Cái răng Suarez, thẻ đỏ & Italia mất vé vào tay Uruguay

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Người Italia khôn ngoan, lọc lõi đã bị Uruguay biến thành trẻ con trong khi đó, bảng tử thần chỉ là trò chơi với Costa Rica.

Cho đến vòng đấu cuối cùng, bảng D tử thần vẫn khiến NHM ngạc nhiên về sự bất ngờ trong từng cặp đấu. Với cuộc chiến đáng chú ý nhất đêm 24/6 giữa Italia và Uruguay, thật không ngờ đội buộc phải thắng lại chọn đấu sách… phòng ngự, phản công.

Và cũng thật không ngờ, một đội tuyển với HLV lão làng Cesare Prandelli đã buộc phải xuôi theo ý đồ của Uruguay, trở thành đội chơi tấn công trong khi chỉ cần hòa là đủ điều kiện đi tiếp.

Xem clip Italia 0-1 Uruguay

Những gì diễn ra trên sân đã cho thấy sự khôn ngoan của HLV Oscar Tabarez. Uruguay của ông cầm ít bóng hơn (43.2%) nhưng lại tung ra số lần dứt điểm nguy hiểm vượt trội đối thủ (dứt điểm 14 trúng 5 so với dứt điểm 9 trúng 1 bên phía Italia).

Không ghi bàn thắng nhưng Suarez để lại ấn tượng với pha cắn vào vai Giorgio Chiellini

Không ghi bàn thắng nhưng Suarez để lại ấn tượng với pha cắn vào vai Giorgio Chiellini

Trong một thế trận mà yếu tố chiến thuật được đề cao, và khả năng chơi bóng thông minh (tiểu xảo?!) của các cầu thủ mang tính chất quyết định thì Italia đã thất bại toàn diện trước Uruguay. Trong hiệp 1, niềm hy vọng trên hàng công của Italia - Balotelli, bị Uruguay chọc giận và có tình huống nhảy cao chân trả đũa đối phương để rồi nhận thẻ vàng. Lo ngại cậu học trò cứng đầu thiếu kiểm soát, HLV Cesare Prandelli đã buộc phải thay Mario ra trong giờ nghĩ giữa hiệp.

Đến phút 59, Claudio Marchisio phạm lỗi và nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Mất người trước một đối thủ mạnh như Uruguay, Italia gặp vô số khó khăn và thủng lưới ở phút 81, khi đối thủ có pha đá phạt góc, chỉ là điều tất yếu.

Với những gì đã diễn ra, việc Italia thủng lưới trước Uruguay là tất yếu

Với những gì đã diễn ra, việc Italia thủng lưới trước Uruguay là tất yếu

ĐH ra sân

Italy: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Marchisio, De Sciglio, Verratti (Motta 75), Pirlo, Darmian, Balotelli (Parolo 46), Immobile (Cassano 71).

Uruguay: Muslera, Caceres, Gimenez, Godin, A.Pereira (Stuani 63), Gonzalez, Arevalo Rios, Rodriguez (Ramirez 78), Lodeiro (M Pereira 46), Cavani, Suarez.

Italia đã thua trong một trận đấu mà họ thất bại ở những gì tinh túy nhất, đó là chiến thuật là khả năng chơi bóng khôn ngoan của từng cá nhân. Uruguay có những con người thi đấu dựa theo cảm hứng, nhưng đội bóng này cũng rất kỉ luật và phát huy cực cao lối đá tiểu xảo trước những cầu thủ tới từ đất nước hình chiếc ủng. Đó chính là bí quyết đưa Suarez và các đồng đội vào vòng 1/8 World Cup.

Nếu Uruguay có nước cờ trên tay Italia như thế, thì Costa Rica tiếp tục giải mã bảng “tử thần”, khi hóa giải đơn giản đội tuyển Anh để đạt mục đích tối thượng: Có điểm và giữ sức.

Trước một Tam sư cầu thắng để vớt vát chút ít danh dự, Costa Rica hiểu rằng đối phương vẫn chỉ là một đám những cầu thủ thiếu gắn kết và tinh thần chiến đấu. Vì thế, HLV Jorge Luis Pinto đã chủ động chỉ đạo các học trò thi đấu phòng ngự đơn thuần.

Costa Rica nhởn nhơ giăng ra hệ thống tầng tầng lớp lớp trước khung thành thủ môn Keylor Navas, khóa mọi đường tấn công của Tam sư. Kết quả là dù cầm bóng tới 56.1%, Anh cũng chỉ tung ra được 8 pha dứt điểm vu vơ, trong đó trúng đích 1 và tất nhiên không thành bàn.

Dưới sự điều trị của Costa Rica, Tam sư tiếp tục hóa mèo trên đất Brazil và không thể ra về dù với chỉ 1 chiến thắng

Dưới sự điều trị của Costa Rica, Tam sư tiếp tục hóa mèo trên đất Brazil và không thể ra về dù với chỉ 1 chiến thắng

Thi đấu nhàn nhã, Costa Rica đã đạt được mục đích là 1 điểm, qua đó đảm bảo chắc chắn vị trí nhất bảng D để có đối thủ dễ thở hơn tại vòng 1/8 World Cup 2014. Với cách đội bóng này “điều chế” hết Uruguay, Italia lại đến Anh, có thể tin rằng Costa Rica sẽ còn tiến sâu ở giải đấu. Chú ngựa ô của giải, xem ra không chỉ thừa sức mạnh mà còn rất khôn ngoan!

Xem clip Anh 0-0 Costa Rica

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

ĐH ra sân

Costa Rica: Navas, Gamboa, Duarte, Gonzalez, Miller, Diaz, Ruiz, Borges, Tejeda, Brenes, Campbell.

England: Foster, Jones, Smalling, Cahill, Shaw, Lampard, Wilshere, Milner, Barkley, Lallana, Sturridge.

Kết cục bảng D

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại