Vớt vát chút danh dự, HLV U19 Trung Quốc “nổ tưng bừng”

Lê Sơn |

Ra quân ở trận đấu cuối cùng trong tâm thế chắc chắn bị loại, U19 Trung Quốc đã kiếm được 1 điểm để gỡ gạc chút thể diện trước khi xách vali về nước.

Ở lượt trận cuối cùng của bảng D, cả 2 cặp đấu giữa U19 Uzbekistan vs Trung Quốc và U19 Australia gặp Tajikistan đều kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Với kết quả này, Uzbekistan và Tajikistan giành vé vào tứ kết trong khi U19 Trung Quốc vẫn giậm chân tại chỗ ở bét bảng, chia tay giải đấu với chỉ 1 điểm duy nhất cùng hệ số -3 (trong đó không ghi được bàn thắng nào). Đây là "thành tích" đáng báo động với bóng đá trẻ tại đất nước gần 1,4 tỷ dân.

Vớt vát chút danh dự, HLV U19 Trung Quốc “nổ tưng bừng” - Ảnh 1.

Tuy nhiên, sau khi kiếm được 1 điểm ở trận đấu cuối, thay vì cảm giác thất vọng, HLV Li Ming của Trung Quốc lại tỏ rõ vẻ hồ hởi với những phát biểu như thể vừa giành được một chiến thắng ấn tượng:

"Tôi nghĩ trận đấu gặp Uzbekistan, chúng tôi đã thể hiện được phẩm chất của mình. Chúng tôi đã nghiên cứu về họ và thực tế là chúng tôi đã có thể chơi sòng phẳng với họ mà chẳng phải e sợ gì cả.

Hôm nay chúng tôi đã không còn mắc những sai lầm nữa và tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Tôi tin tưởng toàn đội sẽ có một tương lai tốt đẹp ở trước mắt.

Thật khó để xác định U19 Trung Quốc đang ở trình độ mạnh hay yếu tại châu Á nhưng các bạn có thể nhận thấy rõ sự thay đổi của toàn đội ở trận đấu cuối cùng. Đó là điều rất tích cực và tôi hy vọng sự tích cực này sẽ còn đến nhiều nữa trong tương lai".

Vớt vát chút danh dự, HLV U19 Trung Quốc “nổ tưng bừng” - Ảnh 2.

U19 Trung Quốc tỏ ra rất vui dù chỉ cầm hòa Uzbekistan.

Trong khi đó, HLV Uzbekistan Jasur Abduraimov cũng dành những lời lẽ nhằm động viên khi đối thủ phải từ giã cuộc chơi:

"Tôi tôn trọng U19 Trung Quốc, họ đã có một trận đấu tốt. Tôi lấy làm tiếc khi Trung Quốc không thể đi tiếp trong khi họ là đội bóng có khả năng và chiến thuật tốt.

Hôm nay chúng tôi đã có một số thay đổi trong đội hình nhằm tìm ra những phương án thử nghiệm để hướng tới trận tứ kết gặp Iran. Tôi cũng rất hài lòng về các học trò của mình".

Có thể thấy, những phát biểu của HLV Uzbekistan mang nặng ý nghĩa xã giao và thực tế là đội bóng này đã thi đấu cầm chừng ở trận cuối bởi chỉ cần hòa là họ chắc chắn nhất bảng, nên mới tung ra sân nhiều phương án thử nghiệm.

Vậy thì tất nhiên, một trận hòa 0-0 với Trung Quốc đâu có gì đáng để ca ngợi giống như phát biểu của HLV Li Ming?  

U19 Uzbekistan 0-0 U19 Trung Quốc.

Các cặp đấu tại vòng tứ kết:

Vớt vát chút danh dự, HLV U19 Trung Quốc “nổ tưng bừng” - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại