Vượt trội hoàn toàn, Việt Nam đại phá đội đã khiến Thái Lan "ôm hận"

Đoàn Dự |

Sau trận hòa 1-1 với U19 Việt Nam, U21 Myanmar đã chơi hay hơn hẳn và chiến thắng U21 Thái Lan. Thế nhưng trước U21 Việt Nam, họ đã hoàn toàn bất lực.

U21 Myanmar mang tới giải U21 Quốc tế 2017 khá nhiều cầu thủ trẻ, thuộc lứa U18. Chính vì thế, họ không được đánh giá cao và thực tế là đã có trận hòa 2-2 rất vất vả trước U19 Việt Nam. Thế nhưng ở trận đấu thứ 2, U21 Myanmar đã chơi hay hơn hẳn và đả bại U21 Thái Lan 1-0.

Vì sự thăng hoa bất ngờ đó của U21 Myanmar, nhiều người đã nghĩ tới một trận đấu khó khăn cho U21 Việt Nam. Cần phải biết ở trận đấu đầu tiên, U21 Việt Nam đụng độ U21 Thái Lan và đã thua địch thủ này 0-1.

Thế nhưng, U21 Việt Nam đã chơi một trận rất hay trước U21 Myanmar, vượt trội đối thủ này hoàn toàn trong hiệp 1. Việc chúng ta phải mãi tới phút 42 mới ghi được bàn thắng nhờ công Hoàng Đức là do trước đó, các cầu thủ áo trắng đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Thế nhưng, sau cú sút xa xuất thần của Việt Hưng, thủ môn Myanmar đã phải vất vả đẩy bóng ra và khi cơ hội quá ngon ăn tìm tới mình, Hoàng Đức đã không để vuột mất thêm nữa.

Vượt trội hoàn toàn, Việt Nam đại phá đội đã khiến Thái Lan ôm hận - Ảnh 1.

U21 Việt Nam đã có trận đấu hay trước U21 Myanmar (Ảnh: Dương Thu).

Sang hiệp 2, với lợi thế dẫn bàn lại đang là đội chơi hay hơn, U21 Việt Nam tiếp tục dồn ép đổi thủ. Đến phút 63, chúng ta được hưởng 11m khi pha dứt điểm của Thanh Tùng đưa bóng chạm tay hậu vệ đối phương. Trên chấm phạt đền, đội trưởng Văn Sơn đã không mắc bất cứ sai lầm nào.

Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, U21 Việt Nam đã có thể "đóng hòm" trận đấu này bằng kết quả đậm đà hơn là 2-0. Nhưng như thế cũng đã đủ để U21 Việt Nam tạm vươn lên vị trí thứ 3 của U21 Thái Lan khi cùng có 3 điểm nhưng hơn đối thủ này ở hiệu số bàn thắng (+1 vs -2). Trước đó, U21 Thái Lan đã thua U21 Yokohama 2-0.

Tính tới thời điểm này, U21 Quốc tế đã có không ít bất ngờ. Đấy là việc U21 Thái Lan liên tiếp thua U21 Myanmar rồi thua toàn diện trước U21 Yokohama. Trong khi đó, phong độ của U21 Myanmar là khá thất thường khi họ thắng Thái Lan rồi lại thua dễ trước U21 Việt Nam.

Sau 2 trận toàn thắng trước U19 Việt Nam (3-1) và U21 Thái Lan (2-0), có lẽ U21 Yokohama đang là đội ổn định nhất và sáng cửa bảo vệ ngôi vô địch.

ĐH ra sân

U21 Việt Nam: Rơman Sươ, Văn Sơn, Trọng Huy, Anh Tài, Văn Hạnh, Hoàng Đức, Đức Chiến, Việt Hưng, Thanh Tùng, Văn Đức, Thanh Bình.

U21 Myanmar: Phone Thitsar Min, Kyaw Thu Tun, Ye Yint Aung, Win Moe Kyaw, Than Htike Zin, Myat Kaung Khant, Zayar Naing, Kyaw Myint Win, Aee Soe, Zwe Thet Paing, Hein Htet Aung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại