Chờ tiêm văcxin cho con từ chiều 27 đến sáng 28-12 thì "gục"

QUANG ĐỊNH |

Từ 0g ngày 28-12, dòng người xếp hàng trước Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM trên đường Trần Hưng Đạo để tiêm văcxin đã kín. Có người đến từ 16g chiều 27.

  Đến 6g sáng nay, hàng loạt vị phụ huynh lẫn bé cưng của mình đã "đổ gục".


0g sáng 28-12, dòng người vẫn tỉnh táo với cơm hộp, bánh mì chuẩn bị chiến đấu - Ảnh: Quang Định

0g sáng 28-12, dòng người vẫn tỉnh táo với cơm hộp, bánh mì chuẩn bị "chiến đấu" - Ảnh: Quang Định

Chị Tuyết Quân (ở thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An) cùng con trai Quốc Gia, 16 tháng tuổi đi xe từ 1g sáng lên Trung tâm y tế dự phòng để xếp hàng sớm.

Chị Quân cho biết do ở dưới quê không biết có văcxin hay không nên phải lên TP.HCM, chứ ở dưới quê biết khi nào mới có.

Trong khi đó, ông Tất Khôn (63 tuổi, nhà đường Ca Đạt, Q.5, TP.HCM) thay ca cho người cháu lúc gần 3g sáng. Chú Khôn xếp hàng để có được số thứ tự tốt cho cháu ngoại mình.


0g sáng 28-12, dòng người vẫn tỉnh táo với cơm hộp, bánh mì chuẩn bị chiến đấu - Ảnh: Quang Định

0g sáng 28-12, dòng người vẫn tỉnh táo với cơm hộp, bánh mì chuẩn bị "chiến đấu" - Ảnh: Quang Định


4g50 đã có chiến binh không mờ mắt nổi - Ảnh: Quang Định

4g50 đã có "chiến binh" không mờ mắt nổi - Ảnh: Quang Định


Người ráng chống chỏi cơn buồn ngủ thì vừa mệt mỏi vừa đầy vẻ chán chường trên khuôn mặt - Ảnh: Quang Định

Người ráng chống chỏi cơn buồn ngủ thì vừa mệt mỏi vừa đầy vẻ chán chường trên khuôn mặt - Ảnh: Quang Định


Sự mệt mỏi của rất nhiều người dân ngồi đợi suốt đêm. Anh Long (bìa trái) vốn xếp hàng từ 16g chiều 27-12 đã đổ gục trước rạng sáng - Ảnh: Quang Định

Sự mệt mỏi của rất nhiều người dân ngồi đợi suốt đêm. Anh Long (bìa trái) vốn xếp hàng từ 16g chiều 27-12 đã "đổ gục" trước rạng sáng - Ảnh: Quang Định


Ăn cơm hộp cầm cự để tiếp tục đợi - Ảnh: Quang Định

Ăn cơm hộp cầm cự để tiếp tục đợi - Ảnh: Quang Định

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại