nhà hàng nơi chị Oanh làm việc cho hay, chị Oanh đã xin nghỉ việc trước đó.

“Nó là con gái đầu trong gia đình, dưới nó có thêm hai em. Bình thường nó rất hiếu thảo, tiền lương làm việc đều đưa cho bố mẹ chi tiêu.

Dịp Tết vừa rồi nó phải tăng ca, chỉ về nhà một ngày nhưng cũng trò chuyện vui vẻ, không có gì buồn bã cả. Con bé bỏ đi, cả gia đình tôi như mất hồn rồi chia nhau đi tìm.

Con bé cũng ít bạn bè nên chúng tôi tìm mãi không ra. Khi đi, nó chỉ mang theo chiếc xe Lead BKS 92L1-160.86 cùng một laptop.

Chúng tôi sợ con bé bị người ta bắt cóc để lấy tài sản và hãm hại nên đã nhanh chóng báo cho công an huyện”, bà Chiến bày tỏ.

Chị Oanh được người nhà thông báo đã mất tích hơn 1 tuần
Chị Oanh được người nhà thông báo đã mất tích hơn 1 tuần

Anh Trương Văn Sơn (SN 1992, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh), người yêu chị Oanh, cho rằng chị Oanh đang bỏ trốn ở đâu đó.

“Tôi nghĩ là cô ấy có điều gì đó giấu tôi và gia đình nên đang cố tính trốn tránh ở đâu đó. Tuy nhiên, tôi cảm giác cô ấy vẫn đang ở TP. Đà Nẵng.

Tôi đến nơi làm việc của cô ấy thì họ nói không biết. Tôi đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô ấy đâu”, anh Sơn nói.

Anh Sơn cho biết, hai người quen biết và yêu thương nhau đã 5 năm từ khi còn là sinh viên. Cả hai cùng học ở Quy Nhơn (Bình Định) rồi về Đà Nẵng lập nghiệp. Theo anh Sơn, hai người đã tính đến chuyện kết hôn.

“Dự kiến tháng 5 này chúng tôi làm lễ ăn hỏi và cuối năm thì tổ chức lễ cưới. Gia đình hai bên đều ủng hộ chúng tôi. Bạn bè của hai đứa cũng rất ủng hộ”, anh Sơn cho biết thêm.

Bức thư để lại nói gì?

Theo anh Sơn, tối 17-2, anh phải đi trực đêm nên để chị Oanh ở nhà một mình.

“Cô ấy có dặn tôi là sáng về thì đánh thức em dậy để đi làm. Sáng hôm sau tôi về thì cô ấy đã khóa cửa ngoài rồi đi khỏi, chỉ để lại một bức thư”, anh kể.

Bức thư của chị Oanh để lại viết: “Em xin lỗi anh, em không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Anh hãy quên em đi. Tính em rất xấu, em bị bệnh tật liên miên. Em biết mình đau ốm thế này không thể cùng anh đi hết quãng đời còn lại”.

Bức thư chị Oanh để lại cho anh Sơn và gia đình
Bức thư chị Oanh để lại cho anh Sơn và gia đình

Chị Oanh cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình: “Con gái xin lỗi ba má, tạm biệt bà nội, ba má, 2 đứa em”.

Anh Sơn cho biết, chị Oanh có kể với anh về áp lực công việc. Tuy nhiên, việc chị Oanh bị bệnh thì trước giờ anh chưa từng được nghe thấy.

“Trước Tết, tụi em có cãi nhau nhưng rồi đều ổn thỏa. Mấy ngày tết tụi em rất vui, đi thăm gia đình hai bên và đi chơi cùng nhau.

Đêm valentine, cô ấy ôm em rồi khóc rất nhiều. Cô ấy nói: “Em có lỗi với anh. Nếu 1 ngày em biến mất anh có tìm em không?”. Tôi nghĩ cô ấy giỡn nên chỉ an ủi.

Liên tiếp 3 ngày sau cô ấy nhiều lần khóc và hỏi tôi như vậy cho đến khi cô ấy mất tích”, anh Sơn kể.

Theo anh Sơn, hai người yêu nhau thật lòng nên việc chị Oanh có mang bệnh thì anh cũng không quan tâm. Anh Sơn chỉ mong chị Oanh đừng trốn tránh mà hãy về với gia đình.

Anh Sơn mong muốn mọi người nếu biết thông tin về chị Oanh có thể báo về số điện thoại 0932511959 cho anh hoặc số điện thoại 01695135419 của bà Chiến, mẹ ruột chị Oanh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại