Vụ chở thi thể về bằng xe máy: Giám đốc bệnh viện lên tiếng

Hoàng Đan |

Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Sơn La cho biết, khi ra viện các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân P. trong vụ chở thi thể về bằng xe máy đều tốt.

Người nhà dứt khoát xin về

Hình ảnh người đàn ông điều khiển xe máy chở thi thể người phụ nữ cuốn trong chiếu được chụp trên đoạn đường qua TP.Sơn La (tỉnh Sơn La) vào khoảng 13h15 ngày 12/9 đang khiến dư luận rất xót xa.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng nay (15/9), bác sỹ Lương Văn Tuận, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La cho biết, người phụ nữ tử vong được chở bằng xe máy trên đường là bệnh nhân Lò Thị P. (40 tuổi, dân tộc Thái, trú Quỳnh Nhai, Sơn La) được chuyển lên điều trị tại viện từ ngày 29/8.

Vụ chở thi thể về bằng xe máy: Giám đốc bệnh viện lên tiếng - Ảnh 1.

Tờ điều trị của bệnh nhân.

Đây là bệnh nhân có bệnh tình nặng và nằm tại khoa Lao - HIV - Kháng thuốc của bệnh viện. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được hưởng tất cả các chế độ và được bệnh viện rất quan tâm, chăm sóc ở hộ lý cấp 1.

"Bệnh nhân có chồng đã tử vong vì HIV và đến bệnh viện trong tình trạng suy kiệt rất nặng, không đi đứng được, thậm chí gọi thì hiểu nhưng không nói được, 40 tuổi nhưng chỉ có 32 kg... nên bệnh viện đã tiến hành cấp cứu rất tích cực như cho thở oxy, truyền dịch, đạm, dùng thuốc đúng theo hướng dẫn.

Quá trình điều trị thì các y, bác sỹ ở khoa đã rất cố gắng và khi giao ban, lãnh đạo viện cũng có lưu ý về trường hợp này. Sau vài ngày điều trị, bệnh nhân đã khỏe lên, đi lại, nói rất tốt", bác sĩ Tuận nói.

Cũng theo bác sĩ, tuy nhiên, trong quá trình điều trị dù bệnh viện hướng dẫn nhưng bệnh nhân đi ra ngoài tắm rửa, không giữ gìn nên quay về bị cảm và các y, bác sỹ lại tích cực điều trị.

Thêm vào đó, khi tiến hành test nhanh thì cũng phát hiện bệnh nhân này bị HIV nghi ngờ và bệnh viện đang gửi đi đến Trung tâm phòng chống HIV/AIDS để xét nghiệm có kết quả chính thức.

Vụ chở thi thể về bằng xe máy: Giám đốc bệnh viện lên tiếng - Ảnh 2.

Lá đơn xin xuất viện của gia đình chị P.

Bác sỹ Tuận cho biết, khi diễn biến sức khỏe bệnh nhân đang nặng thì gia đình có xin cho về vì không có người chăm sóc, do bố của chị P. năm nay đã hơn 80 tuổi.

"Bệnh viện có giải thích là do bệnh tình nặng và đang được điều trị đặc biệt nên bệnh nhân phải ở lại chứ về thì mỗi mình ông cụ sẽ không chăm sóc được. Nhưng các anh trai của chị P. tập trung vào nói là phải cho về chứ nặng như thế sợ khó qua khỏi.

Các y bác sĩ tiếp tục giải thích nhưng người nhà dứt khoát không hợp tác, đòi về. Khi gia đình kiên quyết như vậy thì Khoa yêu cầu phải làm đơn, chứ chúng tôi đã giải thích rõ là phải giữ bệnh nhân để điều trị", ông Tuận thông tin thêm.

Khi bệnh nhân P. về thì theo quy định là được hưởng tất cả các chế độ ăn uống, đi lại và các y tá làm thủ tục thanh toán thì người nhà nói rằng không cần gì cả mà giờ "chỉ cần đưa em tôi về thôi".

"Khi bệnh nhân ra viện là vào khoảng 10h30 ngày 12/9 thì tình trạng mạch, huyết áp vẫn ổn định chứ không phải trong tình trạng cấp cứu và nặng như một số thông tin.

Khi bệnh viện giải thích thì người nhà nói là tự đưa về và lúc đó có một người ở lại thanh toán các chế độ còn một người thì lẳng lặng đưa chị P. ra cổng.Trên đường về thì xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy thì đúng là bệnh viện cũng không nắm được...", ông Tuận nêu rõ.

Vụ chở thi thể về bằng xe máy: Giám đốc bệnh viện lên tiếng - Ảnh 3.

Hình ảnh trên đã gây xôn xao cộng đồng mạng hai ngày qua. (Ảnh: Tùng Hải)

Không có chuyện tử vong ở viện

Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Sơn La cũng khẳng định lại, không có chuyện bệnh nhân P. tử vong trong viện hay vì thấy bệnh nhân nặng quá mà cho ra viện rồi không quan tâm, không cho xe về.

"Ở đây, bệnh nhân đều là các gia đình nghèo, vùng sâu, vùng xa nên y, bác sĩ còn quyên góp bằng chính tiền của mình để tổ chức nồi cháo tình thương vào thứ 4 hàng tuần cho các bệnh nhân nghèo thì không hà cớ gì với trường hợp của bệnh nhân P., gia đình khó khăn như vậy mà chúng tôi không quan tâm.

Bệnh nhân P. khi ra viện, các chỉ số sinh tồn còn rất tốt và khi bệnh viện giải thích thì ngay chính trong bệnh án còn lưu, gia đình cũng ghi rõ là không cần gì cả và tự đưa về.

Khi có những hình ảnh chở thi thể đó thì chúng tôi cũng giật mình, rất đau xót, không ai mong muốn xảy ra cả.

Nếu như gia đình có ý kiến đồng ý để nằm lại hoặc khi nặng thì bệnh nhân này được chế độ đưa về chứ không có chuyện bệnh viện không quan tâm...", ông Tuận bày tỏ.

Ông Tuận cũng nêu rõ, ngay sau khi có thông tin về sự việc, bệnh viện cũng đã họp các đơn vị có liên quan và khẳng định, quá trình điều trị, quy trình tiếp nhận bệnh nhân đều không có vấn đề gì.

Quá trình bệnh nhân ra viện dù bệnh viện đã giải thích nhưng người nhà nằng nặc đòi về và khi ra viện trong tình trạng tốt, không có chuyện tử vong trong viện.

"Ngay sau khi có thông tin thì lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện lao và Bệnh phổi Trung ương, công an, huyện... cũng đã gọi điện cho tôi và tôi cũng đã báo cáo rõ ràng toàn bộ sự việc như vậy. Đây là sự việc mà không ai mong muốn cả, chúng tôi cũng rất đau xót", ông Tuận nói thêm.

Đồng thời, Giám đốc bệnh viện cũng chia sẻ, một số thông tin đưa mập mờ, không rõ ràng về sự việc đã làm ảnh hưởng không tốt đến nên bệnh viện cũng mong các thông tin rõ ràng, tránh sự hiểu nhầm của dư luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại