"Vùi dập" đội bóng Hàn Quốc, U21 Thái Lan thách thức Công Phượng, Xuân Trường

Lupo |

U21 Thái Lan đã thể hiện sức mạnh của mình trong trận ra quân tại giải U21 quốc tế 2016.

Mang tới Việt Nam đội hình gồm nhiều cầu thủ dự kiến sẽ tham dự SEA Games 2017, U21 Thái Lan tự tin khẳng định tham vọng soán ngôi vương của U21 HAGL với những Công Phượng, Xuân Trường.

Và ngay ở trận ra quân, người Thái đã chứng minh mình không hề nói chơi. Họ tấn công mãnh liệt, áp đảo hoàn toàn U21 Gangwon (Hàn Quốc). Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, U21 Thái Lan có bàn dẫn trước ở phút thứ 14.

Bàn thắng đẩy sự tự tin của đội bóng xứ Chùa Vàng lên rất cao. Trong vòng 5 phút từ 17 đến 21, họ sút tung lưới U21 Gangwon thêm 3 lần, đưa tỉ số thành 4-0.

Những cầu thủ trẻ đến từ Hàn Quốc thật sự bị sốc nặng. Các đường chuyền trở nên thiếu chính xác, gần như 11 người trên sân chỉ co cụm trước vòng cấm để hạn chế thua thêm.

Mãi sang tới hiệp 2, U21 Gangwon mới "hoàn hồn" và chơi có nét hơn. Tuy nhiên, mảng miếng tấn công của đội bóng này khá đơn điệu và dễ dàng bị bẻ gãy.

Phút 71, người Thái nâng tỉ số lên 5-0. Tới lúc này, đội bóng xứ Chùa Vàng có phần lơi lỏng hơn. Nhờ đó, U21 Gangwon tìm được 2 bàn danh dự. Song họ cũng phải vào lưới nhặt bóng thêm một lần nữa.

Thắng chung cuộc 6-2, U21 Thái Lan thể hiện rõ sức mạnh và khát khao giành chức vô địch. Nếu muốn giữ chiếc cúp lại sân nhà, U21 Việt Nam lẫn U21 HAGL sẽ phải nỗ lực rất nhiều.

Đội hình ra sân:

U21 Thái Lan: Rattanai - Suriya Singmui, Shinnaphat Leeoah, Nattawut Sombatyitha, Chenrop Samphaodi, Tanasith Siripala, Netiphong Sanmahung, Phitiwat Sookjithummakul, Sasalak Haiprakhon, Wonggsakorn, Worawut Namwech 

U21 Gangwon: Juheon - Sungwin An, Junha Park, Byung Kuk Choi, Taehyeon Kim, Hemin Lee, Soohyun Kim, Hyeon Jun Cho, Huyng Joon Choi, Sinyou Kim, Minwoon Noh


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại