Câu chuyện rùng rợn về đá bóng ở... bãi tha ma

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Ngày bé, Khải Anh không hề nghĩ nhiều về chuyện đá bóng ở bãi tha ma. Nhưng giờ khi nghĩ lại, chàng ca sĩ cũng thấy rùng mình...

Từ bóng đá đường phố ra… nghĩa trang

Từ lúc 4 tuổi, Khải Anh đã chơi bóng. Niềm đam mê ban đầu dừng lại ở các con phố. Nhưng rồi dần dẫn cậu nhóc con tới những nơi mạo hiểm hơn.

“Hồi nhỏ mình hay chơi bóng nhựa trên đường, vỉa hè với các bạn. Khi ấy hay bị các cô chú hàng xóm mắng lắm, vì đá vào nhà người ta mà. Rồi người đi đường cũng nhiếc móc suốt ngày, vì thấy lũ trẻ con chạy trên đường nguy hiểm quá!”

Ngán sân chơi đường phố là vì thế, chàng thủ môn nhí cùng các bạn kéo nhau ra… nghĩa trang chơi bóng.

* Thường xuyên chơi ở vị trí thủ môn, Khải Anh chia sẻ có 1 lần lon ton lên đá tiền đạo. Nhưng khi đó, anh chàng lập tức bị hậu vệ đối phương “triệt hạ”, rạn xương ống đồng và phải nghỉ thi đấu gần 1 tháng. Sau chấn thương đó, Khải Anh chỉ dám chơi thủ môn hoặc đá thấp phía dưới.

“Trong khuôn viên nghĩa trang có một quảng trường rất rộng. Mình và các bạn bè thường đá bóng tại đây. Nhưng sân bóng này rất nhiều cạm bẫy khi có các mảng cỏ và bê tông xen kẽ nhau. Bản thân mình từng một lần đá trúng vào bê tông, bị ngã đập mắt xuống và rách một vết lớn ở cằm”.

Bản thân Khải Anh chấn thương khi đó còn nhẹ chán, bởi một cậu bạn trong xóm cũng ngã như thế, nhưng bị đá đập vào cằm, còn phải khâu 5 mũi. Nghĩ tới kỉ niệm chơi bóng ở sân nghĩa trang như thế, chàng nam ca sĩ không khỏi rung mình…

“Tất nhiên là cũng có rất nhiều kỉ niệm vui khác, như mỗi lần thắng thì bắt đối thủ chui háng, hay được đãi một chầu nước mía. Những khoảnh khắc đó với đám nhỏ Điện Biên là vô cùng hạnh phúc!”

Khải Anh từng chơi đá bóng trong nghĩa trang

Khải Anh từng chơi đá bóng trong nghĩa trang

Xô xát trong quán bia

* Ít chơi bóng đá, Khải Anh hiện rèn luyện sức khỏe bằng cách tập Gym và bơi lội. Anh chàng rất chăm chỉ tập luyện nên cũng đã giúp ích không ít cho việc biểu diễn, nhảy và ca hát.

Lên Hà Nội theo Đại học, Khải Anh không có nhiều kỉ niệm đáng nhớ khi chơi bóng cùng đội tuyển lớp. Nhưng việc xem đá bóng ở chốn đô thành thị phi thì lắm chuyện dở khóc, dở cười.

“Có một lần mình và các bạn đi xem bóng đá ở quán bia dịp World Cup 2010. Nhóm mình và các bạn cổ vũ 1 đội. Còn những người trong quán bia cổ vũ đối còn lại và họ khá hung hăng. Nhưng chuyện cũng xuất phát từ phía nhóm mình, đã ăn nói quá khích trong 1 pha phạm lỗi trên sân cỏ.

Kết quả là những người kia làm găng lại, thậm chí buông lời xúc phạm rồi còn đập bể 1 chai bia để hù dọa nhóm mình. Sau ấy thì cũng có xô đẩy nhưng rất may được can ngăn kịp thời. Không thì đánh nhau to!Sau này, nhóm mình cũng không trở lại quán đó nữa”.

Trên đất Hà Nội, những buổi xem bóng đá với Khải Anh đa phần là một mình ở nhà riêng. Nhưng đôi khi, anh chàng đi xem với chúng bạn và vui ra trò.

“Nếu đã đi xem với bạn, thì nhóm mình hay xuất phát từ sớm, tầm 10h tối, xem trận sớm, uống bia, xong trận thì đi chà chanh, café chém gió, rồi lại đón những trận muộn lúc 2, 3h sáng. Những hôm như thế, thì 4-5h sáng mới về là bình thường”.

Nhớ lại những kỉ niệm xô bồ, Khải Anh lại nhắc về bố, người đã truyền cảm hứng xem bóng đá cho cậu nhóc từ khi còn bé tý.

“Bố rất hay xem bóng đá. Mình nhớ nhất là hồi World Cup 1998, đi công tác cùng bố. Khi ấy dù xa nhà nhưng mình vẫn thấy rất thú. Vì tại nơi ở trọ thì 2 bố con cùng nhau xem World Cup rất vui. Còn những khi ở nhà thì nhất rồi, được mẹ và chị “chăm sóc” chu đáo lắm, luôn có lạc, thịt bò khô, bia… để nhậu khi xem.

Hồi đó mình hay có thói quen cá cược với bố, xem ai thua thì hôm sau phải dọn dẹp “bãi chiến trường” đồ ăn để lại. Vì xem bóng xong là muộn, ai cũng ngủ hết luôn!”

Ca sĩ Khải Anh

Chàng ca sĩ và bạn bè từng suýt đánh nhau trên Hà Nội vì bóng đá

Chán bóng đá Việt Nam, yêu Messi và thích Argentina

* Kể về bạn gái cũ, Khải Anh chia sẻ đó là một người rất biết cảm thông, chia sẻ với tình yêu bóng đá của đám con trai. Tuy nhiên vì bạn gái hay lo lắng quá mức cho sức khỏe Khải Anh mỗi lần thức đêm xem túc cầu, nên cũng không ít phen khiến anh chàng khó chịu!

Giống như phần lớn fan bóng đá Việt Nam, Khải Anh chỉ mê ĐTQG của ngày… hôm qua.

“Hồi SEA Games 23 thì khoái xem ĐTQG Việt Nam chơi bóng lắm. Nhưng rồi sau này có bán độ, đá bạo lực… mình không còn thích nữa. Gần đây có các em U19 thì mới thích trở lại, vì lại có niềm tin mà.

Ở cấp quốc tế thì mình thích nhất cầu thủ Messi. Cũng vì thế mà thích Barca và Argentina nữa”.

Dịp World Cup này, Khải Anh bận rộn với công việc của một ca sĩ. Trước World Cup, anh chàng còn tham gia “Cuộc đua kì thú” tốn rất nhiều năng lượng. Vì thế việc theo dõi bóng đá không được thường xuyên. Nhưng với các trận của Argentina thì anh chàng luôn đặc biệt chú ý.

“Đáng tiếc là Argentina giờ không giống xưa, họ chơi có phần thực dụng quá mà có cảm giác chưa đạt được phong độ tốt nhất. Về chức vô địch, mình lại đặt niềm tin vào Đức, họ đang chơi rất hay!”.

Xem clip Khải Anh chia sẻ về mình yêu Messi

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại