Chùm ảnh cuộc sống giản dị, giàu tình yêu của PGĐ sở tử nạn

Bảo Bình |

(Soha.vn) - Cuộc sống giản dị, đầm ấm bên gia đình và những tình cảm mà ông dành cho người dân đã được khắc họa phần nào qua những hình ảnh còn lưu lại.

Ông Nguyễn Tài Dũng, PGĐ Sở công thương Nghệ An, người đã hi sinh trên đường cứu trợ người dân khu vực bão lũ xuất thân trong gia đình khoa bảng hiếu học và ông là cháu của nhà ngôn ngữ học, giáo sư Nguyễn Tài Cẩn. Cuộc sống giản dị, hết lòng vì nhân văn, yêu thơ ca của ông đã mang đậm những phẩm chất của dòng họ Nguyễn Tài.

Trong mắt đồng nghiệp, người thân, bà con lối xóm... ông Dũng luôn là một người chồng, người cha mẫu mực của gia đình, sống khiêm tốn, giản dị và gần gũi với mọi người. Ông Dũng ra đi để lại người mẹ già đau xót chứng kiến cảnh người tóc bạc tiễn người tóc xanh, vợ hiền cùng 2 người con.

Dưới cơn mưa tầm tã vào chiều 2/10, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và rất đông người dân đã có mặt tại lễ tang để tiễn đưa ông về nơi về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Ở mọi miền Tổ quốc, tất cả những người cảm phục, yêu mến ông cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình và chia sẻ hình ảnh của người "anh hùng" tràn ngập trên mạng xã hội trong đó có bài thơ cuối cùng do ông sáng tác trước khi về với "đất trời":

Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy

Là tiếng cháu khóc nhè và tiếng vợ à ơi

Cảm ơn người cho ta nghị lực

Để vươn lên trong cuộc vơi đầy

Ước gì trời đất ấm lên

Để cho con cháu say men đất trời”.

Tặng cháo gái, ông Dũng làm bài thơ "Tặng Sóc" có câu:

Để cháu được cười tươi trên phố

Ông nguyện làm kẻ bạc tóc lãng du!

Dưới đây là những hình ảnh bình dị, đời thường của PGĐ Sở được ông chia sẻ trên trang cá nhân:

Chùm ảnh cuộc sống giản dị, giàu tình yêu của PGĐ sở tử nạn

Hình ảnh được dân mạng chia sẻ nhiều nhất về PGĐ Sở.

Untitled-1.jpg

Ông Dũng thổi nến trong ngày sinh nhật.

	Một sinh nhật ấm áp bên gia đình.

Một sinh nhật ấm áp bên gia đình.

	Lúc sinh thời, ông Dũng là người tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

Lúc sinh thời, ông Dũng là người tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

	Tham dự đám hỏi của cháu gái.

Tham dự đám hỏi của cháu gái.

	Hai ông cháu dự tế đầu năm tại nhà thờ họ.

Hai ông cháu dự tế đầu năm tại nhà thờ họ.

Untitled-3.jpg

Ông luôn sống một cuộc sống giản dị, gần gũi với nhân dân.

	Ông Dũng tại nơi làm việc.

Ông Dũng làm thơ:

Cũng đã sáu năm làm Phó Ty/Hơn năm chục tuổi vẫn còn nhi/Họp ngày hai bận, công văn khoán/Tối tối buồn buồn lại lên Phây.

 

 

Phó GĐ sở bị lũ cuốn: Đám tang vội trong mưa - 2

Bà Hà (vợ ông Dũng) khóc ngất trước thi hài chồng. Ảnh: Tri thức trực tuyến

	Con ông Dũng đau đớn ngóng tìm thi thể cha.

Con ông Dũng đau đớn ngóng tìm thi thể cha.

 Ảnh được tổng hợp từ nguồn facebook cá nhân của ông Nguyễn Tài Dũng

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại