Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Công an xác minh thông tin tại một khu resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu

PV |

Theo lời khai của các nghi can, nạn nhân Linh chết vì nhảy lầu. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cơ quan pháp y ghi nhận nạn nhân Linh bị các vết bầm ở cổ, nghi bị bóp cổ chết.

Liên quan vụ phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông chấn động tại Bình Dương, theo thông tin trên báo Thanh niên, sáng nay (22/5), tại một khu resort xã Bình Châu, H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu), cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành xác minh thông tin liên quan vụ hai thi thể bị đổ bê tông ở H.Bàu Bàng (Bình Dương).

Theo đó, bà T.T.T.T - trưởng bộ phận lễ tân của một resort tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xác nhận với công an: tại một căn phòng của resort này, có người đặt thuê phòng V5 qua điện thoại và xưng tên Hiệp.

Khách đến lưu trú đã trình chứng minh nhân dân do Công an tỉnh Tiền Giang cấp để cơ sở này quản lý và người trong giấy là Lê Ngọc Phương Thảo, sinh năm 1990.

Theo bà T., bà Thảo có đến lưu trú tại đây ba lần: lần thứ nhất từ ngày 27-12-2018 đến 6-1-2019; lần thứ hai từ ngày 17-1 đến 20-1-2019 và lần thứ ba từ 21-1 đến 23-1-2019.

Theo bà T.T, chiếc ôtô mà bà Thảo dùng để đến resort mang biển số 51A-718.30, thông tin trên báo Tuổi trẻ.

Sau bốn ngày bị bắt, Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, quê TP HCM) và ba đồng phạm khai nhận, nạn nhân Trần Đức Linh (51 tuổi, quê Nghệ An) đã nhảy lầu trốn khỏi "khoá tu" ở Bà Rịa - Vũng Tàu, chứ không phải tự tử.

Cụ thể, vào tháng 12/2018, nhóm sáu người của Hà, trong đó ông Linh và Trần Trí Thành (26 tuổi, quê TP HCM) là hai thành viên nam, xuống huyện Xuyên Mộc thuê căn villa tại khu resort để cùng "khổ luyện".

Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Công an xác minh thông tin tại một khu resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Bị can Phạm Thị Thiên Hà (trái) và mẹ là Trịnh Thị Hồng Hoa. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại đây, Hà đưa ra quy định sinh hoạt rất khắc nghiệt, buộc mọi người phải "giam mình". Sau 10 ngày nhịn ăn uống, ông Linh không chịu nổi nên nhảy từ lầu một bỏ trốn. Thấy thành viên bị thương, Hà và Thành không đưa đi bệnh viện mà dìu vào phòng. Khi nạn nhân tử vong, chúng bật máy lạnh nhiệt độ thấp để bảo quản.

Một tuần sau, cả nhóm đưa xác nạn nhân về lại căn nhà ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng đã thuê ở trước đó hai tháng. Thành mua đồ về tẩm liệm rồi bỏ thi thể trong thùng nhựa và đổ xi măng bên ngoài cho khỏi bốc mùi hôi thối, ghi nhận vụ việc từ VnExpress.

Theo lời kể của gia đình, ông Linh quen biết Hà từ nhiều năm nay. Cuối năm 2017, Hà có về Nghệ An quê ông Linh để luyện tập nhưng chính quyền không cho phép nên sau đó Hà bỏ đi nơi khác.

Ông Linh từng đi xuất khẩu lao động hơn 10 năm và tới khi về nước thì gia đình thấy ông luyện tập một môn phái có nguồn gốc từ nước ngoài. Ông Linh có vợ nhưng đã ly hôn.

Cũng theo lời kể của gia đình, ngày 5/5/2019, Phạm Thị Thiên Hà có nhắn tin cho một người nhà của ông, nói "anh Linh đi sai đường rồi". Gia đình tìm cách liên lạc với ông Linh nhưng không được, cho tới khi nhận được tin báo của công an và biết vụ việc qua báo chí.

Chiều 21/5, Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã bàn giao thi thể ông Trần Đức Linh cho gia đình đưa về quê Nghệ An mai táng.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại