Cha ruột bé Ngân chính thức làm đơn tố cáo vợ

Sau khi bé Ngân xuất viện, anh Tố chính thức làm đơn tố cáo hành vi bạo hành trẻ em của vợ là Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi) và Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, người tình của Trang).

Liên quan đến việc này, phóng viên Báo điện tử Gia đình Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn riêng trước khi anh Tố cùng con gái (bé Ngân) về Sóc Trăng.

Bé Ngân muốn được về quê sớm
Bé Ngân muốn được về quê sớm

Anh có thể chia sẻ lại những thông tin anh viết trong lá đơn tố cáo hành vi bạo ngược bé Ngân gửi đến Công an không?

Ngày 30/9 tôi mới quyết định lên Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để làm đơn tố cáo vợ Nguyễn Thị Thùy Trang và người tình Đỗ Trọng Minh vì hành vi bạo ngược con gái tôi là bé Trần Thị Kim Ngân.

Trong đơn tôi chỉ hi vọng là pháp luật sẽ xử thật anh minh, đúng người đúng tội. Nhưng đến giờ lòng tôi vẫn chưa thể nguôi giận vì những hành vi mà Trang và Minh gây ra cho bé. Chỉ qua tivi và sách báo mà lòng tôi đã giận rồi, huống hồ gì khi tôi tận mắt chứng kiến vụ việc.

Ngân luôn cười tươi bên mọi người
Ngân luôn cười tươi bên mọi người

Tại sao đến hôm nay anh mới viết đơn tố cáo này? Phải chăng có người nào đó năn nỉ và xin anh tha thứ cho chị Trang và anh Minh?

Cho đến hôm nay tôi mới đứng ra viết đơn tố cáo vì: Tôi muốn dành thời gian chăm sóc cho Ngân và muốn cho cháu nó nhanh bình phục bệnh và ổn định tâm lí.

Tôi cũng cần có thời gian để suy nghĩ xem có nên viết hay không. Thật tình tôi cũng muốn cảm thông và để cho pháp luật xử theo luật định thôi. Nhưng sau bao ngày ở đây chăm sóc và nhìn bé Ngân bình phục tôi mới quyết tâm làm lá đơn đó. Tôi muốn những ai hành hạ bé Ngân phải trả cái giá nên trả.

Cũng có rất nhiều người đến và điện thoại cho tôi bảo đừng nên viết đơn tố cáo và tha cho Trang và Minh. Nhưng quan điểm của tôi là gieo nhân nào gặp quả nấy. Sống phải nghĩ trước nghĩ sau, chứ làm việc xong rồi nói đã làm sai và cho cơ hội để sửa chữa thì sao được.

Chuẩn bị về quê
Anh Tố xếp đồ chuẩn bị về quê

Vậy đến hôm nay, trước khi về Sóc Trăng, mọi giấy tờ thủ tục liên quan đến bé Ngân anh đã làm xong hết chưa?

Đến chiều 30/9 mọi thủ tục đã hoàn tất. Đáng lẽ tôi và bé Ngân sẽ ở lại khoảng hai ngày sau để lấy giấy giám định và kết luận bên Cơ quan công an. Nhưng bé Ngân đòi về gặp nội nên tôi phải đưa Ngân về trước. Khoảng ngày 10/10 tôi sẽ lên đây lấy giấy tờ và thu xếp công việc cho ổn định để có thời gian chăm sóc bé Ngân.

Cả nhà chào mọi người trước khi về quê
Cả nhà chào mọi người trước khi về quê

Vậy anh sẽ làm gì với mẹ bé Ngân?

Tôi không thể nào tin Trang lại hành động như thế. Nhưng khi thấy con gái bị như thế này thì không còn gì để nói. Bao năm qua tôi đã tha thứ cho Trang đủ chuyện rồi. Đến hôm nay giọt nước đã tràn ly thì không lấy lại được nữa. Sắp tới tôi sẽ làm đơn li dị với Trang luôn. Tôi không muốn bé Ngân lại bị ám ảnh bởi những trận đòn roi nữa.

Ông ngoại bé Ngân: 'Tôi sợ mất cháu! Ông ngoại bé Ngân: "Tôi sợ mất cháu!"

"Lúc tôi và vợ mới lên tới bệnh viện, nghe chị Nhàn, anh Hưng là hàng xóm nhà con Trang muốn nhận cháu là con nuôi, tôi sợ mất cháu nên mới lên tiếng giành nuôi"...

Những ngày qua mỗi khi anh nhắc đến mẹ Trang thì phản ứng của bé Ngân như thế nào?

Không phải riêng tôi giận vợ và bé Ngân cũng giận luôn người mẹ thế. Mỗi lần nhắc đến mẹ Trang là Ngân lại khóc và nói: “Con không muốn gặp. Con ghét mẹ lắm. Con không muốn bị ăn đòn, bị chích điện”. Khi nghe trẻ con nói những từ này bậc làm cha mẹ ai mà không đau lòng. Nhiều đêm đang ngủ cháu nó hay giật mình thức giấc và khóc cũng bởi vì những trận đòn roi. Hình ảnh đó như ám ảnh và nó như đi theo suốt cuộc đời Ngân rồi.

Chào mọi người Ngân về đây!

Chào mọi người Ngân về đây!

Vậy anh sẽ làm gì để chăm lo cho bé Ngân?

Đưa bé Ngân về nhà để ổn định rồi vài ngày nữa tôi sẽ lên lại Bình Dương xin nghỉ việc ở công ty. Về quê tôi có thể mở tạp hóa bán, làm nông và được ở cùng 2 con là niềm mơ ước hạnh phúc.

Tôi muốn trực tiếp chăm sóc và lo lắng cho bé Ngân chứ không để ai chăm sóc hết. Hình ảnh bạo hành và khuôn mặt bé Ngân lúc đó luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Nó là nỗi đau và vết đen mà cuộc đời này tôi gặp. Phải cố gắng để cho Ngân có cuộc sống mới, quên hết mọi chuyện đã qua. Sắp tới tôi cũng sẽ cho Ngân đi học vì cháu nó rất muốn đi học và thông minh, hiểu biết rất nhiều nữa.

Cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ. Mong cha con anh sẽ có cuộc sống ổn định.

---------

Xem thêm clip: Bé Ngân khi điều trị ở bệnh viện

Bé Ngân bị cha mẹ hành hạ dã man đang được điều trị tại bệnh viện

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại