Lời kể vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết: "Tôi nhảy từ mái hiên lầu 1 xuống đất, may mắn sống sót"

H.Minh |

Bà Nguyễn Ngọc Bích (60 tuổi) ở lầu 1 block A thì nghe la chí chóe lúc đang ngủ, khi mở cửa ra thì khói xộc vào. Hai mẹ con bà và một số người nước ngoài nhảy từ mái hiên lầu 1 xuống đất, may mắn sống sót.

Cháy chung cư 13 người chết, 28 người bị thương

Tại hiện trường vào thời điểm 7h sáng 23/3, mọi thứ vẫn còn rất ngổn ngang. Nhiều phụ huynh tại một trường mầm non đặt trong khu vực chung cư ôm con đứng phía ngoài. 

Nhiều chiến sĩ PCCC mệt nhoài, nhai vội ổ bánh mì sau một đêm quàn thảo cùng lửa.

Lời kể vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết: Tôi nhảy từ mái hiên lầu 1 xuống đất, may mắn sống sót - Ảnh 2.

Anh Thành nhà ở block A nói, chung cư không hề có báo cháy. Lúc đó ở trong phòng 1h15 ở lầu 10, anh ngửi mùi khói nồng nặc nên thức dậy rồi nghe tiếng la, tiếng đập cửa. 

Biết có cháy anh liền chạy vô nhà tắm lấy khăn nhúng nước chạy ra nhưng lúc này lối thoát hiểm bị khóa lại do ban quản lý sợ mất đồ ngoài hồ bơi. Người dân phải giật các hàng rào lưới để chui ra. "Nhà tôi có 2 người, về ở đây được 4 tháng. May mắn sống sót", anh nói.

Bà Nguyễn Ngọc Bích (60 tuổi) ở lầu 1 block A thì nghe la chí chóe lúc đang ngủ, chạy ra thì khói xộc vào. Hai mẹ con bà và một số người nước ngoài bay từ máy hiên lầu 1 xuống đất, thoát chết.

Chị Tạ Thị Hiền tầng 9 block B kể, giữa khuya thì nghe tiếng hô hoán và mùi khói. Chung cư không hề có chuông báo động cháy. Chị chạy xuống dưới nhưng không được nên phải chạy ngược lên. Chưa bao giờ thấy đám cháy khủng khiếp như vậy.

Cô Thu, mẹ chị Hiền cho biết vụ cháy bắt đầu khoảng hơn 12h nhưng rất lâu sau CS PCCC mới đến.

Ông Nguyễn Thanh Hưởng, quyền Giám đốc CS PCCC TP HCM cho biết, thiệt hại ban đầu là 13 ô tô, 150 xe máy các loại, 13 người chết, 28 người bị thương. 

"Người tử vong tất cả đều do ngạt khói. Ban đêm bức xạ quang học rất nóng nhưng các chiến sĩ đã sẵn sàng lao vào ngọn lửa cứu người dân. CS Điều động 34 xe chữa cháy với 200 chiến sĩ PCCC đến hiện trường", ông cho biết.

Theo ông, đây là chung cư cao cấp nhưng vẫn xảy ra thiệt hại nặng, chứng tỏ người dân còn chưa có kỹ năng thoát hiểm, xử lý cháy.

Lời kể vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết: Tôi nhảy từ mái hiên lầu 1 xuống đất, may mắn sống sót - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Phúc, đại diện chủ đầu tư chung cư cho biết, từ khi hoạt động vào năm 2009, định kỳ 6 tháng chung cư đều có kiểm tra hệ thống báo cháy và xác định rất tốt. Việc người dân báo chuông báo cháy không hoạt động sẽ xác minh sau. 

Ông Võ Công Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM cho biết đã đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương hỗ trợ người dân, chuẩn bị đầy đủ chỗ nghỉ chân tạm thời, ổn định tinh thần, chia sẻ mất mát cho người dân, chờ kết quả xử lý vì hiện tại vẫn chưa xác định rõ địa điểm cháy đã an toàn chưa. 

"Những sự cố thế này là điều rất dễ xảy ra, đặt ra vấn đề an ninh bức thiết cho bà con. Bởi nếu biết cách hướng dẫn người dân cố thủ ở phía trên khi lửa từ dưới xông lên, cách giữ oxy trong nhà thì mọi thứ có thể đã tốt hơn", ông nói.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều nạn nhân vụ cháy vẫn còn đang cấp cứu tại hàng loạt bệnh viện như Nhi Đồng 1, Nguyễn Tri Phương, Chợ Rẫy. 

 Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Lời kể người thoát chết vụ cháy chung cư cao cấp ở Sài Gòn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại