Kẻ "ngáo đá" ngồi vắt vẻo trên cây lúc 2h đêm tại HN

Thế Long |

Sau khi bị phát hiện ngồi trên cây, kẻ ngáo đá trèo lên hàng chục nóc nhà, khiến cho cả khu phố mất ngủ.

Sự việc được phát hiện vào lúc 2 giờ sáng nay trên phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.

Khi bị phát hiện, Huy trèo lên nóc ngôi nhà cao 5 tầng

Khi bị phát hiện, Huy trèo lên nóc ngôi nhà cao 5 tầng

Đại úy Hà Việt Chung, trưởng công an phường Ngọc Hà cho hay, vào khoảng thời gian trên, trong lúc các cán bộ phường đang trực ban thì phát hiện một người đàn ông có biểu hiện ngáo đá “treo người” lơ lửng trên một cây xanh gần phường. Thấy vậy, các cán bộ phường báo cáo chỉ huy để lên phương án vận động đối tượng xuống. Tuy nhiên, ngay khi vừa nhìn thấy cảnh sát và người dân, đối tượng này nhanh như “vượn” bám vào một lan can ngôi nhà bên cạnh rồi trèo lần lượt qua hàng chục nóc nhà.

Có những khoảng cách hơn 1 mét nhưng anh ta vẫn nhảy qua
Có những khoảng cách hơn 1 mét nhưng anh ta vẫn nhảy qua

Theo Đại úy Chung, để đối phó với những tình huống xấu, cơ quan chức năng đã huy động thêm lực lượng PCCC, điều xe cứu thương và đệm hơi đến hiện trường. Trong thời gian khoảng 6 tiếng đồng hồ, đối tượng đã trèo và nhảy như “người vượn” trên từng lóc nhà.

Người đi đường tròn mắt với “người nhện trên mạng lưới dây điện Người đi đường tròn mắt với “người nhện" trên mạng lưới dây điện

Điều đáng nói, mặc dù phải leo trèo trên hàng chục loại dây điện lơ lửng trên không, nhưng anh công nhân này không sử dụng các đồ dùng bảo hộ.

Một người hàng xóm của đối tượng này kể lại, có những chỗ khe tường rất nhỏ, anh ta bám chỉ một tay, những chỗ khoảng cách hơn 1 mét nhưng anh ta cũng nhảy “tót” qua. Đến một ngôi nhà 5 tầng có tum thì anh ta lấy chiếc thang của chủ nhà rồi cậy nắp tum chui lên đó ngồi.

Lần lượt leo trên nóc của hàng chục ngôi nhà, Huy dừng lại trên tum của ngôi nhà địa chỉ số 86 phố Ngọc Hà
Lần lượt leo trên nóc của hàng chục ngôi nhà, Huy dừng lại trên tum của ngôi nhà địa chỉ số 86 phố Ngọc Hà

Khi Đại úy Chung trèo lên một tầng thượng của ngôi nhà tiếp cận được với đối tượng để vận động. Anh ta yêu cầu được gặp vợ con. Đến khoảng 8 giờ sáng nay, người nhà đã đưa con trai (sinh năm 2005) đến hiện trường và cơ quan chức năng đã vận động được người đàn ông này “bò” từ tầng thượng của ngôi nhà 5 tầng, tại địa chỉ 86 phố Ngọc Hà xuống mặt đất.

Tại cơ quan công an, danh tính người đàn ông "ngáo đá" được xác định là Trần Quang Huy (sinh năm 1972), trú tại 143/158, phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Anh Huy vẫn còn biểu hiện “ngáo đá” và cho biết, trước đó đã sử dụng ma túy dạng đá. Khi cơn ngáo lên, anh thấy rất nhiều người đuổi đánh và dọa giết nên phải chạy.

Được biết, anh Huy từng được đưa đi chữa bệnh tại Bệnh viện tâm thần Thường Tín. Hiện, cơ quan công an đang tiến hành giám định về tình trạng sức khỏe và sẽ bàn giao anh Trần Quang Huy cho gia đình để đưa đi chữa bệnh bắt buộc.

Dưới đây là clip người dân tả lại quãng đường mà Trần Quang Huy trèo như người vượn trên nóc nhà:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại