Vụ chở thi thể về bằng xe máy: Ước mơ của người mẹ trước khi mất

Hoàng Đan - Hoàng Hải |

"Chị P. bảo phải xin giấy để cho con nhỏ đi học bằng được, chứ không để nó thất học, nó khổ...", Chủ tịch xã Mường Sại kể về chị Lò Thị P trước khi qua đời.

Gia đình không yêu cầu xe ôtô

Liên quan đến vụ chở thi thể về bằng xe máy tại Sơn La, trao đổi với chúng tôi, đại diện Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Sơn La cho biết, chiều qua (ngày 15/9), lãnh đạo bệnh viện đã đến nhà chị Lò Thị P. (Mường Nhai, Sơn La) để thăm hỏi, chia buồn, phúng viếng và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng.

UBND huyện Mường Nhai cũng quyết định hỗ trợ gia đình 5,4 triệu đồng để lo mai táng phí. UBND xã Mường Sại cũng trích 500.000 đồng từ nguồn ngân sách của xã hỗ trợ cho gia đình chị P.

Trước đó, Ban quản lý bản và các hộ gia đình sinh sống ở 3 bản: Ít A, Ít B và Bản Ca, xã Mường Sại đã quyên góp được hơn 4 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình chị.

UBND huyện cũng đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, UBND xã Mường Sại có phương hướng để hỗ trợ con của vợ chồng chị P. ổn định, đảm bảo học tập.


Vụ chở thi thể về bằng xe máy: Ước mơ của người mẹ trước khi mất - Ảnh 1.

Ông Muôn chở thi thể em gái về nhà.

Theo thông tin từ ông Lò Văn Muôn, anh trai chị P. thì việc mai táng cho em gái ông đã được gia đình lo liệu xong vào ngày 14/9.

Về thông tin, trước tình trạng sức khỏe yếu, nguy kịch của chị P., tại sao bệnh viện không chủ động đề xuất hỗ trợ xe ô tô đưa bệnh nhân về?, bác sỹ Lương Văn Tuận, Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Sơn La cho biết, sáng 12/9, gia đình đến bệnh viện xin cho chị P. về nhà.

Dù bệnh viện đã giải thích nhưng gia đình không đồng ý, nhất quyết xin về. Qua kiểm tra, thăm khám thì lúc này sức khỏe của chị P. ổn định, không đe dọa đến tính mạng và có thể ngồi được bằng xe máy để về.

Trao đổi thêm với chúng tôi về vấn đề này, ông Lò Văn Muôn là anh trai và trực tiếp chở thi thể chị P. về cũng xác nhận, lúc chị P. ra khỏi bệnh viện thì sức khỏe có yếu, phải dìu lên xe máy ngồi nhưng chưa mất.

Về việc không đề xuất xin xe ôtô của bệnh viện, ông Muôn cho rằng, ông không biết, không thấy ai nói gì và lúc đó, "chỉ muốn nhanh đưa cô ấy về nhà chứ để mất ở bệnh viện không được".

Xin giấy cho con đi học

Ông Lò Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Mường Sại cho biết, gia đình chị Lò Thị P. là hộ nghèo nhất, nhì của xã Mường Sại.

Bố mẹ chị P sinh được 3 người con thì chỉ có mình chị là người khôn ngoan, minh mẫn nhưng lại bạc mệnh. Hai người em trai và em gái của chị P đều mắc bệnh về thần kinh, không được khôn ngoan như những người khác.

Cũng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn lại phải lo cho các em và bố mẹ già nên đến năm 32 tuổi, chị P mới lập gia đình với một người đàn ông đã đứng tuổi quê ở tỉnh Lai Châu.

Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng tày gang, chỉ sau gần 2 năm lấy nhau về, chị P nhận được tin dữ khi bệnh viện thông báo chồng mình bị nhiễm căn bệnh thế kỉ.

Đến năm 2011, sau 3 năm lấy nhau, chồng chị P đã qua đời vì căn bệnh HIV.

Kể từ ngày đó, chị P vừa phải chăm con nhỏ lại chăm 2 em và bố mẹ đã già. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, căn bệnh HIV mà chồng chị đã nhiễm trước đây lây truyền sang chị từ lúc nào không hay.

Chỉ đến cuối năm 2012 khi chị thấy sức khỏe bản thân và cơ thể ngày một suy kiệt và có những biểu hiện lạ, chị đi khám ở bệnh viện mới biết mình bị lây bệnh từ chồng.

Tuy nhiên, vì con, vì các em và bố mẹ già mặc dù bản thân bị bệnh nặng nhưng hàng ngày, chị P vẫn phải làm đủ thứ nghề để có tiền chăm sóc cho gia đình. Những ngày mưa, ốm yếu không đi làm được, cả gia đình chị chỉ rau cháo cho qua ngày.

Giờ cháu Bạc Thị Bó (6 tuổi, con gái chị P) đang ở với ông bà ngoại và chuẩn bị vào lớp 1. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại của gia đình, ước mơ đến trường như bao đứa trẻ khác của cháu Bó có thể sẽ phải khép lại.

"Căn bệnh mà chị P mang trong người, chính quyền và mọi người đều biết. Hoàn cảnh gia đình chị P, địa phương cũng nắm rõ. Chính quyền địa phương cũng đã tạo mọi điều kiện để gia đình chị P ổn định, bớt khó khăn trong cuộc sống", ông Dương nói.

Cũng theo Chủ tịch xã, trước khi chị P. đi viện vào ngày 20/8, vẫn còn đến UBND xã để xin giấy chứng nhận nhằm mong cố gắng cho con nhỏ được đi học. 

"Chị ấy bảo phải xin giấy để cho con nhỏ đi học bằng được, chứ không để nó thất học, nó khổ như bây giờ. Nhà nghèo thì cũng phải cố gắng...

Khi đó, tôi còn trông thấy chị P vẫn khỏe mạnh không có biểu hiện gì ốm nặng. Mặc dù mang trọng bệnh trong người nhưng không ai dám nghĩ chị P lại có thể mất nhanh như vậy", vị Chủ tịch xã Mường Sại chia sẻ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại