Với Mourinho, mọi con đường của Man United đều là ngõ cụt

Tâm Anh |

Hai trận hòa bạc nhược trước West Brom và Everton - ở thời điểm Man United có cơ hội cuối cùng đã khiến họ trở lại vị trí thứ 6 quen thuộc. Với Quỷ đỏ, tham vọng mùa này đã kết thúc.

Quỷ đỏ nhạt màu trong tay Mourinho giảo biện

Khỏi cần phải nhắc lại Old Trafford và người hâm mộ Man United đã kỳ vọng thế nào vào Mourinho, cùng 3 tân binh đắt giá HLV này mang về hồi đầu mùa. 3/4 mùa giải đã trôi qua, và từng bước, mỗi tuần trôi qua, Old Trafford lại chứng kiến đội bóng con cưng sải từng bước vững chắc đến với "hố vôi". Giờ đây, tất cả còn lại là một Man United tệ nhất trong vòng 43 năm trở lại đây.

Thay vì một Mourinho mang lại sức sống như dưới triều đại của Sir Alex Ferguson cho Man United, giờ đây ở Old Trafford, thứ người ta nghe được nhiều nhất là những lời xỉa xói của HLV từng được cả thế giới ngưỡng mộ dành cho học trò của mình, cùng những lời rên xiết của các cầu thủ khi bị người thầy đem ra làm bia đỡ đạn.

Với Mourinho, mọi con đường của Man United đều là ngõ cụt - Ảnh 1.

Ở Old Trafford, chả ai còn lạ lẫm hình ảnh này nữa.

Nếu như ở Chelsea, mỗi trận hòa hay thua là một đêm Conte mất ngủ để phân tích lại trận đấu, tìm phương án hoàn thiện hơn cho các học trò ở trận đấu sau, ở Man City là một Pep Guardiola chưa bao giờ chịu buông xuôi giấc mơ chắp cánh cho đội bóng nửa xanh thành Manchester, thì ở Old Trafford, người ta chỉ thấy một Mourinho giảo biện, ngoạc mồm thanh minh, để rồi hôm sau đâu lại vào đó.

Với Conte hay Pep Guardiola, mỗi cú vấp ngã của các học trò là chiếc gờ giảm tốc, xóc thật mạnh đánh thức bản năng sinh tồn và chiến đấu, thì chuỗi trận bất bại dài thõng thượt đến 20 trận ở Premier League đưa Mourinho say giấc mộng, mà quên rằng Man United cứ dạt trôi, khi tỉnh mộng thì dưới chân đã chẳng còn là đất bằng, mà là vực thẳm.

Mùa bóng trước, cả Premier League nép mình dưới chân Leicester City. Bởi "Bầy cáo" thăng hoa, và cũng bởi các "đại gia" còn lại bết bát đến khó tin. Mùa giải này, những Pep Guardiola, Klopp, Conte, Pochettino, Wenger gồng mình đấu trí, đấu lực cho sĩ diện của cả Premier League, thì Mourinho bình thản với những bản hợp đồng đình đám. Ngay từ thái độ xuất phát, Man United đã nhận phần thua.

Những con số lạnh lùng

Đã 43 năm trôi qua, kể từ ngày Man United giành quyền lên chơi ở giải đấu có thứ hạng cao nhất Anh quốc - mùa bóng 1973/74, dưới thời HLV Tommy Docherty, họ mới có tỷ lệ thắng sân nhà tệ hại đến như thế.

Nếu như tỷ lệ thắng sân nhà cao nhất thuộc về triều đại Sir Alex Ferguson là 71,6%, David Moyes khiến Quỷ đỏ suy sụp với chỉ 43,8%, thì với Mourinho, con số đó chỉ vỏn vẹn có 37.5%, tệ nhất.

Với Mourinho, mọi con đường của Man United đều là ngõ cụt - Ảnh 3.

Tỷ lệ thắng sân nhà qua các đời HLV của Man United (tính từ năm 1972).

Những con số thống kê có mắt, Man United mùa này trong tay Mourinho có tỷ lệ kết thúc thành công tệ chưa từng có. Tỷ lệ chuyển đổi từ sút bóng thành bàn thắng của Quỷ đỏ đến thời điểm này chỉ là 3,48%, tức để ghi một bàn thắng, họ phải sút 29 cú.

Tổng số cú sút của Man United chỉ xếp sau Tottenham, trong khi số bàn thắng họ ghi được chỉ vỏn vẹn có 43 bàn, chỉ xếp thứ 8 ở Premier League, sau cả Bournemouth - đội bóng mà Ibrahimovic không thể ghi bàn, thậm chí từ chấm penalty.

Dù ghi được đến 27 bàn cho Man United mùa giải này, nhưng 16 bàn thắng Ibrahimovic ghi được ở Premier League đến từ 112 pha kết thúc, tức tỷ lệ chuyển đổi chỉ là 14%. Để đối sánh, con số đó chưa bằng phân nửa của Romelu Lukaku.

Với Mourinho, mọi con đường của Man United đều là ngõ cụt - Ảnh 4.

Ibrahimovic là điểm yếu cốt tử của Man United.

Chẳng những kém trong việc biến cơ hội thành bàn thắng, Ibrahimovic còn "chiếm hết phần" của các đồng đội trong vòng cấm đối phương, thay vì tạo cơ hội cho họ.

Theo thống kê của Daniel Storey trên Football365, nếu như tiền vệ Raheem Sterling có trung bình 8,55 pha chạm bóng trong vòng cấm địa đối phương mỗi trận mùa giải này, con số này của Sadio Mane là 6,63, Leroy Sane (6,37), David Silva, Eden Hazard và Mesut Ozil đều trên 5 pha, thì Mkhitaryan chỉ là 4,8, Juan Mata (4,5), Pogba (4,2), Lingard (3,84) và Herrera thậm chí chỉ là 0,85.

Tối qua, cả 4 CLB xếp trên Man United đều đã thắng (trừ Arsenal chưa đá), và đêm nay Man United "may mắn" khi được thi đấu trên sân nhà của đội bóng bét bảng Sunderland. Dù cho có thắng, con đường vào top 4 cũng quá xa vời.

Con đường đó càng xa hơn, khi 4/8 trận đấu còn lại của Quỷ đỏ là gặp những đối thủ xếp trên (trừ Liverpool), và 3/4 trận đấu ấy diễn ra trên sân khách.

Khi Old Trafford trở thành tử địa

Rowan Atkinson - danh hài người Anh rất thành công với vai diễn Mr. Bean đã từng nói: "Về cơ bản, sự hài hước luôn chọn cho mình một nạn nhân". Ông chọn cho sự hài hước mà cả thế giới ngưỡng mộ một nạn nhân - chính là bản thân mình. Ai mà nín được được khi nhìn vào bộ dạng ngốc nghếch của Mr. Bean cơ chứ!

Mourinho cũng chọn cho sự hài hước một nạn nhân. Tiếc thay, nạn nhân đó mang tên thánh địa thiêng liêng của Quỷ đỏ - Old Trafford. Trên Old Trafford mùa giải này, cổ động viên Man United chỉ 6 lần được hưởng niềm vui chiến thắng, trong suốt 16 trận đã diễn ra.

Để hình dung rõ hơn sự hài hước, người ta phải nhìn sang Burnley - đội bóng đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng. Đội bóng "hạt tiêu" này không thể thắng bất cứ trận đấu nào trên sân khách cho đến thời điểm này của mùa giải, nhưng trên sân nhà, họ có đến 10 trận thắng - chiếm đến 30 điểm trên tổng số 36 điểm đang có.

Với Mourinho, mọi con đường của Man United đều là ngõ cụt - Ảnh 6.

Old Trafford dưới tay Mourinho chẳng còn là chỗ dựa của Man United nữa rồi.

Nhìn vào lực lượng có trong tay Mourinho, chắc hẳn chẳng ai dám nói Man United yếu, họ thậm chí còn rất mạnh. Đấy cũng là lý do đa phần các đội bóng đặt chân đến Old Trafford đều diễn bài "phòng ngự trước, phản công sau". Và đa số đều thành công.

Từng rất nổi danh với lối chơi "chặn xe bus trước khung thành" ở Chelsea, rõ ràng Mourinho choáng ngợp và không biết phải làm gì khi các đối thủ "tương kế tựu kế". Mourinho chưa bao giờ giỏi trong việc thiết lập lối chơi tấn công. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, thì ắt bị phản đòn.

Nếu như Pep Guardiola thành công với việc dạy cho các cầu thủ Man United chuyền bóng và kiểm soát bóng, Conte thành công trong việc dạy các học trò chắt chiu cơ hội để biến nó thành bàn thắng, thì Mourinho cũng làm được một điều: dạy các học trò tập trung toàn bộ bóng cho Ibrahimovic.

Với Mourinho, mọi con đường của Man United đều là ngõ cụt - Ảnh 7.

Mourinh đang phủ bóng đen lên Nhà hát của những giấc mơ.

Ở Anh, khi các hậu vệ luôn chơi bằng thể hình, thể lực, tốc độ và sự lăn xả, không ngại va chạm, lối đá tấn công đơn điệu, không có đột biến, quá phụ thuộc vào một nhân tố duy nhất đồng nghĩa với việc "đập đầu vào đá". Hết tuần này sang tuần khác, Mourinho bắt các học trò "đập đầu vào đá" với mong muốn may mắn thì thành công, nhược bằng không, thì... đổ lỗi.

Hôm qua, một "cựu binh" của Quỷ đỏ - dù đã từ hơn 20 năm về trước, Robbie Savage "nhắc khéo" Mourinho: "Man United là một trong những CLB hàng đầu thế giới - vĩ đại hơn Chelsea rất nhiều". Những gì Mourinho đang làm với Man United không chỉ nhục mạ một CLB vĩ đại, nó còn là sự nhục mạ chính "thánh đường" Old Trafford - Nhà hát của những giấc mơ.

May mắn cho Michael Carrick khi trận đấu chia tay anh sẽ diễn ra vào ngày 4/6 sắp tới, hai nhà cầm quân của hai đội bóng đại diện cho đội hình Man United đoạt chức vô địch Champions League 2008 và "Carrick và những người bạn" là Sir Alex Ferguson và Harry Redknapp, không có sự góp mặt của kẻ đang làm ô danh Man United huyền thoại - Jose Mourinho.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại