Vợ Lê Dương Bảo Lâm: "Do cái nghề của chồng tôi nên anh ấy phải như vậy"

Tùng Ninh |

"Lúc mới quen tôi, chồng tôi điềm đạm hơn bây giờ" – vợ Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Vì sao tôi theo đạo Phật, vợ diễn viên Lê Dương Bảo Lâm là Quỳnh Quỳnh đã chia sẻ về lí do quen chồng. 

Cô nói: "Trong tình yêu thương có quy luật bù trừ, chồng tôi đã quá ồn ào rồi mà tôi cũng ồn ào thì mọi người sẽ không chịu nổi. Lúc mới quen tôi, chồng tôi điềm đạm hơn bây giờ. Trước đây anh Lâm rất trầm, sau khi có ba đứa con thì sự hoạt náo của anh nhiều hơn. Tôi nghĩ, do cái nghề của chồng tôi nên anh ấy phải như vậy.

Vợ Lê Dương Bảo Lâm: Do cái nghề của chồng tôi nên anh ấy phải như vậy - Ảnh 1.

Quỳnh Quỳnh

Chúng tôi quen nhau vào ngày Valentine 14/2. Hôm đó tôi ra công viên Long Thành để bán hoa. Chồng tôi chạy SH lòng vòng quanh đó, còn cột bóng bay đằng sau xe, nhìn rất lạ.

Tôi thấy chồng mình đẹp trai thì cũng thích nhưng ban đầu ghét lắm vì thấy màu mè. Sau khi nói chuyện một lúc, tôi thấy anh ấy khác với những gì mình tưởng tượng nên bắt đầu nhắn tin làm quen nhau".

Khi được hỏi có buồn phiền, lo lắng không khi lấy chồng là nghệ sĩ, thường xuyên đi xa, Quỳnh Quỳnh khẳng định:

"Thực sự, khi tôi quen Lê Dương Bảo Lâm, tôi đã xác định được công việc của anh ấy là nghệ sĩ nên tự nhắc mình rằng, nếu anh ấy nổi tiếng thì tôi không được ghen. Còn nếu chồng không nổi tiếng thì hai đứa về mở quán nước buôn bán kiếm tiền sống qua ngày.

Tính tôi rất kỹ, một khi đã quen thì phải xác định là quen lâu dài và quyết đến hôn nhân thì càng phải kỹ lưỡng hơn. Tôi đặt niềm tin vào chồng mình vì anh ấy không bao giờ làm tôi buồn. Dù anh ấy ở đâu, đi xa cỡ nào thì tôi vẫn yên tâm đợi anh ấy ở nhà".

Tiếp đó, Quỳnh Quỳnh tâm sự về tuổi thơ khó khăn: "Cuộc đời tôi không sung sướng gì nhưng ở hiện tại thì tôi hài lòng. Nhà tôi ngày đó rất nghèo, ba làm thợ hồ, mẹ làm nội trợ.

Vợ Lê Dương Bảo Lâm: Do cái nghề của chồng tôi nên anh ấy phải như vậy - Ảnh 3.

Lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi làm được 25 nghìn một ngày, còn ba tôi làm được 35 nghìn một ngày, nghèo lắm. Đi học về, tôi phải đi lượm phân bò, trút mủ cao su để có tiền, gom tiền lại mua một chiếc xe đạp đi học. Nhưng vì không đủ tiền nên tôi phải mua một chiếc xe đạp cũ rồi nhờ ba sơn lại. Vì thế nên tôi bị bạn bè cười chê.

Tôi không buồn vì bị cười chê. Trong khi các bạn được bố mẹ cho đi chơi, du lịch mùa hè thì tôi phải nhận việc về làm với tiền công 7 ngàn rưỡi, làm từ 6 giờ sáng tới 12 giờ đêm".

Về phía mình, Lê Dương Bảo Lâm cũng chia sẻ về bước ngoặt trong cuộc đời anh: "Ra trường, tôi không có show, đi casting đều rớt nên đành đi diễn hội chợ. Tôi đi múa lửa, nuốt bóng đèn, nhai lưỡi dao lam, đu thanh xà… làm đủ thứ, được có 150 nghìn một ngày, hôm nào mưa người ta không trả tiền.

Đúng lúc đó thì Thách thức danh hài với Cười xuyên Việt mở ra, tôi đi thi và được giải. Cuộc đời tôi từ đó bước sang một trang mới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại