Bơi giữa đường, vượt nóc nhà vì... phê thuốc

Tập bơi giữa đường, vượt nóc nhà như người nhện, tự cắt "của quý"... thậm chí tưởng bạn nhậu là Bin Laden... là những ảo giác điên cuồng của những con nghiện phê "đá".

Ảo giác mình bị rất nhiều người đuổi đánh, Trần Quang Huy (42 tuổi, trú tại Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) đã trèo lên cây rồi vượt qua hơn chục nóc nhà cao tầng tại phố Ngọc Hà để trốn chạy.

Sự việc xảy ra vào khoảng 2h45 ngày 7/10. Khi có người tiếp cận khuyên ngăn, đối tượng lại bỏ chạy và nhảy tiếp sang nóc nhà bên cạnh.

ngáo đá, phê, ma túy, thảm án, kỳ quặc, người nhện, Bin Laden, tập bơi, giết người, ảo giác
Tưởng mình bị nhiều người đuổi bắt, Trần Quang Huy đã leo trèo qua hơn chục nóc nhà trên phố Ngọc Hà

Đến 5h sáng, công an đã áp sát và ôm được đối tượng ở trên tầng 4 của ngôi nhà số 86 Ngọc Hà nhưng Huy phản ứng dữ dội khiến lực lượng công an phải buông ra.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng PCCC cũng được huy động, đệm được trải xung quanh ngôi nhà và phía đường Ngọc Hà.

Phải đến 8h cùng ngày, khi có sự xuất hiện của cậu con trai 9 tuổi cùng sự vận động của lực lượng chức năng, Huy mới chịu leo xuống.

Tại cơ quan công an, Huy cho biết trước đó đã sử dụng ma túy dạng đá, sau đó ảo giác thấy rất nhiều người đuổi đánh và dọa giết nên phải bỏ chạy.

Đâm chết bạn nhậu vì tưởng... Bin Laden

Ngỡ bạn nhậu là trùm khủng bố Bin Laden, Vũ Huy Hải (30 tuổi, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) đã vác dao đâm chết người.

Vụ án mạng hy hữu xảy ra vào 5h sáng ngày 4/10 vừa qua. Nạn nhân là ông Dương Văn Minh (51 tuổi, trú tại TP.Hạ Long). Vào tối 3/10, Hải cùng ông Minh còn ngồi uống rượu vui vẻ với nhau, cả hai không hề có mâu thuẫn gì.

Tuy nhiên sau khi dùng ma túy đá, tưởng ông Minh là trùm khủng bố Bin Laden nên Hải đã vác dao đến tận nhà ông Minh để truy sát.

Tập bơi giữa đường

Sự việc xảy ra vào chiều 20/3 tại khu vực bến xe Lương Yên (Hà Nội). Một thanh niên bị ngáo đá vùng vẫy giữa lòng đường ướt, chân tay đập liên hồi phô diễn "kỹ thuật bơi lội" từ ngửa sang sải.

ngáo đá, phê, ma túy, thảm án, kỳ quặc, người nhện, Bin Laden, tập bơi, giết người, ảo giác
Nam thanh niên phô diễn... kỹ thuật bơi lội ngay giữa đường.

Sự việc đã thu hút rất nhiều người hiếu kỳ đứng xem. Một số người tốt bụng đã gọi xe cứu thương đến hiện trường.

Nam thanh niên sau đó được đưa đến bệnh viện Việt Đức để kiểm tra sức khỏe.

Chui xuống cống cố thủ

Trưa 4/4, do phê thuốc, Tr.V.H (trú Hưng Đông, TP. Vinh, Nghệ An) vừa đi vừa la hét trên đường, sau đó anh ta đột nhiên chui xuống cống nước bằng bê tông và ở luôn trong đó. Hồi lâu không thấy người này lên, người dân hoảng hốt báo tin cho công an.

Tuy nhiên do chui vào quá sâu, lực lượng chức năng phải huy động máy cẩu đến bốc dỡ phần bê tông để đưa thanh niên ra ngoài. Ngay sau giải cứu, người dân đã đưa H. đến bệnh viện cấp cứu.

Đến những vụ thảm án kinh hoàng

Không dừng lại ở những hành động kỳ quặc, nhiều con nghiện sau phi phê "đá" đã gây ra những thảm án kinh hoàng.

Mới đây nhất, vào ngày 29/9, Đặng Văn Tuấn (44 tuổi, ngụ tại phường Cầu Kho, Q1, TP.HCM) trong lúc phê ma túy đã ra tay sát hại người tình đồng thời là em dâu của mình rồi phân xác phi tang gây rúng động dư luận.

ngáo đá, phê, ma túy, thảm án, kỳ quặc, người nhện, Bin Laden, tập bơi, giết người, ảo giác
Vì phê ma túy, Đặng Văn Tuấn đã sát hại người tình rồi phân xác phi tang

Vào tháng 4/2014 tại căn nhà số 100 Nhật Tảo (Phường 4, Q.10, TP.HCM) xảy ra thảm án đau lòng - con giết mẹ.

Thấy con phê ma túy đá, bà H. đóng cửa ngăn không cho con ra ngoài lền bị Tô Minh Nhật Hải (33 tuổi) dùng dao đâm nhiều nhát, tử vong tại chỗ.

Trước đó vào tháng 12/2013, dư luận tại Hà Nội cũng từng xôn xao vụ MC, ca sĩ đám cưới Nguyễn Hữu Chính (35 tuổi, quê Khoái Châu, Hưng Yên) cưa xác người yêu trong biệt thự.

Sau này khi hồi tỉnh tại trụ sở công an, Chính khi do bị ảo giác vì sử dụng ma túy, tưởng người yêu là yêu tinh nên đã ra tay sát hại.

Cũng do phê thuốc, Phạm Văn Mạnh (27 tuổi, ngụ Tân Long, Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã cầm dao chặt đá đuổi chém mẹ và chị.

Trong cơn điên loại, Mạnh tiếp tục chạy ra đường, chém 2 người đang đi xe máy. Vớ được cây cuốc, Mạnh tiếp tục lao về phía khu nhà trọ gần đó sát hại một bà lão cùng đứa trẻ 8 tuổi và 2 bé gái sinh đôi là Nguyễn Lan P. và Nguyễn Phương V. mới 7 tháng tuổi.

Chưa bao giờ những vụ án mạng liên quan đến ma túy tổng hợp lại nhiều như hiện nay. Với sự hưng phấn, sung mãn đến tột đỉnh, ma túy đá có thể khiến những con người thường ngày hiền lành bống chốc thành sát thủ máu lạnh.

Nguy hiểm hơn, do không só sự phòng vệ với những người mình chưa từng có chủ đích phòng vệ nên nhiều người đã phải chịu những cái chết oan uổng, bất thình lình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại