Vụ CA bị tố nhổ nước bọt: Cô gái nói gì sau khi được xin lỗi?

Hà Khê |

Mặc dù không thừa nhận hành vi nhổ nước bọt vào mặt chị Tú A., nhưng Trung úy Nguyễn Văn Bắc đã có lời xin lỗi chính thức với người đăng clip tố cáo.

"Kết thúc vậy là có hậu rồi"

Trong một bài viết gần đây liên quan đến vụ việc này, chúng tôi đã dẫn lời chị Tú A., người quay và chia sẻ clip tố cán bộ công an phường Trung Liệt nhổ nước bọt vào mặt.

Theo đó, chị Tú A. nói: "Em không muốn dồn ai đến chân tường hay gì cả, em không bao giờ kiện, chỉ cần nhận được lời xin lỗi công khai của anh Bắc và cấp trên xử lý đúng pháp luật. Nhưng đến nay anh Bắc chưa xin lỗi".

Thì đến tối qua, 11/4 tại công an quận Đống Đa, Trung úy Nguyễn Văn Bắc đã chính thức có lời xin lỗi tới chị Tú A, tạm trú tại chung cư Hà Thành Plaza (Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội).

Khoảng 21h tối 11/4, thông qua tài khoản facebook cá nhân, Tú A. chia sẻ, cô đã quyết định tha thứ cho Trung úy Nguyễn Văn Bắc.

Lý do được đưa ra là tại cuộc gặp gỡ trước đó ít giờ, vị cảnh sát khu vực đã nhận sai và gửi lời xin lỗi vì những hành xử không đúng mực.


Sau khi nói lời xin lỗi, Trung úy Bắc đã bắt tay với chị Tú A. (ảnh Zing.vn)

Sau khi nói lời xin lỗi, Trung úy Bắc đã bắt tay với chị Tú A. (ảnh Zing.vn)

"Ngay khi đăng tải clip, mọi người hỏi tôi rất nhiều về chuyện tại sao không mở comment công khai. Vì tôi không muốn có một comment của những người "dựng chuyện-PV", nên tôi khoá.

Vì tôi chỉ muốn nói lên hành động sai trái ấy cần được hiểu ra và sửa chữa, sẽ không còn bị lặp lại đối với ai nữa.

Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, giúp tôi tạo thành một cơn bão dư luận lớn để đòi lại danh dự và thành bài học lớn về cư xử tôn trọng giữa người với người.

Ai cũng có gia đình có cố gắng của mình, tôi và anh Bắc không hề ngoại lệ. Tôi không muốn dồn ai vào chân tường, càng không kiện cáo thù hận thêm. Tôi cần lời xin lỗi chân thành và chính bản thân anh Bắc phải biết mình sai, tự kiểm điểm để thay đổi.

Hôm nay, có nhà báo, có các công an quận, trưởng công an phường, anh Bắc và các đồng chí khác đã mời tôi lên phường để quay phim chụp ảnh anh Bắc xin lỗi công khai tôi về hành vi của anh.

Về việc xử phạt anh Bắc ra sao thì cấp trên công an sẽ gửi kết quả cho tôi sau khi điều tra xong. Tôi nghĩ như vậy đủ cho một cái kết có hậu rồi. Là con người ai cũng có lúc sai, biết để sửa thì tha thứ sẽ có thôi. Tôi tha thứ", cô gái chia sẻ.

Trung úy Bắc xin lỗi người dân. (nguồn: Zing.vn)

"Tôi xin lỗi chị"

Cũng theo chia sẻ của Tú A., cô cho rằng trong vụ việc vừa rồi công an quận, công an phường rất là tốt. Đại diện công an quận, công an phường và Trung úy Bắc đã xin lỗi về hành vi không đúng mực của anh Bắc.

"Việc anh Bắc có nhổ nước bọt hay không thì cơ quan sẽ tiếp tục làm rõ và gửi cho em sau. Mong muốn dĩ hòa vi quý. Anh Bắc cũng xin lỗi rồi. Cá nhân em cảm thấy hài lòng, mình cũng chỉ cần như thế để tha thứ", Tú A. nói.

Liên quan đến sự việc này, trả lời PV qua điện thoại, chị Tú A. cho biết, cô đã chính thức nhận được lời xin lỗi từ Trung úy Nguyễn Văn Bắc.

“Thưa chị Tú Anh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tôi đã có những cử chỉ, hành động chưa đúng. Bản thân tôi sẽ nghiêm khắc kiểm điểm. Tôi xin lỗi chị”, trung úy Bắc nói tại buổi xin lỗi.

Buổi xin lỗi kéo dài khoảng 20 phút với sự chứng kiến của lãnh đạo công an quận Đống Đa, công an phường Trung Liệt và phóng viên báo điện tử Zing.vn

Sáng 12/4, trao đổi nhanh với PV, một lãnh đạo công an phường Trung Liệt xác nhận thông tin Trung úy Nguyễn Văn Bắc đã chính thức xin lỗi công khai cô gái Tú A. tại trụ sở công an phường.

Và đối với cô gái tố bị công an nhổ nước bọt vào mặt, anh Bắc xin lỗi công khai cô được xem như là cái kết có hậu sau cơn bão dư luận vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại