Đấu súng cân não, Brazil "bắn hạ" Chile

An Nhiên |

(Soha.vn) - Phải chờ đến tận loạt đấu súng đầy cân não, Brazil mới có thể hạ gã hàng xóm Chile để tiếp tục hành trình đi tìm chiếc cúp vàng thế giới lần thứ 6.

Brazil 1-1 Chile (penalty 3-2)

Hứng khởi. Lo lắng. Căng thẳng. Run rẩy. Và cuối cùng là vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. NHM đội bóng xứ Samba đã phải trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc trong 120 phút rồi bước vào loạt penalty đầu may rủi tại Estadio Mineirao.

Thật khó có thể tưởng tượng Selecao lại có thể vất cả như vậy trước Chile, đội bóng luôn được coi là “bị bông” trong quá khứ. Cần phải nhắc lại rằng, La Roja chỉ biết hòa (6) và thua (20) trên đất Brazil. 9 lần chạm chán gần nhất, Selecao nã vào lưới đối thủ tới 32 bàn (3.6 bàn/trận)…

 

Song quá khứ rõ ràng vẫn chỉ là để… tham khảo. Tại Estadio Mineirao, Chile đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác. Đó là chính là đội bóng đã đẩy nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha xuống vực sâu, khiến nhà á quân Hà Lan toát mồ hôi hột.

Sau bàn thua do chính hậu vệ tự phá về lưới nhà ở phút 18, Chile thậm chí mới chính là đội chơi hay hơn. Họ đã khiến các CĐV áo vàng xanh tại Estadio Mineirao đang ngồi trên đống lửa trong suốt 45 phút hiệp thi đấu thứ 2.

Sự xuống sức một cách kỳ lạ của Neymar khiến những đợt lên bóng của Brazil mất hoàn toàn đột biến. Một sự bế tắc bao trùm lên lối chơi của Selecao. Trong khi đó, những đường phản công nhanh của Chile tỏ ra quá nguy hiểm khi mà 2 hậu vệ biên Marcelo cùng Alves luôn dâng lên cực cao để tấn công. Nếu các chân sút của La Roja bình tĩnh thêm một chút, nắn nót thêm một chút thì hẳn Brazil đã phải ôm hận.

Một nhân tố cực kỳ quan trọng giúp Selecao góp mặt vào vòng tứ kết chính là: May mắn. Đoàn quân của HLV Scolari thực sự đã quá hên ở trận đấu này. Nếu như pha dứt điểm mạnh như trái phá của Pinilla ở những phút thi đấu cuối cùng hiệp phụ không tìm đến đúng xà ngang thì chẳng biết số phận Selecao sẽ ra sao. Nếu cú sút cuối cùng của Gonzalo Jara không đi trúng khung gỗ thì cũng chẳng ai biết liệu Brazil có góp mặt ở vòng tứ kết?

Song như người Pháp vẫn thường nói, với một chữ NẾU có thể nhét cả Paris vào một cái chai. Bất cứ nhà vô địch nào trên con đường tiến tới đỉnh cao danh vọng luôn cần đến sự trợ giúp của thần May mắn.

Chúc mừng Brazil đã trở thành đội bóng đầu tiên giành tấm vé vào vòng tứ kết. Nhưng để tiến đến trận đấu cuối cùng, HLV Scolari chắc chắn sẽ còn rất nhiều việc. Làm thế nào để Selecao thoát khỏi sự phục thuộc vào Neymar? Làm thế nào để hàng thủ lấp được những lỗ hổng ở 2 bên cánh? Rất cần ở Scolari một câu trả lời!

Kết quả penalty:

Brazil

David Luiz - Vào

Willian - Trượt

Marcelo - Vào

Hulk - Trượt

Neymar - Vào

Chile

Mauricio Pinilla - Trượt

Alexis Sanchez - Trượt

Charles Aranguiz - Vào

Marcelo Diaz - Vào

Gonzalo Jara - Trượt

Brazil thắng 3-2

Ghi bàn:

Brazil: Luiz 18.

Chile: Sanchez 32.

Đội hình ra sân:

Brazil: Julio Cesar, Dani Alves, Thiago Silva, Luiz, Marcelo, Fernandinho, Gustavo, Hulk, Oscar, Neymar, Fred.

Chile: Bravo, Mena, Isla, Silva, Alexis, Vidal, Vargas, Medel, Jara, Aranguiz, Diaz.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại