Châu Tuyết Vân: Tiền vệ siêu tốc mê "cá độ" bóng đá

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Ngoài Taekwondo, Châu Tuyết Vân còn từng là một tiền vệ cừ khôi với tốc độ đáng nể. Biết đâu nếu phải đọ tài, Cris Ronaldo cũng thua Hoa khôi làng võ Việt?

Cô tiền vệ dễ thương với tốc độ đáng nể

Ai cũng biết Châu Tuyết Vân sở trường về môn võ Taekwondo, từng giúp Việt Nam đoạt HCV tại Sea Games 27 vừa rồi. Song ít người hay, ngoài võ, Vân còn từng chơi bóng đá và cũng rất cừ khôi!

“Hồi mình học lớp 7, trường có tổ chức giải bóng đá nên đã đăng kí thi đấu. Khi đó, thầy giáo xếp Vân vào vị trí tiền vệ, vì có thể lực và tốc độ tốt hơn những bạn khác”, Châu Tuyết Vân chia sẻ.

Có nền tảng nhờ học võ nên Châu Tuyết Vân được các bạn tiến cử chơi đá bóng nữ

Có nền tảng nhờ học võ nên Châu Tuyết Vân được các bạn tiến cử chơi đá bóng nữ

Vốn là một cô bé xinh xắn lại sẵn học võ, nên khi từ trước khi đăng ký, Châu Tuyết Vân đã được các bạn nam trong lớp ủng hộ nhiệt liệt. Khi thầy giáo tìm thành viên lập đội, cũng chính các bạn nam trong lớp đã liên tục hô to tên Vân để tiến cử.

“Các bạn trong lớp thì ủng hộ mình tham gia đội bóng lắm. Bố mẹ cũng rất thoải mái, chỉ cần con gái thích môn thể thao nào cũng đồng ý, vì là rèn luyện sức khỏe mà!”.

Trải qua những buổi tập ngắn, Châu Tuyết Vân đã có khả năng đá bóng không tồi. Những tố chất để tập võ không hoàn toàn tương đồng với bóng đá, nhưng vẫn hỗ trợ đáng kể cho cô bé xinh xắn ngày nào.

“Ở trận đầu ra quân, chúng mình đã giành chiến thắng tuy nhiên khá nhọc nhằn với tỷ số 1-0. Trận đó Vân rất vui vì là người kiến tạo nên bàn thắng”.

Châu Tuyết Vân là cô nàng rất năng động, có thể chơi nhiều môn thể thao

Châu Tuyết Vân là cô nàng rất năng động, có thể chơi nhiều môn thể thao

Thật đáng tiếc là hành trình đá bóng của Vân khá ngắn ngủi. Ở trận tiếp theo, đội bóng của Hoa khôi làng võ đụng độ tuyển nữ toàn trường và đã thất bại, bị loại khỏi giải.

Những ngày sau đó, Châu Tuyết Vân chuyển sang học đối kháng Taekwondo nên đành bỏ lỡ sân cỏ.

“Mình rất thích chơi bóng đá nhưng đã chọn Taekwondo rồi, đành phải hi sinh vậy. Đến bây giờ đọc tin tức của đội tuyển nữ Việt Nam cũng rất phấn khích. Cách đây chưa lâu, nghe tin các chị chuẩn bị thi đấu play-off để giành quyền chơi tại VCK World Cup nữ, Vân cũng muốn tới cổ vũ lắm. Nhưng rồi lại vướng đợt tập huấn nên không thể đi được”, Hoa khôi làng võ nói đầy tiếc nuối.

Mê bóng đá từ bé xíu, thích Brazil và hâm mộ Cris Ronaldo

Châu Tuyết Vân theo đuổi Taekwondo, nhưng có vẻ như bóng đá mới là môn thể thao cô biết tới đầu tiên. Ngày Vân còn bé xíu, do bố mẹ mở quán cafe bóng đá, nên cô nhóc ngày nào đã thường xuyên xem trái túc cầu lăn trên mặt cỏ.

“Mình rất thích xem bóng đá. Hồi bé, những khi thấy các cô, chú lớn tuổi xem bóng rồi hò hét cảm thấy thích lắm, trong lòng nâng nâng, hào hứng”.

Không chỉ dừng lại ở xem bóng đá, Vân còn thích “cá cược” nho nhỏ với bạn bè, như một chầu chà sữa hoặc 1 buổi đi ăn.

“Những khi đội mình cá cược đá thắng thì hò hét dữ lắm. Hoặc cảm giác khi xem ĐTQG Việt Nam cũng rất tuyệt vời, vì tinh thần dân tộc mà!”

Châu Tuyết Vân hâm mộ Cris Ronaldo vì vẻ ngoài đẹp trai cũng như tính cách nhân hậu

Châu Tuyết Vân hâm mộ Cris Ronaldo vì vẻ ngoài đẹp trai cũng như tính cách nhân hậu

Yêu thích bóng đá là thế, nhưng với lịch tập ngày càng nặng, Châu Tuyết Vân khó lòng theo sát màn ảnh. Sau những buổi tập từ sáng tới chiều muộn, Hoa khôi làng võ trở về nhà nghỉ ngơi và đành bỏ lỡ những trận cầu sôi nổi.

“Những khi buộc phải đi ngủ, trong lúc mọi người tập họp để xem bóng đá mình tiếc lắm. Nhưng cũng chẳng biết làm sao được. Kì World Cup này mình theo dõi không được thường xuyên, nhưng vẫn tích cực bổ sung thông tin đấy nhé vì vốn thích Brazil và anh Cris Ronaldo mà!”.

Yêu mến Những vũ công xứ Samba từ thời Ronaldo “béo”, Ronaldinho “vẩu” và rất nhiều anh tài khác, Vân cực kỳ ấn tượng bởi lối đá hào hoa của Brazil. Chính vì thế, Hoa khôi làng võ dự đoán đội chủ nhà sẽ là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

“Ngoài Brazil ra thì mình cho rằng Đức cũng rất mạnh. Bồ Đào Nha của Cris Ronaldo thì vừa trận đầu đã thua thảm trước Đức rồi nên dù yêu mến anh ấy, mình cũng không đánh giá cao đội tuyển này!”.

Ronaldo béo và Ronaldinho vẫu đã khiến Vân yêu Brazil

Ronaldo "béo" và Ronaldinho "vẫu" đã khiến Vân yêu Brazil

Yêu bóng đá và giỏi Taekwondo, thật chẳng hiểu Châu Tuyết Vân sẽ ra sao nếu giờ đây bất ngờ chuyển qua nghiệp quần đùi, áo số? Chỉ có một điều chắc chắn là làng võ sẽ mất đi một mỹ nhân xinh đẹp, còn túc cầu nữ Việt Nam sẽ có ngôi hoa khôi xinh nhất trong lịch sử!

Nếu theo nghiệp bóng, biết đâu Châu Tuyết Vân có thể góp sức mang về nhiều vinh quang cho ĐT nữ Việt Nam như đã làm với bộ môn Taekwondo

Nếu theo nghiệp bóng, biết đâu Châu Tuyết Vân có thể góp sức mang về nhiều vinh quang cho ĐT nữ Việt Nam như đã làm với bộ môn Taekwondo?

Xem Châu Tuyết Vân múa võ tuyệt đẹp

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại