Người Ý hãy tự trách chính mình

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Người Ý đang mượn ông trọng tài Marco Moreno làm lý do để bao biện cho thất bại tại World Cup 2014. Nhưng tốt nhất Italia nên trách chính mình.

Cái tên Marco Moreno rồi sẽ xuất hiện kín mít trên các mặt báo Italia hôm nay. Ông sẽ nổi tiếng vì đã rút thẻ đỏ đuổi Claudio Marchisio trong tình huống mà có lẽ Moreno nhận định cầu thủ Italia có ý đồ đạp nguội đối thủ (thực chất anh chỉ đưa chân chiếm khoảng không để thực hiện một pha cài người); vì đã bỏ qua tình huống Luis Suarez cắn đỏ vai Chiellini; vì tình cờ lại đến từ Trung Mỹ và người ta có lý do tin rằng ông sẽ bênh các đội bóng Nam Mỹ.

Đó là những gạch dầu dòng sẽ được người Ý gạch chân, bôi đậm. Thật tuyệt vời khi thất bại lại có một lý do khách quan để hướng sự chú ý của dư luận vào đó.

Tuy nhiên, trước khi trách móc trọng tài hay bất kỳ yếu tố khách quan nào khiến Binh đoàn Thiên thanh bị loại ngay từ vòng đấu bảng, Italia hãy tự tìm một chiếc gương để soi lại bản thân. Soi xem họ có xứng đáng nhận được những sự cảm thông hay không.

Người Ý than khóc ầm ĩ rằng, thời tiết ở Nam Mỹ khiến họ không thể thi đấu như bình thường. Nghe có vẻ rất đáng cảm thông. Nhưng việc các cầu thủ Italia ngạt thở vì thời tiết lại vô tình bóc mẽ chuyện Ý lần này không có sự chuẩn bị tốt nhất cho World Cup 2014.

Chiếc thẻ đỏ của Marchisio không phải là lý do duy nhất khiến Italia thất bại cay đắng

Năm 2006, một thành viên của LĐBĐ Italia được phái sang Đức công tác tới 3 tháng đơn giản chỉ để báo cáo tình hình thời tiết. Họ sẽ tính toán xem với nhiệt độ thế này, độ ẩm thế kia, các cầu thủ phải ăn uống ra sao, tập luyện thế nào. Nhưng tại Brazil lần này, nếu như người Đức thậm chí còn nắm được một cầu thủ có thể đổ từ 5,2-5,7 lít mồ hôi trong điều kiện độ ẩm trên 70% thì người Ý mù tịt. Họ bị động trong khâu chuẩn bị và hứng chịu chính hậu quả do sự chủ quan gây nên.

Ngay cả những sự chuẩn bị về mặt chuyên môn cũng sơ sài. Trận thua trước Costa Rica đã phơi bày một thực tế: Người Ý không chuẩn bị các phương án dự phòng. Họ bước vào giải đấu này với tâm thế sẽ luôn thi đấu ở thế cửa dưới và áp dụng bài phòng ngự phản công trong mọi tình huống. Đó là lý do khi được thi đấu cửa trên trước Costa Rica, Italia không áp đặt được thế trận. Bóng luẩn quẩn trong chân của Pirlo, thi thoảng tìm đến Mario Balotelli nhưng càng đen cho cho Arruzzi khi Super Mario tại World Cup lần này cũng không có thể trạng tốt nhất.

Đó mới là vấn đề nổi cộm trong thất bại của Italia. Họ vốn dĩ là những kẻ già giơ, là đội bóng có thể chơi đòn tâm lý chiến thuần thục với đối thủ, nhưng bóng đá bây giờ cần chạy, cần sút, cần những buồng phổi thật khỏe mạnh chứ không đôi khi không quá phụ thuộc vào những con tính trên sa bàn.

Nhưng sắc thiên thanh tại Brazil 2014 uể oải, mệt mỏi và việc họ thua một Uruguay vượt trội hoàn toàn về tinh thần thi đấu vốn dĩ không phải là kết quả nên đổ lỗi cho bất kỳ yếu tố khách quan nào.

Tiếc cho Italia, tiếc cho World Cup thiếu đi một cá tính bóng đá. Nhưng nếu người Ý tiếp tục mang những thứ như số phận, trọng tài, thời tiết ra làm lý do bao biện thất bại, thì dù là 1% sự cảm thông người ta cũng không dành cho họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại