Những giọt nước mắt tuyệt vọng trôi theo dòng nước lũ

Bảo Bình |

(Soha.vn) - Sau khi cơn bão mạnh nhất trong vòng 6 năm qua càn quét các tỉnh miền Trung, cuộc sống của người dân nơi đây bỗng chốc rơi vào cảnh kiệt quệ chỉ sau vài giờ đồng hồ.

Sáng nay 2/10, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn công bố những thiệt hại về người và tài sản do bão số 10 gây ra.

Trong đó, Tỉnh Quảng Bình có 5 người thiệt mạng, 140 người bị thương; Quảng Trị có 37 người bị thương; Hà Tĩnh 18 người; Nghệ An có 2 người tử vong và 2 người bị thương; Thanh Hóa 2 người tử vong và Thừa Thiên-Huế 2 người bị thương.

Con số mới nhất thiệt hại về nhà cửa cũng đã tăng rất nhiều so với ngày hôm qua. Cụ thể, có 372 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 25.783 nhà bị ngập; 194.137 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra còn có 795 trường học, trụ sở cơ quan, bệnh viện, công trình công cộng bị ngập, hư hại, tốc mái tại các tỉnh miền Trung.

Huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) được xem là tâm điểm của cơn bão số 10, hàng chục ngư dân nơi đây chỉ biết ôm nhau khóc trong tuyệt vọng giữa mênh mông biển nước:

	Bà Nguyễn Thị Dựng ở Quảng Ninh, Quảng Bình khóc ròng nhìn ngôi nhà trống huơ trống hoác sau cơn bão - Ảnh: Tuổi trẻ

Bà Nguyễn Thị Dựng ở Quảng Ninh, Quảng Bình khóc ròng nhìn ngôi nhà trống huơ trống hoác sau cơn bão - Ảnh: Tuổi trẻ

Ngoài ra, toàn bộ khu vực TX Hoàng Mai gồm các xã ven sông Mai Giang như Quỳnh Trang, Quỳnh Vinh, Mai Hùng, Quỳnh Dị... đang chìm trong nước, hiện công tác cứu hộ đang được khẩn trương.

Tại làng Quỳnh Trang (Quỳnh Lưu, Nghệ An), người dân tránh lũ tại trụ sở UBND xã và các điểm kiên cố khác cũng thức trắng đêm phập phồng lo lắng, đau đớn nhìn dòng lũ cướp đi tất cả mồ hôi, công sức bấy lâu nay.

	Bà Văn Thị Quế đẫm nước mắt tại khu tránh lũ. 3 tấn thóc, 10 con lợn, 5 con bò, 2 tấn lạc mới thu hoạch cùng tivi, tủ lạnh, xe máy,… tất cả tài sản của bà đã ra đi theo dòng nước. Ảnh: Vietnamnet

Bà Văn Thị Quế đẫm nước mắt tại khu tránh lũ. 3 tấn thóc, 10 con lợn, 5 con bò, 2 tấn lạc mới thu hoạch cùng tivi, tủ lạnh, xe máy,… tất cả tài sản của bà đã ra đi theo dòng nước. Ảnh: Vietnamnet

	Cụ Viễn mếu máo, nước mắt rỉ từ hai khóe .

Cụ Viễn mếu máo, nước mắt rỉ từ hai khóe mắt do tài sản suốt cuộc đời chắt chiu của bà bỗng dưng mất sạch. Ảnh: Vietnamnet

Tiếng khóc, nghẹn giữa, mênh mông, nước lũ

Hai bà cháu ôm nhau khóc, run rẫy giữa nỗi đau và lạnh giá. Ảnh:Vietnamnet

Tiếng khóc, nghẹn giữa, mênh mông, nước lũ

Sự đau đớn, mất mát dường như nấc nghẹn, không thể nói lên lời. Ảnh: Vietnamnet

Hiện các địa phương đang gấp rút khắc phục các hậu quả do bão, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng. Công tác ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung sau trận bão kinh hoàng cũng bắt đầu được triển khai trên cả nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại