Châu Tuyết Vân: Theo nghiệp võ năm lên 6, suýt bỏ dở giữa đường

Hứa Phương |

(Soha.vn) - Châu Tuyết Vân từng có ý định bỏ taekwondo khi học lớp 12, nhưng may mắn là cô được gọi vào đội tuyển quốc gia và đổi ý.

Châu Tuyết Vân đang là cái tên vô cùng sáng giá của taekwondo nói riêng làng thể thao Việt nói riêng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hồi bé, cô rất nhỏ và yếu. Có lẽ cũng chính vì nhỏ người như thế, bố mẹ đã cho Vân đi học võ vovinam khi mới 6 tuổi để nâng cao thể lực.

Là người có năng khiếu, song Vân lại kém duyên với vovinam. Cô bé ngày nào thường cảm thấy không thực sự vui vẻ mỗi khi tập luyện bộ môn này. Chỉ tới khi tình cờ theo chân bố đi họp phụ huynh, Vân mới thấy được một lớp học taekwondo và yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên!

Những ngày đầu, dù quá sức Châu Tuyết Vân vẫn cố gắng theo học cả 2 lớp võ thuật taekwondo và vovinam, vì đã cất công tập luyện suốt 1 năm trước đó. Nhưng rồi thể lực có hạn, và Vân quyết định chỉ gắn bó với môn võ đến từ Hàn Quốc.

 	Cho đến tận bây giờ, Châu Tuyết Vân trông vẫn rất nhỏ nhắn, yếu đuối!

Cho đến tận bây giờ, Châu Tuyết Vân trông vẫn rất nhỏ nhắn, yếu đuối!

Trong suốt những năm sau đó, cô gái xinh đẹp vừa đoạt HCV SEA Games 27 có rất nhiều điều đáng nhớ với taekwondo, mà đọng lại nhất là khoảng thời gian khó khăn khi ôn thi cấp 3.

“Khi em học lớp 12, có rất nhiều khó khăn vì lịch học nặng. Em cũng xác định việc thi tốt nghiệp cấp 3 là quan trọng nhất, nên cân nhắc bỏ tập taekwondo. Khi đó em cắn rứt lắm, vì mình đam mê nên bỏ đâu có dễ!

Đúng vào thời điểm em nghĩ rằng sẽ bỏ taekwondo, thì đùng một cái lại được chọn vào tuyển quốc gia thi đấu quyền biểu diễn (cười!). Thế là lại căng sức tập”, Châu Tuyết Vân chia sẻ.

Với lịch học trải dài từ sáng đến 5 chiều, rồi lại ôn luyện buổi tối, việc tìm ra thời gian cho taekwondo thực sự nan giải với Châu Tuyết Vân.

“Khi được chọn lên tuyển, em cố gắng thu xếp thời gian. Học xong lúc 5 giờ, em lại nhờ ba mẹ hoặc bạn chở xe máy lên quân khu 7 để tập võ. Khi đó đường đang sửa, em đi nhanh cũng mất 45 phút, có khi mất đến 1h30 phút, tắc đường cực lắm! Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất với em. Cũng nhờ vượt qua giai đoạn đó, nên giờ em trở nên rắn rỏi hơn!”, HCV SEA Games 27 tiếp.

Điều may mắn lớn nhất với Châu Tuyết Vân có lẽ là luôn được gia đình, bạn bè và thầy cô ủng hộ, động viên. Chính nhờ 2 phụ huynh tâm lý, nhờ bạn bè nhiệt tình và thầy cô tận tâm đã giúp Vân vượt qua được những giai đoạn khó khăn trong nghiệp VĐV taekwondo.

 	Châu Tuyết Vân đã có nhiều giai đoạn khó khăn khi theo đuổi taekwondo

Châu Tuyết Vân đã có nhiều giai đoạn khó khăn khi theo đuổi taekwondo

“Nếu không có bạn bè đưa đi tập võ, có lẽ em đã bỏ mất rồi! Rồi những khi tập động tác khó, em cũng hay tâm sự với thầy. Thầy thường khuyên rằng động tác khó thì mọi người cũng đều phải tập chậm lại, không khác gì em, nên cứ từ từ mà tập. Trong số rất nhiều các thầy cô đã và đang dạy, em ấn tượng nhất với thầy Nguyễn Thanh Huy. Thầy từng nói một câu mà em nhớ mãi: “Đừng bao giờ hài lòng với chính mình”, vì mình giỏi còn có người khác giỏi hơn nữa mà!”, Châu Tuyết Vân tâm sự.

Tự lập, già trước tuổi và… gan góc như con trai!

Theo Châu Tuyết Vân chia sẻ, bố mẹ dù rất quan tâm nhưng chủ yếu là đến sức khỏe của nữ VĐV. Còn thì do bận việc, mỗi khi Vân đi thi đấu xa nhà đều không có sự đưa đón của phụ huynh mà tự lực cánh sinh đi lại. Chính việc tự lo ăn mặc trên đất bạn, từ Ai Cập tới Colombia… mà Vân tự lập từ khá sớm.

Ngoài ra, bề ngoài trong sáng, dễ thương đấy, nhưng Châu Tuyết Vân lại là “bà cụ non” trong chuyên môn taekwondo. Cô luôn rất thận trọng, tập trung mỗi khi luyện võ mà thể hiện rõ nhất ở phần… khởi động!

“Sợ chấn thương nên em lúc nào cũng đến sớm hơn mọi người để khởi động kỹ càng. Có một lần em nhào lộn, bị va mạnh lưng xuống đất, từ đó lại phải khởi động phần lưng lâu hơn nữa. Sau này khi em tập các động tác khó trên không thì đều dùng đệm bảo vệ”, Vân chia sẻ về tính cẩn thận của mình trong khi luyện võ.

Thận trọng trước chấn thương nhưng Châu Tuyết Vân lại khá liều lĩnh khi chia sẻ thường xuyên “đánh đu” với các đồng đội nam tập động tác khó: “Bao giờ được chúng em mới thôi”!

Vang danh thế giới

Ở tuổi 23, Châu Tuyết Vân đã có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu trong nước và quốc tế. Ở đấu trường nội, Vân đã tham gia thi đấu từ khi rất nhỏ, mới học taekwondo. Còn trên đấu trường quốc tế, cô bắt đầu thi đấu từ năm 2006 dưới dạng học hỏi.

 	Châu Tuyết Vân có nhiều danh hiệu cao quý

Châu Tuyết Vân có nhiều danh hiệu cao quý

Đến năm 2009, Vân chính thức tham gia các giải quốc tế. Như tại giải vô địch ĐNÁ tổ chức ở Việt Nam Vân đã có HCB, giải VĐTG ở Ai Cập cũng đoạt HCB. Đến năm 2010 trở đi, số giải quốc tế Vân tham dự dày đặc!

Tính ra, Châu Tuyết Vân đã có 3 HCV thế giới ở nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ các năm 2010, 2011, 2013; HCV châu Á năm 2012; HCV giải Taekwondo quân sự thế giới 2012, 2 HCV giải Taekwondo vô địch sinh viên châu Á và 1 HCV SEA Games 27. Ở phương diện cá nhân, Vân từng đoạt HCB hồi năm 2012 tại Colombia với nội dung quyền sáng tạo nữ.

Nhìn mặt chẳng thể bắt hình dong! Châu Tuyết Vân đi lên từ cô bé còm nhom, yếu đuối và bây giờ trông vẫn thế, nhưng ít ai biết “món chính” của cô lại là thi đấu đối kháng. Việc chuyển sang quyền biểu diễn là một sự bất ngờ, đã mang tới thành công cho Vân!

Trong phần tới, Châu Tuyết Vân sẽ chia sẻ với độc giả về cuộc sống riêng tư, những định hướng tương lai, mẫu người bạn trai lý tưởng và quan niệm về tình yêu. Mong độc giả vui lòng đón đọc!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại