Cận cảnh cây chuối trăm nải ở Hà Nội

Nguyễn Quang Trung |

Cây chuối ở chùa Keo (làng Chè, xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) đã ra đến hàng trăm nải, buồng chuối đã chạm đất mà phần hoa vẫn tiếp tục trổ nải.

Trong một lần đến chùa Keo, anh Nguyễn Quang Trung (Tiên Du ,Bắc Ninh) đã rất ngạc nhiên khi trông thấy cây chuối có hàng trăm nải. Hiên tại, buồng chuối đã chạm đất nhưng hoa chuối vẫn còn và vẫn tiếp tục ra nải.

Thân cây chuối cao khoảng hơn 2 m, buồng chuối cũng trổ hoa bình thường như những cây chuối khác.

Theo anh Trung, các cụ trong chùa kể lại, cây chuối này được trồng từ hơn một năm trước và cách đây khoảng 5 tháng thì cây bắt đầu trổ buồng và cứ ra hết nải này đến nải khác.

Phía trên đã có hơn chục nải chuối chín nhưng bên dưới vẫn trổ hoa.

"Vì thân cây chuối bé mà buồng chuối lại dài và nặng nên nhà chùa đã phải dùng gậy chống để chuối không bị đổ. Các cụ còn cho biết, quả chuối chỉ nhỏ bằng ngón tay cái nhưng khi chín ăn rất ngọt", anh Trung chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh về cây chuối đặc biệt này:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại