Cô gái mang trên người hàng nghìn khối u đáng sợ

Hàm Yên |

Gần 40 năm qua, cô gái bất hạnh ở Sóc Trăng chống chọi với nổi đau bệnh tật và sức khỏe đang yếu dần.

Bà Thạch Sà Phai ở ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) cho biết gần nửa thế kỷ trước cùng chồng Thạch Tèo (66 tuổi) vượt sông Hậu từ huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) sang vùng đất ngập mặn ven biển Sóc Trăng khai phá đất gần đê cất nhà trú thân.

Cuộc sống quanh năm mò cua, bắt ốc, ai thuê gì làm đó.

38 năm trước gia đình đón nhận tin vui khi con gái lớn nhất nhà chào đời bụ bẫm là Thạch Thị Sa Ly. Bốn tháng sau người mẹ thấy lưng con có nhiều chấm nhỏ, cứ tưởng nốt ruồi.

Sau thôi nôi những chấm nhỏ phát triển to ra rồi lan rộng khắp người Sa Ly, từ đầu đến chân.

Gần 40 năm qua những khối u này treo lủng lẳng khắp người cô gái như những quả cam lủng lẳng.

Vài năm trước chị được nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí, đưa Sa Ly lên TP.HCM phẫu thuật, cắt bỏ một số khối u trên mặt. Về nhà được vài tháng sức khỏe bắt đầu sa sút.

Theo bà Phai, trước đây người mẹ này cùng các em gái của Sa Ly còn dìu chị vào nhà vệ sinh được. Nay nằm một chỗ, miệng lở loét không ăn, không nói được mà chỉ uống sữa nhưng rất ít.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại