Cha mẹ khóc ngất bên quan tài ba cô con gái xấu số

Hồng Quang |

Sự việc ba cháu nhỏ là chị em ruột cùng chết ở ao của gia đình tại vùng quê nghèo miền núi thuộc thôn Tam An, xã Ea Tam (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) khiến ai nấy đều bàng hoàng, sửng sốt.

Trong đám tang, người mẹ và người cha của các cháu khóc ngất bên quan tài các con. Những người dân đến phúng viếng, thăm hỏi cũng không kìm được nước mắt… không khí tang thương bao trùm xóm nghèo.

Ba cháu bé bị chết đuối là con của anh Nông Văn Công (31 tuổi) và chị Ngô Thị Trầm (27 tuổi). Đó là các cháu Nông Thị Kim Anh (8 tuổi), Nông Thị Thanh Trúc (10 tuổi), Nông Thị Tường Vi (5 tuổi).

Hiện trường nơi ba cháu nhỏ chết đuối

Theo đó, vụ việc diễn ra trong ngày 1-7, vợ chồng anh Công đi làm để ba con ở nhà chơi. Khi vợ chồng anh Công đi làm về không thấy các con đâu nên liền đi tìm. Sau đó, anh Công kêu thêm hàng xóm đi tìm nhưng vẫn không thấy.

Đến khoảng 15 giờ, một người hàng xóm phát hiện thấy dép của các cháu để trong rẫy gần bờ ao nhanh chóng thông báo cho vợ chồng anh Công biết.

Sau đó, người dân trong vùng đã lặn xuống ao lặn tìm thì phát hiện thi thể ba cháu. Đến 17 giờ cùng ngày, thi thể của ba cháu đã được vớt lên.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy các cháu chỉ bị xây xát nhẹ ở phần khuỷu tay, đầu gối, trong dạ dạy chứa nhiều nước, không phát hiện điều gì lạ khác.

Chiều 2-7, không khí tang thương bao trùm xóm nghèo. Đám tang của ba cháu tại ngôi nhà tềnh toàng trong xóm nhỏ càng làm không khí thê lương hơn.

Có rất đông người dân trong xóm túc trực, thay mặt gia đình tiếp khách đến chia buồn.

“Từ hôm qua đến giờ, bố mẹ ba cháu như phát điên, thẫn thờ, ai hỏi gì cũng không nói, luôn ngất lịm, suốt ngày gọi tên con” - một người hàng xóm - chia sẻ.

Với người dân xã Ea Tam, họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng thương tâm như vậy. Dù không phải ruột thịt nhưng bà con lối xóm ai cũng nghỉ làm, đến động viên gia đình trước sự mất mát đau thương này.

Nỗi đau quá lớn ập đến gia đình anh Công

“Đã chứng kiến nhiều cái chết thương tâm, nghịch cảnh của nhiều người trong xã hội nhưng chưa bao giờ tôi thấy đau lòng hơn cái chết của ba cháu ngày hôm nay.

Mất một người con đã đau như cắt, đằng này gia đình mất cùng lúc ba cháu thì quả thật đau đớn vô cùng”, chị Ngô Thị Phượng- người gần nhà nạn nhân - đau xót.

Từ lúc nghe tin con mất, anh Công và chị Trầm như người mất trí, suốt ngày khóc ngất, thẫn thờ không ăn uống gì. Trong đám tang, vợ chồng anh chị luôn kêu la thảm thiết và trách số phận nghiệt ngã đã cướp đi của họ 3 người con cùng một lúc.

Anh Công thì liên tục đi quanh quan tài các con, lúc thì bám víu vào di ảnh của từng đứa, khi thì khóc thương: “Mất đi một đứa bố đã đau khổ lắm rồi các con ơi, cả ba con mất đi bố mẹ biết sống sao đây?. Ông trời sao nỡ cướp đi ba con của tôi như vậy?”.

Bà La Bế Thủy Trang – Phó chủ tịch xã Ea Tam cho biết, sáng 2-7 các tổ chức đoàn thể, chính quyền huyện, xã đã đến thăm hỏi động viên trước những mất mát đau thương với gia đình anh Công.

“Gia đình anh Công thuộc diện khó khăn trong xã. Bước đầu Ủy ban huyện Krông Năng hỗ trợ 15 triệu đồng, Ủy ban xã Ea Tam 5 triệu cho gia đình anh Công”, bà Trang cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại