Nhà báo Thu Uyên: "Vạch mặt, trừng trị những kẻ âm binh lừa đảo"

"Sự thật nhãn tiền là có rất nhiểu kẻ táng tận lương tâm đang buôn thần bán thánh, buôn bán cả xương cốt tổ tiên và anh hùng liệt sĩ", nhà báo Thu Uyên khẳng định.

Trong chương trình "Trở về từ ký ức" số mới nhất của VTV đã chia sẻ rất nhiều thông tin quan trọng về khả năng thực sự của các nhà ngoại cảm. Suy nghĩ của chị như thế nào trước việc các nhà ngoại cảm hiện nay đang lợi dụng lòng tin, niềm mong mỏi tìm được người thân của các gia đình liệt sĩ để buôn bán, kiếm tiền ngay trên thi thể của những chiến sĩ đã hi sinh thân mình vì nền độc lập dân tộc?

Nhà báo Thu Uyên: Đã đến lúc xã hội ta cần gọi đúng sự việc bằng cái tên của nó. Điều đau lòng mà dư luận đang quan tâm và đang phẫn nộ, không phải là “ngoại cảm”, mà là “lừa đảo”. Vì lâu nay, chúng ta cứ ngại ngần khi nói đến điều thiêng liêng, đến tâm linh; và sâu xa, chúng ta không thể tin có những kẻ lại vận dụng niềm tin vào tâm linh để trục lợi. Cho nên, không gì an toàn hơn đối với một số kẻ lừa đảo, là đội lốt tâm linh, hành nghề mê tín dị đoan, bói toán, và gần đây là “ngoại cảm”.

Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi phủ nhận khả năng ngoại cảm, phủ nhận linh tính, và phủ nhận tâm linh. Tuyệt đối không phải như vậy! Hơn ai hết, chúng tôi, những người tình nguyện được giao chức năng tìm kiếm thông tin và chút hài cốt liệt sĩ về cho các gia đình, chúng tôi tin là anh linh của các liệt sĩ sống mãi.

Nhưng, như nhiều thân nhân liệt sĩ đã nhận ra, nếu thực sự là linh hồn các liệt sĩ mách bảo, thì không có lý gì các liệt sĩ lại làm khổ thân nhân gia đình mình như vậy. Bao nhiêu trong số hơn 500.000 gia đình liệt sĩ còn chưa biết mộ đã vay nợ để trả tiền cho mấy “nhà ngoại cảm”? Bao nhiêu gia đình đưa đất đen về, sau mới biết hài cốt liệt sĩ thật đang nằm ở một Nghĩa trang Liệt sĩ hay mới được quy tập về?...

Xin nhấn mạnh, để khỏi gây tranh cãi, rằng: Có những người có khả năng ngoại cảm, điển hình như Notradamus, Nguyễn Bỉnh Khiêm, bà Vanga - tuyệt nhiên không ai phủ nhận được. Nhưng những kỳ nhân phải hiếm hoi mới gặp, không như ở nước ta, đột nhiên chục năm lại đây, từ làng đến phố, đâu đâu cũng có “nhà ngoại cảm"

 	Nhà báo Thu Uyên

Nhà báo Thu Uyên

Trong chương trình có nhắc đến hai vụ việc gây hoang mang dư luận nhất đó là vụ nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng khi đi tìm thủ cấp của tướng Phùng Chí Kiên nhưng thực chất đó chỉ là những mảnh sành, một chiếc răng lợn và vụ nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa đi tìm hài cốt 10 liệt sĩ ở nhà lao Tân Hiệp, lấy xương động vật giả làm xương người. Là người xác minh những sự thật này, chị có thể chia sẻ nhiều hơn những câu chuyện về hai nhà ngoại cảm này?

Nhà báo Thu Uyên: Trước hết, chúng tôi khẳng định 2 sự việc đều không thể chối cãi. Các kết quả giám định, biên bản, nhân chứng xác tín đầy đủ. Cực chẳng đã, chúng tôi mới phải mang ra lần nữa trước công luận, vì thực chất, chúng đã lên mặt báo cả rồi, mà nhiều người vẫn chưa biết, chưa tin. Trường hợp "cô" Vũ Thị Hòa, Quân khu 7 đã từng trục xuất vì lừa đảo, vậy mà vài tháng sau, đột nhiên Trung tâm Tiềm năng Con người, thuộc Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam cấp giấy công nhận là cán bộ của Trung tâm, cấp giấy giới thiệu đi tìm liệt sĩ khắp nơi!

Vì vậy, chúng tôi không thể im lặng. Có người bảo: Gọi "cô" với từ lừa đảo là không đúng, vì chưa bị bắt. Xin thưa, khi bị bắt rồi, thì gọi là "tội phạm". Chúng tôi dám nói từ "lừa đảo", có nghĩa là chúng tôi đã có trong tay những bằng chứng đầy đủ về các thủ đoạn lừa đảo và đã chuyển cho cơ quan chức năng. Vậy nên, kiện chúng tôi là thừa.

Nhà báo Thu Uyên: Theo Thượng tá Nguyễn Lê Cát - Trưởng khoa xét nghiệm Viện pháp y Quân đội khẳng định việc tìm kiếm mộ bằng ngoại cảm tỉ lệ gần như bằng không, nhưng các nhà ngoại cảm có một năng lực vô hình nào đó rất lớn làm cho con người tin theo, còn những ý kiến của các nhà khoa học lại không được tin tưởng. Theo chị tại sao nhiều gia đình vẫn đặt niềm tin vào các nhà ngoại cảm?

Cái này có lỗi của toàn xã hội. Không một ai, dù trong cuộc hay ngoài cuộc, vô can. Các cơ quan chức năng đúng là đã làm rất nhiều rất quyết liệt để đưa được các liệt sĩ về, nhưng có khi lực bất tòng tâm, và có nơi tắc trách vô tâm. Báo chí nhiều khi bất nhất, cảm tính, thấy tin thì viết ca ngợi, không dựa trên những bằng cớ xác thực.

Công luận thì gió chiều nào theo chiều đó. Nên người dân cứ nói: Sao bảo ông ấy bà ấy vừa bị bắt rồi mà nay lại được ca ngợi trên báo nhi? Chẳng biết tin vào đâu. Những kết luận của cơ quan chức năng, những bản giám định khoa học thì thông tin nội bộ, vì ngại va chạm. Những ý kiến chuyên môn vạch trần sai trái thì cũng ngại nói ra trong bầu không khí mà quá nhiều người mê tín.

Có gia đình liệt sĩ bảo với chúng tôi, khi chúng tôi đề nghị hãy bình tĩnh, chờ Quân đội và ngành Lao động - Thương binh - Xã hội tìm các liệt sĩ: "Chị chờ được, chúng tôi không chờ được." Nếu mỗi người chúng ta đều cảm thấy sự khao khát như thế, thì không ai đang tâm im lặng, mà sẽ nói lên chính kiến của mình về cái gọi là "ngoại cảm".

Xã hội phải lên tiếng, tạm dẹp định kiến sang một bên mà lắng nghe và suy nghĩ, chấp nhận tranh luận, chứng minh thuyết phục, thì mới cứu được nhiều thân nhân liệt sĩ đang hoang mang, đang mang nhà cửa đi cầm cố để trả tiền cho "ngoại cảm" đưa đất đen, tệ hơn là đưa xương trâu bò và mảnh sành về thờ cúng! Khi đã phải nói như thế, là đã ở tận cùng đau xót rồi.

Nhà báo Thu Uyên: Cho đến nay, các nhà ngoại cảm này, sau khi làm sai cũng chưa hề lên tiếng nhận sai về mình, họ vẫn tiếp tục tiến hành đi tìm hài cốt các liệt sĩ, lừa gạt thân nhân các gia đình có người hi sinh. Theo thống kê của Viện pháp y quân đội thì chỉ tính những vụ gia đình nghi ngờ nên mang đến Viện giám định ADN lại đã lên tới hàng chục vụ không phải xương người mà hoàn toàn là xương động vật. Theo chị, cơ quan chức năng và chúng ta cần làm gì ngay vào lúc này?

Chúng tôi rất hưởng ứng 1 đề nghị với các trung tâm, các viện tiềm năng con người, là mời những người cho là mình có khả năng ngoại cảm, nhìn vào những hộp đựng hài cốt đã có danh tính, đã thử AND; thử nói ra xem có đúng tên đúng tuổi không nào. Ví dụ thế. Một ý kiến như thế, quá đơn giản, nhưng sao không viện nào thử nghiệm đi nhỉ?

Chúng tôi cực lực phản đối việc các viện, trung tâm mang việc thí điểm “ngoại cảm” của họ ra hiện trường, ở đây là những chiến trường cũ, nơi vẫn thấm máu các anh hùng liệt sĩ. Họ có chịu trách nhiệm trước những giọt nước mắt và những bi kịch mà những nhà-được-công-nhận-ngoại-cảm chỉ sai gây ra hay không. Chưa kể, có nhiều kẻ trục lợi lợi dụng sự công nhận dễ dãi để trà trộn.

Rãnh đất nhỏ dài 4m, rộng hơn gang tay đã được bốc lên 1 tảng đất đen dầy chưa đến 15cm - "nhà ngoại cảm" nói trong đó chứa hài cốt của 57 hài cốt liệt sĩ.

Chúng tôi thấy chúng ta cần tách bạch: Tin vào tâm linh không có nghĩa là phải tin vào "nhà ngoại cảm" vì sự thật nhãn tiền là có rất nhiểu kẻ táng tận lương tâm đang buôn thần bán thánh, buôn bán cả xương cốt tổ tiên và anh hùng liệt sĩ.

Chúng ta cũng cần tách bạch những lỗi lầm do vô trách nhiệm, do hoang tưởng, với những hành vi lừa đảo, ngụy tạo hài cốt liệt sĩ để trục lợi và một loạt hành vi liên kết như rửa tiền hay phô trương thanh thế, đang làm băng hoại xã hội ta. Với nhân dân sáng suốt và trọng nhân nghĩa như nhân dân ta, những kẻ như vậy đáng bị coi là âm binh, trước hết cần bị vạch mặt và trừng trị.

Những thông tin đặc biệt về Phan Thị Bích Hằng và ngoại cảm (cập nhật liên tục)

* Nhà ngoại cảm Bích Hằng tìm được mộ em gái nguyên Phó thủ tướng
* Hành trình tìm mộ nhà văn Nam Cao của bà Phan Thị Bích Hằng

* Nhà giáo Quan Lệ Lan: Phủ nhận Phan Thị Bích Hằng là bất công
* Nhà báo Phạm Ngọc Dương: Phan Thị Bích Hằng có lúc đúng, lúc sai
* TS Khanh: "Nói Phan Thị Bích Hằng như vậy là vô trách nhiệm"

* Phan Thị Bích Hằng từ chối tìm nạn nhân đi thẩm mỹ bị vứt xác
* Thực hư việc nhà ngoại cảm Bích Hằng "hóa giải dớp tử thần" ở cầu Bãi Cháy?
* Bà Phan Thị Bích Hằng và những "chiến tích" tìm mộ liệt sỹ

Toàn bộ thông tin vụ việc: BẤM VÀO ĐÂY

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại